Sau gần 20 năm theo đuổi thời trang, Đỗ Mạnh Cường trở lại với hội họa qua triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức - Where Flowers Remember” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Từng học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và tiếp tục học thiết kế thời trang ở Paris (Pháp), Đỗ Mạnh Cường lựa chọn thời trang làm con đường phát triển sự nghiệp. Khi trở lại với hội họa, anh tiếp tục khai thác hình ảnh hoa - một chất liệu quen thuộc trong nhiều bộ sưu tập thời trang trước đây.
Không gian triển lãm "Những mùa hoa trong ký ức" tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC
Trên những bức tranh khổ lớn, hoa được thể hiện qua các mảng màu, hình thể và bố cục giàu tính trang trí. Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, tranh của Đỗ Mạnh Cường tạo dấu ấn bởi sự tự do, hồn nhiên trong cách khắc họa hoa, qua đó mang lại cảm giác gần gũi cho người xem.
Nếu Đỗ Mạnh Cường tìm lại hội họa sau hành trình dài với thời trang, Việt Phương đến với tranh trong quá trình trở về Việt Nam và tìm kiếm sự kết nối với nguồn cội.
Việt Phương, tên đầy đủ Jordy Viet Phuong Givre, sinh năm 2000 tại Pháp, mang hai dòng máu Việt - Pháp. Sau khi trở về Việt Nam vào tháng 5/2025, anh thực hiện một số phim tài liệu về các họa sĩ Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ và đời sống mỹ thuật đã đưa anh trở lại niềm yêu thích hội họa từ nhỏ.
Không gian triển lãm mang đậm tính nghệ thuật, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Ảnh: BTC
Không qua đào tạo mỹ thuật chính quy, Việt Phương sáng tác chủ yếu bằng trực giác. Trong triển lãm “Tiếng vọng từ bên trong”, những khuôn mặt biến dạng, hình thể con người, mảng màu và khoảng trống được sử dụng để diễn tả cảm giác cô độc, bất an cùng những trạng thái tâm lý khó gọi tên.
Nhà nghiên cứu Quách Cường nhận xét hình thể trong tranh Việt Phương không chỉ dùng để mô tả cơ thể mà còn mang năng lượng tâm lý. Dù có nhiều gam màu trầm, các tác phẩm không hướng đến sự bi lụy mà gợi mở cách nhìn về con người cùng những bất toàn trong đời sống.
Không gian triển lãm “Tiếng vọng từ bên trong” của tác giả Việt Phương. Ảnh: BTC
Hai triển lãm cho thấy, những hướng đi riêng của các nghệ sĩ có trải nghiệm gắn với Pháp và Việt Nam. Một người chuyển hình ảnh hoa từ thời trang sang hội họa; người còn lại dùng hình thể và màu sắc để khám phá đời sống nội tâm. Điểm gặp gỡ nằm ở cách mỗi nghệ sĩ đưa ký ức và trải nghiệm cá nhân vào ngôn ngữ tạo hình.
Triển lãm “Tiếng vọng từ bên trong” diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 tại Huyen Art House, số 8 Đặng Tất. “Những mùa hoa trong ký ức - Where Flowers Remember” diễn ra từ ngày 12 đến 20/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Cả hai triển lãm đều mở cửa miễn phí.