"Trần tình" của "sát thủ" Iraq 12 tuổi đeo đai bom

Cậu bé đeo đai thuốc nổ bị bắt tại thành phố Kirkuk, phía bắc Baghdad cho biết bị một phần tử IS bắt cóc và ép buộc thực hiện cuộc tấn công khủng bố.

Lực lượng chức năng bắt giữ cậu bé 12 tuổi và tước đai bom trước khi vụ tấn công diễn ra.

Trong lúc đưa lên xe về trụ sở của lực lượng an ninh Iraq, cậu bé trong chiếc áo đấu của ngôi sao bóng đá Lionel Messi đã bật khóc. Quan chức tình báo Kirkuk Chato Fadhil Humadi cho hay, cậu bé khai báo bị một người đàn ông đeo mặt nạ bắt đi, quấn đai bom vào người và đưa đến cửa một nhà thờ Hồi giáo Shiite.

Trước đó, cậu bé này đã chạy trốn khỏi Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Rudaw, hãng tin của người Kurd, lực lượng an ninh đã kịp thời bắt giữ cậu bé này và tước đai thuốc nổ đưa về bãi hủy nổ an toàn. Vụ việc xảy ra chưa đầy 24 tiếng sau vụ đánh bom đẫm máu khiến ít nhất 51 người chết và hơn 100 người bị thương tại một đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ, do một đứa trẻ chỉ 12-14 tuổi gây ra.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng IS chính là thủ phạm đằng sau vụ thảm sát này. Sự việc cũng làm dấy lên lo ngại ngày càng có nhiều trẻ em bị IS lợi dụng vì mục đích khủng bố.

Phương Anh (Theo D.M)
Iraq tước đai đánh bom liều chết của trẻ 12
Iraq tước đai đánh bom liều chết của trẻ 12

Cảnh sát Irag đã bắt giữ một đứa trẻ khoảng 12 tuổi có ý định đánh bom liều chết ở thành phố Kirkuk phía bắc Baghdad tối ngày 20/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN