Cảnh sát Mỹ bắn nhầm một người đang giúp bệnh nhân tự kỷ

Cảnh sát Mỹ đã bắn một người Mỹ gốc Phi không vũ trang, khi ông đang cố gắng giúp đỡ bệnh nhân với hội chứng tự kỷ.



Theo tờ Washington Post,  sự việc xảy ra hôm 18/7 ở bang Florida. Ông Charles Kinsey đang cố gắng trấn an bệnh nhân và đưa bệnh nhân trở lại cơ sở điều trị đặc biệt mà người này vừa trốn ra. Một người nhìn thấy chiếc xe đồ chơi trong tay của bệnh nhân tưởng nhầm là súng và đã gọi cảnh sát.

Vẫn nằm trên mặt đất và giơ tay lên, Kinsey đã cố gắng trấn an bệnh nhân của mình và giải thích với cảnh sát rằng không có súng, nhưng tiếp sau đó có tiếng súng nổ.

Viên cảnh sát nổ súng ba lần, một viên đạn trúng vào chân Kinsey. Sau đó, ông bị còng tay bắt  tiếp tục nằm trên mặt đất trong khi máu chảy máu đến 20 phút.


"Tôi đã nghĩ rằng, khi tôi giơ tay tôi lên… họ sẽ không bắn vào tôi. Tôi đã nhầm", —  Kinsey cho biết sau đó trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình WSVN tại bệnh viện.

Theo Sputnik
Video gây sốc cảnh thanh niên Mỹ bị cảnh sát bắn hạ
Video gây sốc cảnh thanh niên Mỹ bị cảnh sát bắn hạ

Cảnh sát bang California (Mỹ) đã tung ra đoạn video thu từ máy quay gắn trên người sĩ quan cảnh sát ghi lại cảnh một thanh niên không trang bị vũ khí bị bắn nhiều lần mặc dù đã nằm gục trên mặt đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN