Hai đứa bé chết khiếp vì bị cướp chĩa súng

Hai tên cướp bất ngờ xông vào một văn phòng ở Sydney, Australia,  chĩa họng súng vào hai đứa bé khiến bọn trẻ hồn xiêu phách lạc, thậm chí "đông cứng" trên sàn nhà ngay cả khi lũ cướp đã bỏ đi.

Hình ảnh vụ cướp.


Sự việc xảy ra vào ngày 3/7,  trong lúc hai chị em Zara Khan, 8 tuổi và em trai Ibrahim Khan, 5 tuổi đang chơi đuổi bắt trong văn phòng hãng taxi của bố thì hai người đàn ông mang theo súng và mũ trùm đầu xuất hiện.

Một tên cướp chĩa thẳng nòng súng lục 9 ly vào hai đứa trẻ, quát tháo bắt hai đứa quỳ xuống đất và giơ hai tay lên trời. Tên còn lại gí dao sau lưng ông bố Shafiq, bắt nộp tiền mặt.

Sau khi lũ cướp bỏ đi, Ibrahim vẫn quá sợ hãi đến nỗi không thể di chuyển và ở trong tình trạng “đông cứng” trên mặt đất với hai tay giơ lên trời. Chị gái của cậu bé thì lại hồn nhiên kể lại: “Cháu đã nghĩ đó là một trò chơi cơ. Ông ta cứ chĩa súng về bọn cháu. Cháu thì cố nấp xuống bên dưới cái ghế… nhưng mà cháu sợ quá nên không di chuyển được”.

Ông Khan cho hay con trai của ông đã quá sợ hãi và bị chấn động tâm lý bởi vụ cướp đến nỗi cậu bé gặp phải ác mộng, tỉnh dậy la hét: “Xin đừng bắn cháu”. Ông nói: “Nếu mà tôi có đến 1 triệu USD, tôi cũng sẽ không dám giữ lại. Cuộc sống của các con tôi còn đáng giá hơn cả ngần đấy tiền. Chúng vô giá”.

Đây là lần thứ hai ông Khan bị cướp dùng súng đe dọa và gia đình ông đang lên kế hoạch rời khỏi Australia chuyển đến nước Anh.

Xem video:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



A.M (Theo D.M)

Đeo mặt nạ Iron Man đi cướp ngân hàng
Đeo mặt nạ Iron Man đi cướp ngân hàng

Tên cướp mặc bộ quần áo màu xám, đeo mặt nạ Người Sắt giơ súng yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi cho hắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN