Milan 0-1 Inter: Thông điệp đanh thép từ Inter

Juve hụt bước nhưng Milan cũng lộn nhào. Bàn thắng duy nhất của Milito mang về cho Inter chiến thắng quý giá 1-0 trong trận derby thành phố.

Một chiến thắng với cách biệt tối thiếu nhưng có ý nghĩa tối đa. Đó không đơn thuần là 3 điểm. Đó là chiến thắng của niềm kiêu hãnh sau bao lần bị Milan cười nhạo. Đó còn là chiến thắng của sự khẳng định. Thông điệp rõ ràng đã được Nerazzurri phát đi. Milan, Juve, hãy đợi đấy! Chúng tôi đang trở lại.

Cái lạnh giá của mùa Đông Italia không làm đôi chân và cái đầu của những cầu thủ áo sọc xanh đen tê cóng. Đây không phải là trận đấu hay nhất của Inter từ đầu mùa trên phương diện tấn công (điều bình thường vì đối thủ là Milan cơ mà !) nhưng chắc chắn là trận đấu hay nhất của họ trên phương diện phòng ngự. Còn gì thuyết phục hơn là giữ sạch lưới trước đội bóng tấn công nguy hiểm nhất Serie A (Milan vẫn dẫn đầu về ghi bàn ở Serie A với 37 lần phá lưới đối thủ)?

Trong một ngày mà tất cả các mắt xích của hàng thủ đều trở nên chắc chắn và gắn kết, Inter đã khiến Milan bất lực trước khung thành đối phương sau 8 trận chính thức ghi bàn liên tiếp trên các mặt trận trong đó có 6 trận ở Serie A. Trận Serie A gần nhất trước đó mà Milan không ghi bàn là trận hòa Fiorentina 0-0 hồi tháng 11/2011. Đó là Milan không Cassano và Aquilani nhưng ai bảo là họ không mạnh vì Boateng, Nocerino, Ibra, Pato vẫn còn đó? Max Allegri sau đó tung cả Robinho vào sân và cho Milan chuyển từ 4-3-1-2 sang đá 4-3-3 cũng chẳng ăn thua gì.

Cơ bản là vì Julio Cesar đã nhắc lại cho những ai đã lãng quên rằng tại sao anh từng được coi là một trong những thủ thành hay nhất thế giới. Và cũng bởi vì cặp trung vệ Samuel - Lucio lại trở thành khối đá hoa cương tuyệt đẹp ngày nào. Vì Zanetti lại cháy lên như những ngày tháng thanh xuân. Và dĩ nhiên (nhưng chỉ là phần nhỏ) vì Ibra cũng đã sút nhiều nhưng còn thiếu một chút chính xác trong lần gặp lại những đồng đội cũ.

Ai bảo Inter không thể sống thiếu Sneijder? Ranieri đã phủ nhận điều đó và ông có lí. Tiền vệ người Hà Lan chỉ vào sân trong hơn 15 phút cuối trận mà không để lại dấu ấn gì còn Inter đã sống khỏe mà không có anh trước đó. Dĩ nhiên, nếu cú sút của Van Bommel đi thấp thêm vài cm nữa hay nếu Abate không mắc sai lầm chết người là phá hỏng đường chuyền của Zanetti cho Milito thì Milan đã không thua. Nhưng với một chữ "nếu", người ta có thể nhét cả San Siro vào cái chai ! Thế nên, Milan cũng không có gì nhiều để bào chữa.

Juve đã bị Cagliari bịt hết mọi ngả đường dẫn tới khung thành trong hiệp 2 trận đấu ở Turin. Milan cũng chẳng biết làm thế nào để xuyên phá mành lưới của Inter dù họ biết rằng Cagliari đã giúp mình một tay. Thế nên, Max Allegri không thể nở một nụ cười. Ông hiểu, mùa Đông rất lạnh và đường đến Scudetto không bao giờ bằng phẳng.




Pha tranh bóng giữa Pato và Lucio.




Diễn biến chính của trận đấu


Hiệp 1 bắt đầu

Trước khi bóng lăn ở San Siro, Milan được khích lệ bởi tin Juve để Cagliari cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà. Rossoneri xuất phát với sơ đồ quen thuộc 4-3-1-2 nhưng đá hộ công cho cặp Ibra-Pato không phải là Boateng như thường lệ mà là Emanuelson. Inter chơi 4-4-2 và Ranieri không xếp cầu thủ nào chơi hộ công với sơ đồ này.

5 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua mà chưa có tình huống đáng chú ý nào được cầu thủ hai đội tạo ra. Các pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực bên ngoài vòng cấm của cả Milan lẫn Inter. Đúng ra thì ở phút thứ 4, Motta có đánh đầu tung lưới Milan từ đường chuyền của Maicon nhưng là trong tư thế...việt vị quá rõ ràng.

Phút thứ 9: Milan có câu trả lời với cú sút chân trái ngay mép vòng cấm của Ibra nhưng bóng đi chìm, nhẹ và tìm đến đúng vị trí của Julio Cesar

Phút thứ 11: Vẫn là Milan uy hiếp khung thành Inter nhưng lần này cú đá chân phải từ khoảng cách chỉ 8m của Pato trong vòng cấm lại đi quá thiếu chính xác.

Inter đang chơi với 9 cầu thủ người Nam Mỹ trong đội hình xuất phát. Chỉ có Nagatomo (Nhật Bản) và Pazzini (Italia) không nằm trong số này.. Trong ít phút vừa qua, trận derby bị gián đoạn vì Motta bị đau nằm sân và cấn đến sự chăm sóc của chuyên gia y tế.

1/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và trận derby Milan vẫn diễn ra khá êm ả. Thế trận tương đối cân bằng và vẫn chưa có tình huống thực sự nguy hiểm nào khiến Abbiati hoặc Julio Cesar phải trổ tài cứu thua.

Phút thứ 19: Milan được đá phạt góc. Thay vào đá bổng vào trước khung thành Cesar, Emanuelson chuyền sệt vào cấm địa cho Boateng băng vào sút ngay bằng chân phải từ khoảng cách 12m nhưng bóng đi vọt xà ngang. Pha xử lý không thành công của Milan nhưng ý đồ là rất sáng tạo.

Phút thứ 23: Từ đầu trận đến giờ Alvarez (đá tiền vệ trái) khá im hơi lặng tiếng. Mãi vừa rồi anh mới "lên tiếng" bằng cú sút chân trái từ khoảng cách 20m nhưng bóng đi vọt xà.

Trận derby đang diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng (ít pha dứt điểm hay phối hợp đẹp mắt) nhưng điều đó cũng rất bình thường. Đơn giản là hai đội không lạ gì ngón nghề của nhau. Các cầu thủ hai bên cũng trở nên quen thuộc. Thế nên, thường thì những trận đấu kiểu này mà có bước ngoặt thì nó xuất phát từ sai lầm hay khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân và chúng ta không nên chờ đợi những tình huống phối hợp sắc nét, nguy hiểm liên tiếp xuất hiện. Đơn giản là các mũi nhọn của hai bên đều được chăm sóc kỹ và không có gì xa lạ với hậu vệ đối phương cả.

Đã 30 phút rồi mà những Ibra, Pato, Pazzini, Milito đều "im lặng". Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài pha vào bóng khá nguy hiểm kiểu như Boateng đạp vào chân Samuel hay Lucio phi chân nhằm vào Ibra như vừa rồi khiến HLV Allegri của Milan tỏ ra tức giận vì lo ngại tiền đạo con cưng của mình dính chấn thương.

Phút thứ 32: Ibra nhắc cho các tifosi biết anh đang hiện diện trên sân bằng cú đánh gót trong vòng cấm Milan nhưng bóng đi vồng cao và rơi trên nóc lưới khung thành Julio Cesar.

Phút thứ 39: CƠ HỘI !!! Phải đến khi hiệp 1 còn ít phút thì cơ hội ghi bàn rõ rệt đầu tiên của trận đấu mới xuất hiện và nó thuộc về INTER. Nagatomo tạt bóng điểm rơi cực kỳ nhạy cảm từ cánh trái vào cho Alvarez dứt điểm cận thành trong thế đối mặt Abbiati nhưng thủ môn Milan đã phản xạ tuyệt vời và phá bóng cứu thua.

Phút thứ 40: Maicon tạt bóng từ cánh phải vào nhưng cú đánh đầu của Pazzini không chính xác vì anh tiếp bóng không tốt. Inter đang chơi khởi sắc hơn Milan trong vài phút cuối hiệp 1 này sau khi để đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn kể từ đầu trận.

Phút thứ 44: CƠ HỘI !!! Milan có câu trả lời với cú sút dội xà ngang của Van Bommel sau đường chuyền của Pato. Ngay sau đó một cầu thủ sọc đỏ đen dứt điểm tiếp nhưng Cesar kịp bay người đẩy bóng cứu thua. Những pha sóng gió này cũng khép lại hiệp 1 trận derby mà hai đội chưa bên nào mở được tỷ số.

Hiệp 2 bắt đầu

Cũng như hiệp 1, năm phút đầu tiên của hiệp 2 trận derby không có gì nhiều để xem. Milan cầm bóng nhiều hơn nhưng đường chuyền cuối cùng của họ vẫn bị Inter chặn đứng và nỗ lực hãm thành bị đẩy lùi không mấy khó khăn.

Phút thứ 53: BÀN THẮNG !!! Đây là điều mà người hâm mộ chờ đợi và nó đã đến. Inter dẫn trước 1-0 bằng cú sút chân trái chéo góc chính xác của Milito sau đường chuyền của Zanetti. Thủ quân Inter có pha đi bóng tuyệt vời qua 2-3 cầu thủ Milan rồi chuyền cho Milito. Abate mắc sai lầm nghiêm trọng khi chặn bóng trượt dù anh hoàn toàn chủ động và đứng vị trí rất đúng nhưng lại đá trượt đến bóng đến chân Milito và "Hoàng tử" trừng phạt Milan bằng cú sút chìm vào góc xa khiến Abbiati bó tay.

Phút thứ 59: Vẫn là Inter lên bóng và Nagatomo vừa đe dọa Milan bằng cú sút chân phải từ khoảng cách 23m, buộc Abbiati đẩy bóng cứu thua.

Phút thứ 64: Boateng phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Nagatomo

Phút thứ 66: Max Allegri quyết đinh cho Milan đá với 3 tiền đạo bằng cách tung Robinho vào thay Zambrotta. Phía Inter, Chivu vào sân thay Alvarez. Ý độ của hai chiến thuật gia rất rõ ràng. Milan tăng sức tấn công còn Inter bổ sung thêm một hậu vệ để gia cố hàng thủ.

Phút thứ 70: NGUY HIỂM !!! Ibra sút má ngoài chân phải trong vòng cấm nhưng bóng đi ra ngoài cột dọc trái khung thành Inter.

Phút thứ 72: NGUY HIỂM !!! Ngay lập tức Inter có câu trả lời. Nagatomo khống chế bóng rất tự tin trong cấm địa Milan trước khi dứt điểm cận thành nhưng đáng tiếc bóng đi đúng vị trí của Abbiati.

Phút thứ 76: Milito rời sân nhường chỗ cho Sneijder

Phút thứ 77: Ibra đi bóng xuống sát biên ngang rồi tạt vào trong. Nocerino xoay người sút bóng đến vị trí của Pato nhưng tiền đạo người Brazil bị HV Inter kèm sát nên dứt điểm nhẹ và Cesar đã ngả người bắt gọn bóng.

Phút thứ 80: Đây có lẽ là canh bạc cuối của Max Allegri. Nocerino rời sân nhường chỗ cho Seedorf. Milan đang chạy đua với thời gian để tìm bàn gỡ hòa.

Chỉ còn khoảng 10 phút (cả bù giờ) nữa thôi và chưa bao giờ Milan thấy thời gian trôi nhanh như thế. Inter thì ngược lại. Họ cảm thấy như chiếc đồng hồ của trận derby đã...ngừng chạy rồi.

Phút thứ 83: Seedorf vừa tung ra cú sút xa 22m nhưng Julio Cesar đã bay người đẩy bóng cứu thua. Inter đang phòng ngự tập trung, chặt chẽ, gợi nhớ những ngày Mourinho còn ở Meazza.

Phút thứ 85: Đây mới là canh bạc cuối của Max Allegri. El Sharaawy vào thay Pato.

Phút thứ 88: Motta phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Van Bommel

Phút thứ 89: Forlan vào sân thay Pazzini. Anh chơi không tốt ở trận này nhưng có lẽ anh không buồn lắm vì Inter đã cận kề chiến thắng.

Phút thứ 90' + 1: El Sharaawy nhận thẻ vảng vì phạm lỗi với Lucio. Milan thua thật rồi. Trận derby chỉ còn tính bằng giây

Và hết giờ. Inter đánh bại đối thủ truyền kiếp 1-0. Khoảng cách với Milan (thứ 2) giờ rút ngắn còn 5 điểm. Inter đứng thứ 5 nhưng chỉ kém Lazio (thứ 4) đúng 1 điểm, kém Udinese (thứ 3) số điểm của một trận thắng và kém Juve (đầu bảng) 6 điểm mà thôi. Nerazzurri đã sẵn sàng trở lại cuộc đua Scudetto.


Đội hình thi đấu

Milan: 32 Abbiati; 20 Abate, 13 Nesta, 33 Thiago Silva, 19 Zambrotta; 27 Boateng, 4 Van Bommel, 22 Nocerino; 28 Emanuelson; 7 Pato, 11 Ibrahimovic

Inter: 1 Julio Cesar; 13 Maicon, 6 Lucio, 25 Samuel, 55 Nagatomo; 4 Zanetti, 8 Thiago Motta, 19 Cambiasso, 11 Alvarez; 22 Milito, 7 Pazzini



Milan
Thông số trận đấu
Inter
67% Tỷ lệ giữ bóng 33%
16
Sút bóng 12
3
Sút cầu môn 4
13
Sút ngoài cầu môn 8
3
Thủ môn cản phá 3
10
Phạt góc 2
16
Phạm lỗi 10
2
Việt vị 1
3
Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0



Theo thethaovanhoa.vn
Milan "trói" HLV Max Allegri tới năm 2014
Milan "trói" HLV Max Allegri tới năm 2014

Ban lãnh đạo Milan khẳng định họ đã gia hạn hợp đồng thành công với HLV Massimiliano Allegri, người sẽ dẫn dắt đội chủ sân San Siro tới tháng 6/2014

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN