Tác giả “Trăm năm cô đơn” bị mất trí

Em trai của văn hào Colombia, Gabriel García Márquez mới đây tiết lộ, cha đẻ của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới “Trăm năm cô đơn” đang mắc chứng mất trí.

Với một loạt tác phẩm xuất sắc, Gabriel Garcia Maquez đã được trao giải Nobel Văn học vào năm 1982.


Trong một bài giảng trước các sinh viên tại thành phố Cartagena, ông Jaime García Márquez cho biết, người anh trai 85 tuổi của ông đang “có vấn đề về trí nhớ”. “Nhiều lúc tôi đã bật khóc khi cảm thấy như mình đang mất anh ấy”, ông Jaime nói. Cũng theo ông, García Márquez rất chăm tập thể dục, nhưng vẫn bị chứng mất trí từ lâu. Đây là lần đầu tiên một người thân của “Gabo” nói công khai về bệnh tật của ông.


Gabriel García Márquez là một trong những nhà văn còn sống có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Nổi tiếng với các tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận và đặc biệt là kiệt tác Trăm năm cô đơn, García Márquez là một đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latinh. Tên tuổi của ông gắn liền với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo.


García Márquez giành được giải Nobel Văn học vào năm 1982. Cố nhà văn nổi tiếng của Mexico, Carlos Fuentes, từng đánh giá ông là “nhà văn viết tiếng Tây Ban Nha nổi tiếng nhất và có lẽ là xuất sắc nhất kể từ thời Cervantes (tác giả Don Quixote xứ Mancha - ND)”.


Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông, “Trăm năm cô đơn”, cho đến nay đã được dịch ra 37 thứ tiếng và bán ra hơn 20 triệu bản trên thế giới.



T.H






Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN