M.U đã nhìn thấy Wembley

Cánh cửa dẫn vào sân bóng huyền thoại Wembley, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League năm nay, đang mở rộng hơn bao giờ hết trước mắt Manchester United, sau khi đội bóng Anh này đánh bại Schalke 04 hai bàn không gỡ ngay trên sân của đối phương.

Rooney - người hùng của trận đấu. Ảnh: AFP-TTXVN

Sau những gì Schalke đã thể hiện ở mùa giải năm nay, đặc biệt là trong các trận tứ kết với Inter Milan, đương kim vô địch của giải, dư luận đồng tình đánh giá Schalke không phải là một đối thủ dễ dàng cho M.U, dù đẳng cấp, kinh nghiệm và danh tiếng của họ là kém nhất trong số các đội vào bán kết. HLV Alex Ferguson trước trận cũng tỏ ra đặc biệt cẩn trọng, bởi ông đã có quá nhiều những bài học để biết rằng không bao giờ được quyền xem thường một đội bóng Đức. Trong quá khứ, M.U từng gặp các đối thủ này 4 lần ở các lượt trận knock-out, và họ thua cả 4. Ngoài ra, sự có mặt của Raul, người đã có 5 bàn cho Schalke ở Champions League mùa này, cũng là một yếu tố khiến các M.U cảnh giác.

Nhưng hóa ra tất cả đều nhầm về sức mạnh thật sự của Schalke. Dù được chơi trên sân nhà Veltins Arena, nơi họ đã thắng cả 5 trận trước đó, Raul và đồng đội gần như không có giai đoạn nào thực sự làm chủ được thế trận. Hàng tiền vệ mỏng mảnh, thiếu sức chiến đấu, không có khả năng cầm bóng, hàng tiền đạo thì bị chia cắt, với quá ít pha phối hợp gắn kết và quá nhiều đường chuyền hỏng, trong khi hàng hậu vệ thì chơi bóng ngô nghê và đầy hớ hênh. Người duy nhất chứng tỏ được khả năng là thủ thành Manuel Neuer. Người được M.U nhắm thay cho Van der Sar đã có một hiệp 1 xuất thần khi liên tục làm nản lòng các chân sút của M.U, đặc biệt là Chicharito, với những pha bay lượn dưới khung gỗ.

Cả HLV Ferguson lẫn người đồng nghiệp Ralf Rangnick của Schalke sau trận đều nói rằng những pha cứu thua của Neuer là lý do duy nhất Schalke không thua 0-3 sau hiệp 1 và 0-6 hay 0-7 chung cuộc. Nhưng phong độ xuất thần đó của thủ thành đội tuyển Đức chỉ giúp được đội bóng của anh tránh thua đậm, chứ không thể tránh thua. Liên tiếp trong 3 phút, từ phút 67 đến phút 69, các cầu thủ M.U đã có 2 pha phối hợp đánh thẳng vào trung lộ của Schalke, và bàn thắng là điều tất yếu khi Giggs rồi Rooney đã có những pha dứt điểm gọn ghẽ trong thế mặt đối mặt với Neuer. Trong những tình huống này, hàng thủ hớ hênh của Schalke mới là những người phải chịu trách nhiệm chính, còn bản thân Neuer thì không hề có lỗi.

Các cầu thủ M.U tỏ ra bực tức vì không thể thắng trận với tỉ số đậm hơn. Nhưng với cách biệt 2 bàn sau lượt đi và còn trận lượt về trên sân nhà, nơi M.U đang thể hiện một phong độ tuyệt vời cả ở Premier League lẫn Champions League mùa này, một vé vào chung kết rất khó tuột khỏi tay M.U, và các CĐV của "Quỷ Đỏ" đã có thể bắt đầu đặt vé tới Wembley được rồi. Wayne Rooney, người hùng của trận đấu với một bàn thắng và một pha kiến tạo, tỏ ra dè dặt khi nhắc lại sự kiện Schalke đã đè bẹp Inter Milan 5-2 ngay trên đất Italia. Nhưng thực tế thì M.U khó có thể trở thành một Inter thứ hai. Ở Old Trafford, đội bóng của Ferguson chưa một lần bị đánh bại mùa này, và chỉ mới 2 lần bị chọc thủng lưới.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN