Những “nghệ sĩ tạo hình” bằng vỏ đạn

Ngoài nhiệm vụ báo bia chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân khu vực đóng quân, lính Trường bắn Trường sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai) được gọi với cái tên hào hoa là “Những nghệ nhân tạo hình vỏ đạn”. Sở dĩ gọi như vậy, bởi các chiến sĩ ở đây rất khéo tay trong việc làm những mô hình trái tim, bông hoa, xe tăng, máy bay… bằng vỏ đạn AK, 12,7 ly.

Những mô hình độc đáo này được các chàng lính trẻ, hoặc thanh niên quanh doanh trại mua lại với giá hữu nghị để làm quà tặng cho người yêu, hoặc bạn bè, người thân của mình. Trong đó, có cả cựu chiến binh mua mô hình xe tăng để nhớ lại ký ức của những năm tháng một thời hoa lửa.

Các chiến sĩ giới thiệu với khách đến trường bắn về sản phẩm “trái tim tình yêu”.


Trường bắn Trường sĩ quan Lục quân 2 những ngày hè nắng như đổ lửa. Những tên “giặc bia” đứng, ngồi, chạy dựng sát chân núi. Toán lính trẻ nhễ nhại mồ hôi thoắt ẩn, thoắt hiện nhanh nhẹn nhặt những vỏ đạn sau những loạt bắn rồi khẩn trương vào hầm ẩn nấp. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ, lính trẻ nhặt vỏ “cắc tút” về cho trẻ con trong dân, hoặc nhặt để bán sắt vụn, nhưng không, họ nhặt để làm máy bay, xe tăng, hoa hồng, trái tim tặng người yêu, bán cho đồng đội khác, hoặc ai có nhu cầu mua làm quà tặng bạn bè, người thân.

Những vỏ đạn tưởng chừng vô tri, vô giác, khô khốc, vậy mà qua bàn tay khéo léo của các chiến sĩ, trở thành những tác phẩm văn hóa lung linh có sức sống, hồn hậu. Hai trong nhiều tác phẩm làm từ vỏ đạn được các chiến sĩ trẻ thích nhất và bán chạy nhất là xe tăng và hình trái tim. Chiến sĩ Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Tận dụng thời gian rảnh rỗi sau huấn luyện, chúng em nghĩ muốn làm gì đó cho đỡ nhớ nhà. Làm nhà biệt thự bằng tăm tre thì “xưa rồi diễm”, thế là nghĩ ra máy bay, trái tim bằng vỏ đạn. Tất cả những vỏ đạn sau khi bắn được thu nhặt lại. Đạn AK làm trái tim, hoa hồng, đạn 12,7 ly làm thân, cánh máy bay.

Mới đầu, chúng em chỉ nghĩ làm để tặng người yêu, đồng đội, nhưng sau đó nhiều người có nhu cầu, em nghĩ phải “kinh doanh”. Một mô hình trái tim bán 200.000 đồng. Chiếc xe tăng 400.000 - 500.000 đồng. Riêng máy bay thì nhiều hơn một chút. Rất nhiều cựu chiến binh mua xe tăng, máy bay. Cứ tưởng họ mua đem về chưng trong tủ hoặc cho các cháu nhỏ chơi, nhưng không, nhiều bác mua để nhớ lại những năm tháng chiến đấu trên chiến trường, hoặc tặng đồng đội một thời hoa lửa”.

Chiếc xe tăng do “nghệ nhân” Nguyễn Hiền Sang tạo dựng.


Để những tác phẩm thêm đẹp, những “nghệ nhân” đã sáng tạo lắp ghép bóng đèn nháy luồn vào trong. Mô hình trái tim thì ghép chữ “I love you” hoặc “Mãi mãi yêu em”. Mô hình xe tăng thì ghép chữ “Một thời chiến sĩ”; ngôi nhà hạnh phúc thì ghép chữ “Mơ ước cuộc đời”. “Những mô hình này vừa thể hiện sự sáng tạo, vừa làm kỷ niệm vui trong đời quân ngũ. Một trái tim bằng vỏ đạn đem tặng bạn gái cũng vô cùng ý nghĩa. “Em thích làm xe tăng, máy bay, vì thể hiện sức mạnh quân đội. Làm vui là chính, nhưng ai mua chúng em cũng làm. Tiền bán được, tiểu đội góp lại tổ chức sinh nhật, mua nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân. Người mua chủ yếu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và các chiến sĩ ở các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đến trường bắn này để bắn đạn thật”, chiến sĩ Hùng chia sẻ.

Để “sản xuất” được những chiếc xe tăng, trái tim, bông hồng, các chiến sĩ lính trường không tốn nhiều thời gian nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chịu khó và sáng tạo. Thời gian làm mỗi sản phẩm từ 2 đến 4 giờ. “Sau khi các đơn vị bắn xong, chúng em đi gom vỏ đạn. Người thiết kế mô hình, người sơn, người dính keo”, chiến sĩ chuyên báo bia Nguyễn Hiền Sang cho biết.

Việc làm những mô hình bằng vỏ đạn của nhóm chiến sĩ ở Trường bắn thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2 thật ý nghĩa, vừa thu dọn trường bắn sạch sẽ, vừa góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, an toàn. Những chiến sĩ trẻ khéo tay hay làm ở trường bắn này được gọi với cái tên thân thương “Những nghệ sĩ tạo hình vỏ đạn”.

Mai Tuấn
Đón Tết với những người lính “canh trời”
Đón Tết với những người lính “canh trời”

Trong không khí nhộn nhịp đón chào xuân mới, chúng tôi có dịp lên thăm Trạm ra đa T59 - đơn vị ra đa đầu tiên của Quân đội Việt Nam, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN