Ngày Quốc khánh 2/9, các tuyến phố trung tâm Hà Nội rợp bóng cờ hoa, người dân đổ về chật kín hai bên đường để cảm nhận và sống trong không khí náo nhiệt của ngày Tết Độc lập.
Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, những bước chân của lực lượng diễu binh, diễu hành đã hòa mình với nhân dân.
Các khối diễu binh đi đến đâu là tiếng hò reo, vỗ tay vang dội đến đó.
Người dân hát vang những ca khúc cách mạng để chào đón các khối diễu binh.
Các chiến sĩ nữ tươi cười, vẫy tay chào người dân, thể hiện tình cảm quân dân gần gũi, gắn bó.
Những tràng pháo tay đến từ chính những người đang bước đi trong hàng ngũ, đáp lại sự yêu thương, tự hào của người dân, bằng nụ cười, bằng ánh mắt và cả những cái vẫy tay ấm áp.
Người dân ghi lại những khoảnh khắc A80 hào hùng.
Trong dòng người sôi động, có nhiều người dân từ các tỉnh xa về Hà Nội chỉ để được chứng kiến trực tiếp lễ diễu binh, và được gần hơn với các chiến sĩ.
“Đi giữa lòng nhân dân” là biểu tượng cho mối quan hệ khăng khít giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân.
Những khoảnh khắc A80 sẽ còn đọng lại rất lâu trong ký ức của những người chiến sĩ, và cả trong trái tim của những người dân được chứng kiến.
Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc