Bố mẹ khủng bố nhẫn tâm biến con gái ruột thành bom sống

Đoạn băng ghi lại cảnh một gia đình khủng bố tại Syria ôm hôn tạm biệt hai đứa con gái chuẩn bị đi thực hiện một vụ đánh bom liều chết gần đây gây phẫn nộ dư luận.

Đây được xác định là một gia đình của thành viên thuộc bộ tộc Abu Nimr – nhánh liên kết giữa nhóm phiến quân al-Nursa và tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Trong đoạn băng, người cha hôn chào tạm biệt hai đứa con của hắn. Fatimah và Islam - hai cô bé trong băng trông có vẻ sợ hãi trước khi trở thành “kẻ tử vì đạo”. 

Một trong hai bé bị nghị ngờ có liên quan đến vụ đánh bom liều chết gần đây tại một trạm cảnh sát ở Damascus. (xem đoạn băng dưới):

Tuần trước, một đứa trẻ 8 tuổi đã đến một đồn cảnh sát ở al-Midan, Damascus khai báo cô bé bị lạc, trước khi một kẻ khủng bố kích hoạt khối bom nổ gắn trên người cô bé bằng một thiết bị điều khiển từ xa. 

Tuy nạn nhân duy nhất thiệt mạng trong vụ tấn công đó là cô bé xấu số song đây cũng là trường hợp dấy lên quan ngại về mánh lới tấn công mới vô cùng nhẫn tâm của các nhóm khủng bố: dùng trẻ em làm bom sống.

Nhóm al-Nursa – hiện tại đã đổi tên thành Jabhat Fatah al-Sham – là một trong các nhóm phiến quân nổi dậy chống chính phủ Syria cố thủ tại thành phố Aleppo.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)
Tiết lộ chấn động của cậu bé bị IS bắt đánh bom liều chết

Mahmoud Ahmed, cậu bé 15 tuổi đã bị cảnh sát Iraq bắt giữ khi đang cố gắng kích nổ đai bom đeo trên người tại sân vận động, nơi đang diễn ra một trận đấu bóng hấp dẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN