Cục điều tra liên bang Mỹ ngày 25/9 đã công bố đoạn video cùng một loạt hình ảnh sát thủ Aaron Alexis đang rình rập các nạn nhân bên trong căn cứ hải quân lâu đời Washington Navy Yard trước khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng hôm 16/9. Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Đoạn băng dài 30 giây cho thấy, Alexis lái một chiếc Toyota Prius màu xanh vào bãi đỗ xe của trụ sở Bộ chỉ huy Hệ thống Biển (NAVSEA) vào lúc 7h53, sau đó, trong chiếc áo sơ mi kẻ xanh và chiếc balô đeo một bên vai, sát thủ ung dung bước vào tòa nhà số 197 với một thẻ ra vào hợp pháp.
Khi đã vào được bên trong tòa nhà, Alexis di chuyển lên nhà vệ sinh nam ở tầng 4, lắp khẩu súng được giấu sẵn trong balô. Sau đó, hắn cầm khẩu Remington 870 trong tay, rình rập dọc hành lang. Ở đoạn cuối, tay súng chạy xuống cầu thang bộ và bước vào một hành lang hẹp hơn, với vẻ vội vàng hơn như đang tiếp cận gần các nạn nhân. Hắn nấp sau bức tường trong lúc một nhóm người đi lại ở phía cuối hành lang, rồi bắt đầu tiến về phía họ.
Đó là phần đầu của cuộc thảm sát kinh hoàng mà cựu quân nhân 34 tuổi, có tiền sử rối loạn tâm thần này gây ra tại Washington Navy Yard, một trong những căn cứ hải quân lâu đời nhất của Mỹ, làm 12 người thiệt mạng, 4 người bị thương và bản thân bị tiêu diệt.
Cùng với đoạn băng, FBI cũng công bố một loạt bức ảnh chụp các hành động của Alexis và khẩu súng của hắn, với những dòng chữ được hắn viết lên như "Cách này là tốt hơn cả!", "Chấm dứt nỗi đau khổ" và "Vũ khí ELF của tôi!".
Trong lúc cuộc điều tra về vụ thảm sát tại căn cứ Washington Navy Yard vẫn đang tiếp diễn, thì vấn đề sức khỏe tâm thần của sát thủ Alexis cũng như những lỗ hổng trong kiểm soát an ninh tại Mỹ đã trở nên rõ ràng hơn. Tuần trước, các nhà điều tra phát hiện nhà thầu liên bang, đơn vị thực hiện kiểm tra tiền sử của Alexis vào năm 2007, đã biết hắn nói dối trong đơn khai báo cũng như việc Alexis che giấu từng bị bắt và buộc tội vì vi phạm sử dụng vũ khí. Tên này cũng từng đến các bệnh viện dành cho cựu chiến binh ở Washington để chữa bệnh tâm thần.
Bạch Đàn