Cuốn sách “Những dấu yêu để lại trong tim” của hai tác giả Vũ Minh Họa và Huệ Nguyễn chính là hành trình gom nhặt những dấu ấn như thế, những câu chuyện về những người phụ nữ mà họ đã gặp, đã thương, đã học được điều gì đó từ trong cuộc sống thường nhật.
“Dấu yêu” trong tim
Cuốn sách “Những dấu yêu để lại trong tim” của hai tác giả Vũ Minh Họa và Huệ Nguyễn là tập hợp những trang viết về những người phụ nữ mà họ có duyên gặp gỡ trong đời, từ người mẹ, người dì, người bạn, người em, đồng nghiệp… Mỗi người đều để lại trong họ một ấn tượng, một cảm xúc, một sự tri ân nào đó. Đây không phải là một cuốn ký chân dung thông thường, mà là những lát cắt chân thật, giàu cảm xúc, những “dấu yêu” được góp nhặt và ghi lại bằng cả trái tim của hai người phụ nữ, cũng là hai người mẹ.
Cuốn sách “Những dấu yêu để lại trong tim” của hai tác giả Vũ Minh Họa và Huệ Nguyễn (NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành)
“Thông qua cuốn sách này, chúng tôi mong mọi người hãy biết trân quý chính mình. Có thể bạn nghĩ mình rất bình thường, nhưng đôi khi, bạn lại là ngọn nến soi đường cho một ai đó mà bạn không hề hay biết. Ngay cả những nhân vật trong sách, đôi khi chưa từng biết tôi là người dõi theo họ - chính họ lại là nguồn cảm hứng, là bài học cho tôi trên hành trình phát triển bản thân. Vì thế, điều tôi muốn gửi gắm là: Hãy trân trọng chính mình và không ngừng vươn tới cuộc sống mà mình mơ ước”, tác giả Huệ Nguyễn bộc bạch.
Tác giả Vũ Minh Họa, từng làm việc trong lĩnh vực báo chí, là người viết quen thuộc với nhiều đầu sách được độc giả yêu thích như “Hành trình đơn thân”, “Cơn lốc mang tên con giáp thứ 13”, “Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng: Nhật ký đồng hành cùng con ở tuổi dậy thì”. Là nhà sáng lập dự án “Hiểu con hiểu mình”, đồng hành cùng phụ huynh trong hành trình nuôi dạy con tuổi dậy thì… chị không chỉ viết về người khác mà còn viết để thấu hiểu chính mình, về một người phụ nữ đã đi qua nhiều giông bão, học cách đứng vững và lan tỏa năng lượng tích cực. Chị hay cười, hài hước, thích biến những chuyện ngổn ngang thành những dòng chữ đầy năng lượng và dí dỏm.
Tác giả Vũ Minh Hoạ có nhiều câu chuyện tâm huyết trong cuốn sách “Những dấu yêu để lại trong tim”.
Tác giả Vũ Minh Họa và Huệ Nguyễn giao lưu với công chúng tại lễ ra mắt sách.
Cộng sự của chị - Huệ Nguyễn, một kỹ sư thực phẩm, huấn luyện viên dinh dưỡng, người mê đọc và yêu bếp, lại mang đến giọng kể bình dị, sâu lắng, nhưng cũng giàu trải nghiệm. Mặc dù “Những dấu yêu để lại trong tim” là cuốn sách đầu tay của chị nhưng đó như một cuốn nhật ký, sổ ghi lại những ký ức, cảm xúc của chị về những con người chị gặp gỡ trong nhiều năm qua.
Câu chuyện gặp gỡ giữa hai tác giả cũng mang chút duyên lành như chính tựa sách. Họ quen nhau qua mạng xã hội, chỉ là những lần “thả tim”, đôi dòng bình luận. Cho đến một ngày, một cuộc trò chuyện nhỏ đã mở ra cả một hành trình viết chung.
“Một hôm, Huệ để lại một bình luận dưới bài viết của tôi. Tôi không còn nhớ rõ dòng bình luận ấy là gì, nhưng từ khi đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện, nhắn tin, rồi gọi điện và cuối cùng, nói về sách. Hai cá tính khác biệt, đôi khi như chệch nhau cả cây số, nhưng khi nhắc đến viết, đến những điều đang ấp ủ trong lòng, thì lại gặp nhau ở cùng một tọa độ - sự đồng điệu. Như thể có một sợi dây vô hình nối giữa hai tâm hồn, chỉ cần chạm đúng tần số là hiểu nhau. Và thế là cuốn sách này bắt đầu”, chị Huệ Nguyễn kể lại.
Không khởi đầu bằng một kế hoạch bài bản hay một giấc mơ lớn, cuốn sách “Những dấu yêu để lại trong tim” được viết ra từ niềm thôi thúc rất thật - viết về những điều không thể nói hết bằng lời, về những người phụ nữ từng chạm vào trái tim ta: Là mẹ, chị, bạn, hay chỉ là một người có duyên gặp gỡ, để lại dấu vết trong đời. Có người làm ấm lòng họ như nắng sớm, có người khiến họ rơi nước mắt, có người chỉ lặng lẽ hiện diện nhưng lại là điểm tựa giúp hai tác giả không gục ngã trong những thời điểm khó khăn. Viết về họ, có lúc hai tác giả phải dừng bút rất lâu, không phải vì “cạn ý”, mà vì quá xúc động.
Khách mời và các nhân vật trong cuốn sách chia sẻ cảm nhận khi đọc những câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam bình dị mà phi thường, giàu tình yêu thương...
Mỗi trang viết là một lần gỡ mở ký ức, chạm vào phần mềm yếu nhất của mình. Có lúc họ bật cười, có lúc im lặng thật lâu, có khi chỉ nhắn cho nhau một câu ngắn gọn: “Tự dưng viết đến nhân vật này, cảm xúc trào dâng…”. “Chúng tôi không thể khắc họa hết những người phụ nữ từng đi qua đời mình, mà chỉ chọn những lát cắt thật sâu - nơi trái tim từng rung lên khe khẽ. Những mẩu chuyện giản dị, nhưng chất chứa một phần của chính chúng tôi trong đó: Một ánh mắt, một lời mắng, một buổi chiều cũ kỹ, một dáng người khuất dần sau ngã rẽ cuộc đời…”, chị Vũ Minh Họa chia sẻ.
Và sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là những câu chuyện về người khác, mà còn là hành trình nhìn lại chính mình, với trái tim biết ơn, ánh nhìn dịu lại và khát khao trở thành người phụ nữ mà một ai đó cũng sẽ yêu, sẽ nhớ và sẽ viết về bằng tất cả sự trân trọng.
“Những dấu yêu để lại trong tim” vì thế vừa là cuốn sách về phụ nữ, cũng vừa là một mảnh yêu thương nhỏ, một lời tri ân dịu dàng gửi đến tất cả những người phụ nữ từng đi qua cuộc đời ta để lại trong tim ta những dấu yêu không bao giờ phai.
Một cuốn sách nhỏ, một trái tim lớn
Trong số những nhân vật xuất hiện trong sách, bác sĩ y học cổ truyền Bùi Thị Vinh không giấu được niềm bất ngờ, xúc động và hạnh phúc khi biết mình được tác giả ưu ái đưa vào cuốn sách như một “mảnh ghép trân quý” trong hành trình viết lách. “Tôi không nghĩ rằng mình có thể để lại những ấn tượng tốt đẹp đến vậy với một người bạn học cũ… Nhưng sau khi đọc cuốn sách tôi hiểu rằng, có lẽ chính cách mỗi người sống, làm việc, trò chuyện và lan tỏa năng lượng tích cực… đang không ngừng truyền cảm hứng, trở thành chất liệu để tạo nên cuốn sách này”, chị Vinh chia sẻ.
Hai tác giả chụp ảnh kỷ niệm cùng nhân vật bác sĩ Bùi thị Vinh (áo xanh) và nhân vật Nguyễn Thị Hồng Nhung (áo trắng) trong buổi ra mắt sách.
Khi đọc cuốn sách, bác sĩ Vinh nhận ra nhiều người bạn thân quen của mình và tác giả cũng xuất hiện trong đó những người phụ nữ đã nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân. Có người miệt mài đầu tư cho sự nghiệp, có người mang vẻ ngoài hiền hậu, nhu mì nhưng ẩn chứa nội lực mạnh mẽ, khát khao vươn lên, học hỏi và phát triển bản thân từng ngày. “Tôi hiểu rằng nét đẹp ngoại hình chỉ thực sự tỏa sáng khi người phụ nữ có tâm thái an vui, có trí tuệ, bản lĩnh và biết trân trọng giá trị của chính mình. Khi họ mang điều đó để làm đẹp cho cuộc đời, họ trở nên rực rỡ nhất”, bác sĩ Vinh bày tỏ.
Ngày Phụ nữ Việt Nam đang đến gần, chị Vinh gửi gắm đến chị em rằng: “Phụ nữ giữ rất nhiều vai trò: Làm vợ, làm mẹ, làm người lao động, người cống hiến cho xã hội. Dù ở vai trò nào, hãy làm thật tốt. Làm mẹ hãy trở thành người đồng hành của con. Làm vợ hãy là người sẻ chia, cùng chồng chung lưng đấu cật. Và dù bạn là ai, bạn vẫn có thể làm nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Tôi yêu những người phụ nữ luôn học hỏi, phát triển, sống với ước mơ và đam mê của mình”.
Khách mời cùng chung vui với tác giả Vũ Minh Hoạ trong lần ra mắt cuốn sách thứ 4.
Cũng là một trong những nhân vật được khắc họa trong cuốn sách, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung xúc động chia sẻ: “Mỗi nhân vật trong sách là một câu chuyện, một bức tranh riêng với những phẩm chất rất đẹp của người phụ nữ. Huệ viết về tôi rất đúng, dù chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, mỗi năm chỉ đôi lần nhưng cô ấy quan sát, thấu hiểu và dõi theo từng bước chuyển trong công việc, cuộc sống của tôi. Đọc cuốn sách, tôi thấy mình cần cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Gửi lời nhắn tới chị em phụ nữ, tôi nghĩ chị em hãy làm việc, cống hiến hết mình nhưng đừng quên yêu thương bản thân. Chăm sóc sức khỏe, chăm lo cho gia đình, con cái nhưng cũng đừng quên dành thời gian cho chính mình…”.
Tác giả Vũ Minh Hoạ, người đứng sau những câu chuyện đầy cảm hứng ấy gửi gắm thông điệp sâu sắc: “Tôi nghĩ rằng, cuộc đời không ai bằng phẳng mãi. Thay vì nhìn vào những vết xước, hãy nhìn vào vệt nắng để thấy rằng mình vẫn còn may mắn vì khỏe mạnh, vì con cái ngoan ngoãn. Hãy sống tích cực, lạc quan và tập trung vào việc của mình. Khi đó, mọi khó khăn rồi sẽ qua, và niềm vui chắc chắn sẽ đến”.
Còn tác giả Huệ Nguyễn tin rằng, những bài học quý giá không ở đâu xa mà đến từ chính những người thân yêu quanh ta như mẹ, như bà, thậm chí là con của mình: “Nếu chúng ta muốn mỗi ngày sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, hãy quan sát và học những điều đẹp từ mọi người xung quanh. Hãy ‘mượn’ những điều tốt đó để làm giàu cho cuộc sống của mình…”, chị Huệ nói.
Chiêm nghiệm về cuốn sách “Những dấu yêu để lại trong tim” để thấy rằng đây không chỉ là tập hợp những câu chuyện về người khác, mà còn là hành trình nhìn lại chính mình với lòng biết ơn, với ánh nhìn dịu dàng hơn và khát khao trở thành người phụ nữ mà ai đó sẽ nhớ, sẽ yêu và sẽ viết về bằng tất cả sự trân trọng.