Chỉ là một bộ phim tài liệu, nhưng 'Chị gái' đáng để bỏ 20 phút ngồi xem

Với thời lượng 20 phút, bộ phim mang đến cho khán giả cảm nhận về một cuộc sống của các em nhỏ vùng cao, có khó khăn và thiếu thốn. Quần áo, bữa cơm của các em đơn giản, nhưng cuộc sống của các em lại rất lạc quan và vui vẻ. Và các em yêu cuộc sống đó.



Chị gái là Phà Gớ Pia, một cô bé 8 tuổi người dân tộc Hà Nhì, sống ở thôn Mò Phú Chải, Y Tý, Lào Cai. Chị gái bé bỏng thế, còn thích chơi búp bê, nhưng cũng đã được giao những trọng trách làm người lớn trong gia đình như trông em, giúp mẹ việc nhà.

Chị gái Gờ Pia có 2 em trai, gồm "đầu gấu mắt to" và "đầu gấu" sổ mũi. Và mẹ thì lại cũng vừa sinh thêm một em trai nữa, hứa hẹn sẽ thêm một đầu gấu bắt nạt chị gái đến vất vả, chật vật để chăm sóc, bảo ban chúng.

"Đầu gấu mắt to" nghịch ngợm, không bao giờ nghe lời chị, toàn gây ra chuyện để chị phải lo nghĩ.

Chị gái Gờ Pia trăn trở nhiều lắm, than thở nhiều lắm về các đầu gấu của mình, nhưng tận sâu vẫn là tình yêu thương vô bờ dành cho các em, cũng như tình yêu thương mà cha mẹ dành cho cả 4 đứa trẻ. Cuộc sống nghèo, vất vả, thiếu thốn, nhưng đẹp như một bài thơ, mà chị gái Gờ Pia chắc cũng sẽ không muốn đánh đổi lấy một cuộc sống no đủ nào đó, mà thiếu đi những người thân yêu này...


TT
'Chị gái, 2 tên đầu gấu và 1 kẻ mới sinh'
'Chị gái, 2 tên đầu gấu và 1 kẻ mới sinh'

Bé Pia sinh ra trong một gia đình có 3 người con, trong đó cô bé là chị cả. Cô bé luôn gặp những rắc rối do hai đứa em trai là Gớ Dờ (6 tuổi) và Gió Hờ (4 tuổi) đem lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN