Mẹ ướp xác con bằng rượu suốt 18 năm

Bà mẹ ướp xác của người con trai đã chết được 18 năm trong vải tẩm rượu để có thể tiếp tục “chăm sóc” cho con mỗi ngày.


Bà Tsiuri chăm nom cho xác ướp con trai mỗi ngày.


Thay vì chôn cất, bà Tsiuri Kvaratskhelia người Georgia đã cuốn xác con trai trong những thớ vải tẩm rượu để hạn chế quá trình phân hủy, rồi đặt quan tài trong tầng hầm của gia đình. Hàng ngày, người mẹ già vẫn cặm cụi đuổi côn trùng xung quanh quan tài và thay vải ướp mới cho cho con trai.

 

Xem video:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Từ năm 1995 đến nay, xác của anh Joni đã được bảo quản gần như hoàn hảo nhờ sự chăm sóc chu đáo của người mẹ. Hàng năm, vào ngày sinh nhật của anh Joni thì bà lại thay cho anh một bộ quần áo mới. Tuy nhiên, 4 năm trở lại đây, do thi thể bị phân hủy nhiều hơn nên bà Tsiuri đã không thể tiếp tục điều này.

 

“Con trai tôi là một người chồng tốt, cha tốt. Nó còn rất đẹp trai. Khi tôi thay mới các tấm vải tẩm rượu thì da dẻ nó lại sáng lên như lúc còn sống”, bà Tsiuri kể về cậu con trai quá cố.


 Lí giải cho việc ướp xác bằng rượu, bà Tsiuri kể rằng từng nằm mơ thấy một giọng nói gợi ý hãy dùng vải tẩm rượu để bảo quản xác con trai và từ đó bà vẫn kiên trì làm theo lời hướng dẫn bí ẩn này. Bà cũng cho biết thêm ước nguyện trước khi chết của anh Joni là mong muốn được con trai tới thăm mỗi ngày và luôn nhớ đến anh. Cho đến nay, căn hầm nơi chứa xác Joni vẫn có một ô cửa kính nhỏ để người thân có thể “nhìn ngắm” từ bên ngoài.

 

 

Hoàng Trang(theo Dailymail)

Kinh hãi bác sĩ túm tay, dốc ngược bé sơ sinh
Kinh hãi bác sĩ túm tay, dốc ngược bé sơ sinh

Người bác sĩ liên tục cầm tay, dốc ngược và lắc mạnh bé sơ sinh non nớt chừng vài ngày tuổi khiến đứa trẻ khóc thét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN