Nhà vườn của danh họa Claude Monet mở cửa đón khách

Hàng năm, cứ vào dịp lễ phục sinh, nhà vườn của họa sĩ Claude Monnet lại mở cửa đón khách du lịch.

Năm nay cũng không phải là một ngoại lệ, đặc biệt sau hai năm vắng vẻ do dịch bệnh COVI-19, tòa nhà hai tầng xinh xắn nhìn ra vườn hoa đầy màu sắc rực rỡ và hồ nước nhỏ trong xanh lại trở nên nhộn nhịp. 

Chú thích ảnh
Làng Giverny luôn thu hút khách du lịch yêu thích vẻ đẹp đồng quê của Pháp.

Cách thủ đô Paris hơn 80 km về phía Tây là ngôi làng nhỏ Giverny xinh đẹp thuộc vùng Normandie thơ mộng. Đây là nơi Claude Monet - một họa sỹ nổi tiếng người Pháp theo trường phái Ấn tượng (Impressionism) đã từng sống và làm việc trong hơn 40 năm cuối đời, cũng là nơi ông sáng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng về thiên nhiên. Bản thân căn nhà và khu vườn cũng là một công trình nghệ thuật đầy màu sắc do ông tạo nên.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà hai tầng nơi họa sĩ Monet và gia đình sống và làm việc.

Được đặt dưới sự quản lý của Viện Hàn lâm Mỹ thuật Pháp từ năm 1966 do gia đình không còn người thừa kế, nhưng phải đến năm 1980, nhờ những nỗ lực tu sửa, tôn tạo của Quĩ Claude Monet và sự đóng góp của chính quyền cùng các nhà hảo tâm, trang viên mới chính thức mở cửa đón khách.

Từ đó đến nay, hàng năm cứ từ 1/4 đến 1/11, địa chỉ này luôn là điểm đến ưa thích, không chỉ với người Pháp mà cả với khách du lịch nước ngoài. Vào kỳ nghỉ lễ hoặc dịp cuối tuần, hình ảnh những hàng người dài đứng xếp hàng để chờ mua vé vào tham quan nhà của danh họa nổi tiếng này đã trở nên quen thuộc.

Chú thích ảnh
Khu vườn nhìn từ cửa sổ phòng ngủ của họa sĩ Monet trên tầng hai.

Khu nhà vườn của họa sĩ Monet được chia làm ba phần, ngoài tòa nhà hai tầng nơi họa sĩ Claude Monet và gia đình từng sinh sống, còn có khu vườn hoa trồng theo phong cách Pháp và khu vườn thủy mạc đậm chất Nhật Bản.

Theo những người làm việc ở đây, cách bài trí đồ đạc trong nhà cũng như khung cảnh và các loại cây cỏ trong vườn đã được những người quản lý và nhân viên chăm sóc cố gắng hết sức để tái hiện lại gần như thật nhất quang cảnh lúc họa sĩ Monet còn sống. 

Chú thích ảnh
Ngôi nhà hai tầng nơi họa sĩ Monet và gia đình sống và làm việc.

Ngôi nhà có mặt tiền rộng 40m và bề dài 5m, được xây 2 tầng với sơn tường ngoài màu hồng và các ô cửa sổ màu xanh nhìn ra một khu vườn rộng lớn với muôn hoa khoe sắc quanh năm. Xa hơn nữa là một cái ao nhỏ xanh biếc với hàng liễu rủ khi xuân sang, và hoa súng nở rộ mỗi độ hè về.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà hai tầng nơi họa sĩ Monet và gia đinh sống và làm việc.

Các phòng bên trong căn nhà đều nhỏ xinh. Từ xưởng vẽ với bộ salong bọc vải hoa thô và các bản sao những tác phẩm gốc của ông treo trên tường màu xanh nhạt, đến phòng ngủ màu trắng ngà với những đồ vật đơn giản nhưng sang trọng; từ phòng ăn màu vàng chanh với bộ bàn ghế to và những tủ kính đựng ly làm điểm nhấn, đến nhà bếp ốp gạch men màu xanh dương được trang trí bằng những dãy nồi đồng thau treo tường… Mỗi phòng một phong cách, một màu sắc và một cách bố cục sắp đặt đồ vật tạo nên những nét riêng biệt, độc đáo khác nhau giúp tái hiện lại không gian sinh hoạt và làm việc của ông và gia đình.

Chú thích ảnh
Sưu tập các bản in khắc Nhật Bản là đam mê của họa sĩ Monet lúc sinh thời.

Trong nhà, không chỉ trưng bày những bản sao các tác phẩm của danh họa mà còn có rất nhiều những bức tranh in khắc Nhật Bản được treo khắp nơi. Theo một nhân viên trông coi tòa nhà, họa sĩ Monet đặc biệt ưa thích trường phái tranh này của Nhật Bản, được gọi là Japonisme vốn rất được ưa chuộng ở Pháp hồi đầu thế kỷ XX. Ông đã bỏ ra không ít tiền để sưu tầm các bản tranh in khắc và cả những đồ lưu niệm của Nhật để trang trí trong căn nhà của mình.

Chú thích ảnh
Những bông hoa khoe sắc thắm trước tòa nhà hồng với ô cửa sổ màu xanh.

Tòa nhà nhìn ra một khu vườn mang màu sắc lãng mạn của Pháp với các cổng vòm bằng sắt trang nhã với các loại cây leo. Với tên gọi Clos Normand, khu vườn là nơi hộ tụ các loài hoa và cây cỏ, từ những câu ăn quả thân gỗ như anh đào, mận, táo đến những cây hoa thân cỏ như tulip, thủy tiên, oải hương, và cả những bụi hồng, những khóm hoa trà rực rỡ dưới nắng vàng. Tất cả tạo nên một bữa tiệc màu sắc và hương vị vô cùng độc đáo.

Chú thích ảnh
Một góc khu vườn Nhật Bản bên hồ hoa súng.

Hồ hoa súng (Jardin d’Eau), mang đậm phong cách Nhật Bản, cũng là một điểm nhấn trong khuôn viên của trang trại. Sở dĩ hồ có tên gọi này vì đến mùa hè, từng cụm hoa súng nở trên mặt hồ tạo nên một phong cảnh tuyệt vời và đó cũng chính là nguồn cảm hứng để họa sĩ Claude Monet cho ra đời những tác phẩm nổi tiếng của ông. Xung quanh hồ là rặng liễu rủ soi bóng. Những bụi hoa tử đằng, mẫu đơn và nhiều loại hoa khác đua nhau khoe sắc dọc con đường ven hồ. Cây cầu Nhật cong cong sơn màu xanh lục, hòa vào màu xanh của cây cỏ và hồ nước. Hàng trúc rì rào trong gió bên bờ suối nước róc rách chảy quanh năm mang lại cảm giác thư thái, yên bình.

Do vườn Clos Normand và Hồ hoa súng bị chia cắt bởi con đường làng, nên để đi từ vườn hoa sang hồ, du khách sẽ đi theo một đường ngầm dưới mặt đất, băng qua đường làng.

Chú thích ảnh
Phòng vẽ tranh của họa sĩ Monet luôn đông khách tham quan.

Theo ông André Hugues, nhân viên quản lý tòa nhà, hàng năm điền trang mở cửa đón khách 7 tháng, từ đầu tháng tư đến đầu tháng 11. Đó cũng là thời điểm hoa nở nhiều, cây lá xum xuê. Đến mùa đông thì trang viên đóng cửa để tu bổ. Có rất nhiều du khách tới đây tham quan, ngoài người Pháp còn có người châu Âu, châu Á, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và cả người Việt Nam. Để chăm sóc khu vườn này, ngoài 11 người làm việc thường xuyên, còn có rất nhiều tình nguyện viên tham gia chăm tỉa khu vườn và ươm trồng các loại hoa trong nhà kính để cung cấp cho trang viên trong thời gian mở cửa.

Chú thích ảnh
Những bông hoa khoe sắc thắm trong vườn nhà Monet.

Dù chỉ mở cửa 7 tháng mỗi năm, nhưng hàng năm ngôi nhà vườn của họa sĩ Claude Monet cũng đón khoảng 500.000 khách tham quan. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, các du khách đều bày tỏ sự hài lòng khi đến thăm nơi này. Cô Juliette Lavault, sinh viên Đại học thương mại Bordeaux cho biết cảm giác “thật thư thái tuyệt vời khi đi dạo trong khu vườn đẹp như thế này trong thời tiết dễ chịu như hôm nay”. Còn ngôi nhà thì rất “độc đáo và thú vị vì nhiều màu sắc rực rỡ”.     

Chú thích ảnh
Khóm trúc bên bờ suối.

Anh Mathieu Vernet, một du khách đến từ Lille cũng cảm thấy rất “sảng khoái khi đi dạo trong khu vườn đầy hoa và chiêm ngưỡng ngôi nhà cũng như các tác phẩm của Monet này vào dịp nghỉ lễ như hôm nay”. “Trang viên quả thực là một di sản đáng được gìn giữ và bảo tồn cho nước Pháp, là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch”, anh nói thêm.

Chú thích ảnh
Một góc phòng vẽ tranh của họa sĩ Monet.

Không chỉ tham quan khu nhà vườn của danh họa Claude Monet, du khách khi đến Giverny có thể trải qua kỳ nghỉ tuyệt vời ở đây để tham quan Bảo tàng trường phái Ấn tượng, thăm mộ Claude Monet, hoặc đơn giản chỉ là đi dạo trên những con đường làng uốn lượn với những khóm hoa dại hai bên đường, ngắm những ngôi nhà kiểu thôn quê, hoặc nhâm nhi ly cà phê và tận hưởng không khí yên bình của một làng quê nước Pháp.

Claude Monet (1840-1926) là họa sỹ nổi tiếng, một trong những người sáng lập ra trường phái hội họa Ấn tượng ở Pháp. Được mệnh danh là “họa sĩ của những khoảnh khắc phù du”, “người chơi đùa mới nghệ thuật màu sắc”, ông thường vẽ những bức tranh mang đề tài thiên nhiên, hoa cỏ, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Ấn tượng mặt trời mọc" (Impression, soleil levant), Hoa súng (Nymphéas), Hoa hướng dương (Bouquet de tournesols)…
Trường phái Ấn tượng (Impressionism) là một phong trào nghệ thuật ra đời vào thế kỷ 19 cho phép người nghệ sĩ thể hiện cảm xúc bản thân trước sự vật và cảnh quan thiên nhiên. Đặc trưng của trường phái này là nét vẽ nhanh ghi lại cảnh quan thiên nhiên ngoài trời với các trạng thái màu sắc và ánh sáng thay đổi theo thời tiết và khí hậu khác nhau. Những họa sĩ tiêu biểu của trường phái Ấn tượng có thể kể tới là trong thời kỳ này là Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, …
Bài và ảnh: Nguyễn Thu Hà (P/v TTXVN tại Pháp)
'Ngoài' và 'trong' ở triển lãm của Claude Monet và Pierre Bonnaer tại VCCA
'Ngoài' và 'trong' ở triển lãm của Claude Monet và Pierre Bonnaer tại VCCA

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 này, nếu ở tại Hà Nội, bạn đừng bỏ lỡ một điểm đến thú vị - triển lãm số “Lặng yên rực rỡ” - nơi trưng bày những tác phẩm của hai danh họa hàng đầu Claude Monet và Pierre Bonnard tại VCCA (Royal City, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN