Cô bé sống với đàn khỉ trong rừng đã biết dùng tay để ăn

Sống chung cùng bầy khỉ trong rừng, cô bé chỉ biết ăn thức ăn trên sàn bằng miệng, nhưng sau một thời gian được đưa trở về với cuộc sống cộng đồng và điều trị tích cực, cô bé đã bắt đầu biết dùng tay để ăn.

Cảnh sát Ấn Độ đang tiến hành điều tra về lý lịch của một bé gái được phát hiện sống trong rừng cùng bầy khỉ và di chuyển bằng tứ chi.

Cô bé được tìm thấy vào tháng 1 vừa qua, ở độ tuổi từ 10-12, không biết nói, suy dinh dưỡng và không có quần áo.

Cô bé được điều trị trong bệnh viện.

Hãng tin AP ngày 6/4 dẫn lời đại diện cảnh sát địa phương cho biết một vài tiều phu đã phát hiện ra cô bé lang thang trong rừng cùng đàn khỉ. Cảnh sát trên cũng tiết lộ rằng khi cố gắng tiếp cận cô bé, những người tiều phu đã bị đàn khỉ xua đuổi.

Sau đó cô bé được cảnh sát đưa vào điều trị tại một bệnh viện ở Bahraich, bang Uttar Pradesh. Hãng tin AP dẫn lời bác sĩ D.K. Singh tại bệnh viện trên cho biết cô bé có hành vi giống động vật, di chuyển bằng tứ chi và ăn thức ăn trên sàn bằng miệng.

Dưới đây là hình ảnh của cô bé khi được điều trị trong bệnh viện:



Sau một thời gian điều trị, cô bé đã bắt đầu đi được bằng hai chân và dùng tay để ăn. Bác sĩ D.K. Singh cho biết cô bé chưa thể nói nhưng vẫn hiểu được điều người khác nói và thậm chí đã biết cười.

Cảnh sát đang điều tra về các trường hợp mất tích để tìm hiểu nguyên nhân cô bé vào rừng và ai là cha mẹ của bé gái này.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Cô bé 4 tuổi đi bộ 8km băng rừng lạnh giá tìm người cứu bà
Cô bé 4 tuổi đi bộ 8km băng rừng lạnh giá tìm người cứu bà

Một cô bé mới chỉ 4 tuổi đã dũng cảm đi bộ 8km qua khu rừng taiga trong thời tiết băng giá và nguy hiểm rình rập để tìm người giúp đỡ bà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN