'Lạc lối đến thiên đường' - Khúc tình ca tuổi trẻ giữa mùa hè đỏ lửa 1972

Giữa khói lửa của mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 1972, một câu chuyện tình trong sáng và lãng mạn đã được đạo diễn, nhà văn Đới Xuân Việt tái hiện trong tiểu thuyết "Lạc lối đến thiên đường".

Tác phẩm không chỉ khắc họa vẻ đẹp tinh khôi của tuổi trẻ trong chiến tranh, mà còn là lời khẳng định về lý tưởng, tri thức và ý thức trách nhiệm của thế hệ ra trận, được kể bằng giọng văn giản dị và giàu chất điện ảnh.

Chú thích ảnh
Tiểu thuyết "Lạc lối đến thiên đường" do Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh phát hành. Ảnh: ĐS

Lấy cảm hứng từ chiến dịch Quảng Trị mùa hè năm 1972, một trong những trận đánh ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, "Lạc lối đến thiên đường" khắc họa chuyện tình giữa một người lính và một cô gái thanh niên xung phong. Mối tình ấy vừa tinh khiết vừa lãng mạn, diễn ra giữa ranh giới sống chết, trở thành biểu tượng cho tinh thần và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tại buổi giao lưu và giới thiệu tác phẩm tại Đường sách TP Hồ Chí Minh mới đây, nhà văn Đới Xuân Việt đã chia sẻ về quá trình hình thành tác phẩm và lý do ông gắn bó với đề tài chiến tranh cách mạng. Những kỷ niệm tại chiến trường Quảng Trị cùng trải nghiệm của một đạo diễn, nhà văn giúp ông thổi hồn vào từng trang viết, biến tác phẩm thành một “thước phim” sống động về quá khứ. 

Chú thích ảnh
Nhiều kỷ niệm và những cảm xúc về đề tài chiến tranh cách mạng được trao đổi tại buổi giao lưu giới thiệu sách. Ảnh: ĐS

“Tác phẩm tái hiện lại cuộc chiến tranh ấy với nỗi khát khao ấp ủ tâm hồn những người lính luôn là nỗi trăn trở trong tâm trí của tôi. Tôi muốn khẳng định những người lính trẻ chúng tôi ra trận luôn mang trong mình khát khao của tuổi trẻ, luôn yêu đời, luôn mong mỏi được cống hiến, làm việc, được chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh và chịu đựng gian khổ”, nhà văn Đới Xuân Việt chia sẻ.

Nhận xét về tác phẩm, nhà văn Cao Chiến cho rằng "đây là tác phẩm hay, phản ánh lý tưởng của một thế hệ, được truyền tải bằng một giọng văn giản dị, mộc mạc, không lên gân, giống như khi Tổ quốc cần thì chúng tôi lên đường. Đặc biệt, Đới Xuân Việt đã ứng dụng tư duy của một đạo diễn vào viết tiểu thuyết, nhờ đó tác phẩm giàu chất điện ảnh, bối cảnh, nhân vật hiện lên chân thực, rõ nét và rất tự nhiên”.

Chú thích ảnh
Tiểu thuyết về đề tài chiến tranh đã thu hút được sự quan tâm đón nhận của đông đảo độc giả. Ảnh: ĐS

Bằng trải nghiệm của một người từng tham gia chiến dịch Quảng Trị, Đới Xuân Việt mang vào tác phẩm sự chân thực của ký ức và chiều sâu cảm xúc. "Lạc lối đến thiên đường" đồng thời tôn vinh mối liên kết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng thanh niên xung phong, đặc biệt là những nữ thanh niên mở đường thầm lặng góp phần vào chiến thắng.

Ngoài vai trò đạo diễn phim, ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm văn học như "Đi qua vừng mặt trời" (2019), "Anh chỉ có mình em" (2020), "Hoa đỗ quyên nở muộn" (2020), "Về nơi nguồn cội" (2024)…

Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Tiểu thuyết 'Bỉ vỏ' của nhà văn Nguyên Hồng lên sân khấu nhạc kịch
Tiểu thuyết 'Bỉ vỏ' của nhà văn Nguyên Hồng lên sân khấu nhạc kịch

Ngày 20/6, Nghệ sỹ Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam cho biết, lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyên Hồng, nghệ sỹ Tuyết Minh cùng ê kíp đã chuyển thể và dàn dựng vở nhạc kịch “Bỉ vỏ”. Vở diễn có thời lượng 80 phút, do Đoàn Ca múa Hải Phòng thể hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN