Cuốn sách “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam).
Tại lễ ra mắt sách, tác giả Đoàn Ngọc Thu chia sẻ về cơ duyên để bốn nữ tác giả cùng thực hiện tập sách chung: “Chúng tôi đã nhiều lần cùng nhau đọc thơ, từ đó hình thành một nhóm những nhà thơ nữ họ Đoàn để chia sẻ sáng tác và cùng xuất hiện trước công chúng. Chị em cũng từng tham gia một số chương trình văn nghệ của Đài Truyền hình…".
"Cách đây không lâu, chúng tôi đến thăm chị Đoàn Thị Tảo, hiện tại chị rất yếu. Trong câu chuyện hôm ấy, mọi người chợt nhận ra rằng dù đã nhiều lần đồng hành trong các chương trình thơ, nhưng lại chưa từng có một tập thơ chung. Từ ý nghĩ đó, chúng tôi quyết định cùng nhau tập hợp những bài thơ của mỗi người để thực hiện cuốn sách này. Khi đã có ý định, tất cả đều rất quyết tâm. Chỉ trong khoảng bốn tháng, cuốn sách đã được hoàn thành và ra mắt công chúng…”, tác giả Đoàn Ngọc Thu bộc bạch.
Cuốn sách “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn” là “đứa con tinh thần” tâm huyết của 4 tác giả Đoàn Thị Tảo, Đoàn Thị Ký, Đoàn Thị Lam Luyến và Đoàn Ngọc Thu. Tác phẩm bao gồm 146 bài, mỗi tác giả sáng tác 36 bài, 36 khúc ca, 36 tiếng thở dài, 36 nỗi niềm, 36 lời thì thầm tình tự với người, với đời, với thiên nhiên cây cỏ… với mong muốn mang đến cho độc giả hữu duyên những cung bậc cảm xúc đa chiều, đa thanh âm, màu sắc…
Tác giả Đoàn Ngọc Thu chia sẻ về cơ duyên cùng ra mắt chung tác phẩm" “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn”.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ, nhắc đến tên của bốn tác giả, công chúng đã có thể hình dung ra những “con đường” riêng mà họ đã đi qua trong thi ca. Họ sống trong cuộc đời như bao con người khác, nhưng bằng sáng tạo của mình, mỗi người đã mở ra một lối đi mang dấu ấn riêng trong thế giới của cảm xúc và tâm hồn. Theo ông, mỗi nhà thơ đều để lại một vẻ đẹp và một giọng nói độc đáo, dù họ thuộc những thế hệ khác nhau.
Nhắc đến tác giả Đoàn Thị Tảo, ông gợi lại ký ức về những năm tháng khốc liệt của nạn đói thời kỳ mà nhiều người vẫn còn ám ảnh. Chính từ những trải nghiệm ấy, với hình ảnh những đứa trẻ đói khát và những mất mát của đời sống, thi ca đã bước vào cuộc đời bà như một cách cất lên tiếng nói của ký ức và nhân sinh…
Còn với tác giả Đoàn Thị Ký, ông hình dung đó là một người lặng lẽ “gieo hạt”. Đi đến đâu, bà cũng âm thầm gieo vào đời những hạt giống của cảm xúc, để rồi từ đó nảy nở những vẻ đẹp của hoa trái, của sự sống và tình người.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ tại lễ ra mắt sách.
Nhắc tới tác giả Đoàn Thị Lam Luyến, ông lại nghĩ đến những “ngọn gió mạnh” thổi qua cuộc đời và thổi qua thi ca. Thơ của bà mang trong mình sức chuyển động mãnh liệt của cảm xúc, của những trải nghiệm sâu sắc trước cuộc sống.
Còn tác giả Đoàn Ngọc Thu thuộc một thế hệ trẻ hơn, lại gợi cho ông hình ảnh một người luôn tạo ra những khoảng tối mơ hồ ngay trong ánh sáng của thời đại. Sống giữa thế giới của văn minh và công nghệ, nhưng trong thơ bà hiện lên vẻ đẹp của nỗi buồn, của tình yêu và những suy tư nhân tình thế thái qua những góc nhìn rất riêng.
Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, bốn nhà thơ, bốn con người, khi đứng cạnh nhau đã tạo nên một “đại lộ thi ca”. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất an, nhiều tranh luận về vai trò của thơ ca, sự hiện diện của họ chính là minh chứng rằng thơ ca chưa bao giờ rời bỏ con người. Bởi thơ ca chính là cái đẹp, là giọng nói và là tâm hồn.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều hình dung bốn nữ thi sĩ như bốn chiếc chuông được đưa đến cuộc đời. Dù chạm vào nỗi đau hay hạnh phúc, dù vang lên giữa buồn bã, thất vọng hay khát vọng nổi dậy, những tiếng chuông ấy vẫn ngân lên, để con người nhận ra vẻ đẹp của đời sống trong mọi cung bậc cảm xúc.
Nhà văn Trần Thị Trường ghi lại những cảm nhận tại lễ ra mắt.
Nhà văn Trần Thị Trường bày tỏ cảm xúc khi đọc tác phẩm của bốn tác giả.
Chia sẻ cảm xúc khi đọc tác phẩm, nhà văn Trần Thị Trường bày tỏ: “Nhiều bài làm tôi điếng người vì hay. Mỗi người mỗi vẻ hay, mỗi người mỗi khác biệt căn bản trong cấu trúc cảm xúc và sự lựa chọn thi pháp. Nếu đặt bốn người trên một trục vận động nội tâm, ta sẽ thấy một tiến trình đáng suy nghĩ về Thơ nữ.
Trong bốn nữ sĩ tài hoa thì Đoàn Ngọc Thu có lẽ khác biệt nhất. Chị cũng có nhiều bài thơ yêu không kém quyết liệt như ba người chị lớn tuổi của mình, nhưng ở tập in chung này chị không in lại những bài cũ, dành chỗ cho những trải nghiệm khác cất lời. Những bài thơ một thời tuổi trẻ đã dẫn tôi đến với Thu, yêu thích thơ và lối sống phóng khoáng đầy chất nghệ nhưng cũng rất lý trí của Thu.”
Theo nhà văn Trần Thị Trường, thơ của tác giả Đoàn Ngọc Thu lần này không chỉ cách diễn đạt hiện đại, trẻ trung hơn, vẫn sâu sắc như người từng trải, nhưng chị yêu khác người. Chị có khả năng tự vấn và chuyển hóa, xử lý các vấn đề của con người trong đó có tình yêu đôi lứa.