Hơn một tuần nay, nước sông Bùi lên cao, đường dẫn vào nhà ông Bùi Văn Ngần và bà Bùi Thị Chấn ngập trắng nước, sóng vỗ mấp mé bờ tường nhiều nhà dân. Bà Chấn phải chèo thuyền nan ra đón khách. Khoảng 10 phút bơi thuyền giữa đường làng, ngôi nhà bê tông cốt thép hai tầng kiên cố hiện lên giữa mênh mông lũ, xung quanh ngập sâu gần 1m, phía sau là dòng sông Bùi đỏ ngầu vẫn cuồn cuộn chảy. Giữa cảnh nước vây tứ phía, câu chuyện trong căn nhà chằng chống vẫn xoay quanh niềm háo hức được xem Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Ông bà Bùi Văn Ngần và Bùi Thị Chấn xem Đại lễ A80 qua tivi.
Ở tuổi 72, sức khỏe yếu, mắt kém, ông bà không thể theo con cháu lên Hà Nội. Bà Chấn cho biết, từ bé đến giờ chưa được đi xem lễ diễu binh, diễu hành lần nào. “Mấy hôm nay, thấy con cháu vào nội thành xem diễu binh, diễu hành, tôi cũng muốn lắm, nhưng sợ đông người chen chúc. Tôi tiếc lắm, vì nếu lần này không đi, có lẽ chẳng bao giờ còn dịp chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình lịch sử”, bà Chấn chia sẻ.
Ông Ngần lại nhớ như in lần xem tận mắt Lễ diễu binh ngày 2/9/1973. Khi ấy ông mới lập gia đình, bắt xe tải vào nội thành, ngủ ngoài vỉa hè từ đêm hôm trước để đợi đến sáng hôm sau xem Lễ diễu binh, diễu hành. “Không khí hôm đó hào hùng, tưng bừng lắm. Nay đất nước tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành sau hơn nửa thế kỷ, tôi lại cảm thấy bồi hồi, tự hào”, ông Chấn bày tỏ.
Nhiều ngày qua, ông bà chăm chú theo dõi các buổi hợp luyện, tổng duyệt diễu binh trên tivi. Hình ảnh đội ngũ bước đều, hàng quân chỉnh tề, tiếng nhạc quân hành rộn rã, khiến ông bà không khỏi xúc động. “Chỉ xem qua màn hình thôi mà đã thấy hùng tráng, náo nức như đang có mặt tại Quảng trường Ba Đình”, ông Ngần cho hay.
Đường thôn Bùi Xá ngập sau khoảng 1 m nước.
Ngôi nhà hai tầng tuy kiên cố, nhưng cũng không thoát cảnh bị nước bủa vây, ngập sâu khoảng 1 m. Hôm nay, ông bà nhắc nhau dậy từ 4 giờ sáng lo giặt giũ, dọn dẹp, nấu ăn để có thể ngồi trước màn hình tivi xem Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.
Sáng sớm 2/9, trước màn hình đặt giữa phòng khách xem Lễ diễu binh, diễu hành, ông Ngần liên tục gọi điện cho con cháu đang ngồi trên phố Tràng Thi đợi đoàn diễu binh đi qua. Ở hai đầu cuộc gọi, một bên là tiếng reo vui của hàng vạn người trên trực tiếp xem diễu hinh, diễu hành ở nội thành, một bên xe Đại lễ A80 qua ti vi. Dù ở xa, ông bà vẫn thấy mình được hòa nhịp cùng dòng người nơi Thủ đô...
Ông Bùi Văn Ngần bơi thuyền trên sân nhà ngập khoảng gần 1 m nước.
Dù giữa mênh mông lũ, tinh thần của bà con thôn Bùi Xá, nơi "rốn lũ" cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40 km vẫn rộn ràng hòa mình vào Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9. “Cả đất nước đang tưng bừng, chúng tôi ở vùng lũ cũng cảm thấy hân hoan, rạo rực. Dù không trực tiếp có mặt, nhưng trái tim vẫn chung nhịp với hàng triệu người dân cả nước”, ông Ngần tự hào.