04h00 ngày 11/12, sân Santiago Bernabeu

Real Madrid - Barcelona: Siêu phẩm bom tấn

Hãy vẩn vơ một chút về phim ảnh. Nếu như trận derby thành Manchester giống phim của Michael Bay, luôn đầy rẫy những pha hành động nghẹt thở, lôi cuốn từ đầu tới cuối thì trận derby thành Milan tại Italia giống phim của Christopher Nolan: đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn và một chút hiểu biết về chuyên môn. Còn nếu vừa muốn có hành động hay, những khuôn hình đẹp, diễn viên ngôi sao và lại có giá trị nghệ thuật, Steven Speilberg sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn. Thật may mắn cho các CĐV bóng đá: họ không phải dài cổ chờ những xuất phẩm tiếp theo của Speilberg bởi một năm có ít nhất 2 trận hội tụ đủ những yếu tố cần thiết. Đó là “El Clasico”.

Bữa tiệc thịnh soạn

Podium của Quả bóng vàng năm nay: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi sẽ có mặt ở trận cầu ấy. Hai ứng viên cho danh hiệu HLV hay nhất năm sẽ hiện diện ở đấy. 14 trong tổng số 55 đề cử cho đội hình hay nhất trong năm của UEFA sẽ có tên trong bảng đăng ký trận “El Clasico”. Nếu là fan của trò Football Manager, có lẽ bạn đã thử ít nhất một lần gom tất cả các cầu thủ hay về đội mình. Vậy bạn thử nghĩ: đội hình mạnh nhất ấy của bạn có thể đánh bại được một trong hai đội bóng này không?

Năm ngoái, cả 3 đề cử của Quả bóng vàng đều là người của Barcelona. Năm trước nữa, Messi lần đầu tiên giành Quả bóng vàng để mở ra một sự nghiệp sáng chói cho đến tận bây giờ. Năm trước đó, người nhận giải là Cristiano Ronaldo. Trước nữa? Là Kaka. Tất cả giờ đã tụ hội cả ở “El Clasico”. Chẳng có gì quá lời khi bảo: toàn bộ tinh hoa của bóng đá thế giới đều sẽ tề tựu trong trận cầu tới đây.

Xong vấn đề diễn viên. Giờ là kịch bản. Barcelona đã được coi như một trong những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới (mặc kệ Pele lẩm cẩm cứ suốt ngày bảo Barca thua xa Santos của ông thời trước). Lối chơi tiqui-taca luôn giữ rịt bóng trong chân mình đã trở thành một thứ tôn giáo được mọi người sùng bái. Thống kê OPTA chỉ ra: mùa này Barca giữ bóng còn ghê gớm hơn 3 mùa trước của kỷ nguyên Pep Guardiola. Đấy là vì Barca có cùng lúc 2 sự tăng cường đáng giá là Cesc Fabregas và Thiago Alcantara ở giữa sân. Vì muốn tận dụng tối đa có thể những chuyên gia cầm bóng của mình, Pep đã khai quật lại sơ đồ 3-4-3 tưởng đã tuyệt chủng tại Tây Ban Nha sau thời của Johan Cruyff.

Nếu như Barca tấn công theo bề ngang mặt sân. Chuyền qua chuyền lại như chơi trò đá ma để chờ đối phương sơ xảy thì Real Madrid thích tấn công theo chiều dọc, đưa bóng đến khung thành đối phương càng nhanh càng tốt với những guồng chân thoăn thoắt của Cristiano Ronaldo và Angel Di Maria. Barca như một thanh liễu kiếm của người Trung Quốc, dứt đòn này sẽ là khởi đầu của đòn kia, kiếm quang phủ quanh người khiến bạn hoa mắt. Real như một thanh kiếm Nhật, ra đòn nhanh, gọn và dứt khoát. Nhìn cách 2 đội thi triển từ đầu mùa đến giờ, sẽ thấy đội duy nhất có thể chặn được Real và Barca và ngược lại.




Đợi chờ kinh điển- Ảnh Getty



Khi gió đổi chiều

Những trận “El Clasico” bao giờ cũng rất đáng chờ đợi. Nhưng hiếm khi nào 2 đội lại trở nên cân bằng như hiện nay. Barca vẫn đang ngự trị ở đỉnh cao với thứ bóng đá tuqui-taca đã thành huyền thoại của họ. Nhưng Real Madrid hiện đã tiến đến rất gần Barca, nếu như không muốn nói là ngang với đối thủ nhờ sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, đúng catalogue “năm thứ 2 đỉnh cao” ở các đội bóng mà Mourinho đã đi qua. Những ai nói Barca đang chệch choạc hãy nhìn lại BXH. Họ kết thúc vòng đấu bảng Champions League với 20 bàn, san bằng kỷ lục của Man.United mùa 1998-1999. Tại Liga, họ đã có 47 bàn sau 15 vòng, tức trung bình 3,13 bàn/trận, hiệu suất cao thứ nhìn tại châu Âu. Hiệu suất cao nhất thuộc về… Real Madrid với 49 bàn sau 14 trận, tức 3,5 bàn/trận!

Thủ tướng Luis Zapatero dự đoán trận này Barca thắng 3-2. Mariano Rajoy, người sắp thay thế ông ở cương vị ấy thì dự đoán 3-1 cho Real. Guti dự đoán tỷ số 3-1 nghiêng về đội bóng cũ của anh kèm theo điều ước được tham gia vào trận đấu này. HLV kỳ cựu Cesar Menotti bảo Real đã bị ám ảnh bởi trận thua 0-5 năm nào và sẽ tốn không ít thời gian để vượt qua nối ám ảnh ấy. Ông chọn tỷ số 1-0. Rất nhiều nhân vật, từ trong chính quyền, từ các môn thể thao khác, từ những người đã từng hoặc chưa từng dính líu gì đến “El Clasico” đưa ra dự đoán của mình cho trận đấu này. Còn bạn?

Người ngoài nói rất nhiều, nhưng người trong cuộc lại thầm lặng hẳn. Những màn chửi rủa, công kích, bút chiến, nắn gân tuyệt nhiên biến mất. Những người ưa náo nhiệt có lẽ hơi buồn, nhưng những người đã theo sát Real và Barca từ đầu mùa đến giờ xem ấy là tín hiệu mừng. Bầu trời trước cơn bão bao giờ cũng yên ắng lạ thường. Real và Barca càng im lặng, họ càng quyết ăn tươi nuốt sống đối thủ trên sân cỏ. Trận đấu càng máu lửa và người hâm mộ sẽ là người hưởng lợi.

Mourinho nổi tiếng lắm lời giờ cũng đã im lặng. Chẳng phải ông sợ, mà bởi ông thấy mình không cần phải nói gì nữa. Tự những màn trình diễn thời gian qua đã nói thay ông. Ông không nói, vì tin rằng chả cần đến màn tâm lý chiến, Real vẫn có thể đánh bại Barca trên sân cỏ.

Hãy chú ý một chút về chính trị. Khi Thủ tướng Zapatero lên cầm quyền hồi năm 2004, đấy cũng chính là năm mà Real với chính sách galactico 1.0 thất bại thảm hại cùng sự vùng dậy mạnh mẽ của Barca sau những năm dài đổ nát. Trong khoảng thời gian ông Zapatero cầm quyền, Barca giành 5 chức vô địch Liga trong khi Real chỉ 2 lần đăng quang. Barca giành 3 Champions League trong khi Real mỏi mòn đợi cú decima đến giờ chưa thấy. Bây giờ, ông Rajoy - một Madridista chính hiệu - sẽ lên thay ông Zapatero. Cán cân quyền lực giờ sẽ ngả về Real trên sân cỏ? Khoảng cách 3 điểm mà Real đang gác Barca hiện nay là một chi tiết đáng chú ý. Còn Real hãy còn kém Barca một chút, đã ngang hay thậm chí là hơn thì phải sau trận “El Clasico” mới biết được. Sự bí ẩn ấy càng làm cho “El Clasico” thật đáng chờ đợi biết bao.



Theo thethaovanhoa.vn

Trước thềm trận cầu Siêu kinh điển: Real Madrid - Barcelona: Ai là số 1?
Trước thềm trận cầu Siêu kinh điển: Real Madrid - Barcelona: Ai là số 1?

Không chỉ Tây Ban Nha mà cả châu Âu, cả thế giới túc cầu sẽ trở nên nóng bỏng vào cuối tuần này với trận cầu siêu kinh điển mang tên - El Clásico giữa Real Madrid và Barcelona. Đơn giản - Người chiến thắng sẽ là số 1!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN