Hoành tráng đêm nhạc ‘Sóng đàn Hà Nội’

Diễn ra tối 4/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc đặc biệt với chủ đề: “Sóng đàn Hà Nội” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Báo Điện tử Đảng cộng sản tổ chức, như một hoạt động hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2017).

Các đại biểu chúc mừng thành công của chương trình.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch; ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam…

NSND Quang Thọ và Dàn nhạc Giao hương Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội hào sảng với "Người Hà Nội".

21 ca khúc đặc sắc trong chương trình đã tái hiện một Hà Nội với bao thăng trầm và những nét riêng của mảnh đất kinh kỳ, với sự tham gia biểu diễn của những tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật như: NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh, NSƯT Quốc Hưng cùng các giọng ca thành danh từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưca sĩ Mỹ Linh, cặp đôi Phương Nga - Đào Nguyên Vũ, Tuấn Anh – Tân Nhàn, ca sĩ Lan Anh, Phúc Tiệp, Khánh Linh, Bích Hồng, Trường Bắc, Nguyễn Trần Trung Quân, Phương Uyên, Thu Hằng, nhóm Dòng Thời Gian, nhóm Đồng Dao...

Nhóm Đồng Dao với bài "Sóng đàn Hà Nội".

Ba ca khúc mở màn chương trình: “Sóng đàn Hà Nội” (nhạc An Thuyên, lời thơ Nguyễn Chính); “Hà Nội linh thiêng hào hoa” (Lê Mây); “Hướng về Hà Nội” (Hoàng Dương) lần lượt do nhóm Đồng Dao, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và NSƯT Quốc Hưng thể hiện cùng những hình ảnh đặc sắc về Thủ đô trên màn hình led đã khắc họa một Hà Nội yên bình, nên thơ và sống động như một cung đàn ngân vang ngợi ca tình yêu quê hương, đôi lứa dù đã trải qua bao thăng trầm cùng thời gian. Một Hà Nội thâm nghiêm, lắng đọng hồn thiêng sông núi. Dẫu có đi đâu trái tim vẫn luôn hướng về Hà Nội.

NSƯT Quốc Hưng, Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc Học viện ANQGVN Tổng đạo diễn chương trình với bài "Hướng về Hà Nội".

Các tác phẩm: “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Tiến về Hà Nội” (Văn Cao), “Cảm xúc tháng mười” (Nhạc Nguyễn Thành - Lời thơ Tạ Hữu Yên) do NSND Quang Thọ cùng dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Nhóm Dòng Thời Gian và nghệ sĩ Phúc Tiệp thể hiện lại đưa khán giả trở về với những năm tháng gian khó mà anh dũng, khi quân và dân cùng chung một ý chí quyết tâm chiến đấu vì một Thủ đô hòa bình. Hà Nội đẹp trong mọi khoảnh khắc, từ những cung đàn vui đến những nốt nhạc trầm. Hà Nội thanh lịch và sâu lắng, duyên dáng và lãng tử đã ăn sâu vào tâm hồn biết bao thế hệ nghệ sĩ.

Ca sĩ Tân Nhàn - Phó khoa Thanh nhạc da diết với ca khúc Chiều phủ Tây Hồ.

Chương trình lắng lại với hai ca khúc “Nỗi lòng người đi” (Anh Bằng) và “Gửi người em gái” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh) qua phần trình bày đầy xúc cảm và kỹ thuật của NSND Quang Thọ cùng nghệ sĩ Phương Uyên. Hà Nội như đẹp hơn với mỗi sớm mùa xuân, với những ngày thu trong xanh, với những ngày cuối đông chờ Tết đến, bên Hồ Gươm, Hồ Tây, bên những con đường quen của 36 phố phường, bóng những người con gái mảnh mai nhẹ lướt qua, đã chạm vào tâm hồn biết bao chàng nghệ sĩ mà “Nỗi lòng người đi” và “Gửi người em gái” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh) là hai trong số những khoảnh khắc đẹp - lãng mạn về người con gái Hà Nội.

Nhóm Dòng thời gian với "Tiến về Hà Nội".

Chùm ca khúc: “Tiếng nói Hà Nội” (nhạc Văn An, lời thơ Cảnh Trà); “Bài ca Hà Nội” (Vũ Thanh); “Khi thành phố lên đèn” (Thái Cơ) qua giọng hát của các ca sĩ: Đào Nguyên Vũ, Tuấn Anh và Lan Anh lại thể hiện một Hà Nội luôn xứng đáng là tấm gương nối tiếp truyền thống kiên cường, anh dũng, quyết tâm chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm của dân tộc. Hà Nội một ngày thu lịch sử, rực rỡ những chiến công, phơi phới niềm tin yêu. Hà Nội trong một hơi thở mới, giữa trời thu trong xanh, giữa nắng Ba Đình tỏa hương sắc và một Hà Nội vào ban đêm lung linh ánh đèn giữa nhịp sống hối hả của những trái tim tuổi trẻ căng tràn nhiệt huyết xông pha tới những công trình, nhà máy, xí nghiệp, góp sức xây dựng thành phố.

NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh với ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng.

“Ta chưa quên một ngày thu - Hà Nội bừng lên, Hồng Hà gợn sóng. Ta chưa quên những ngày đêm mịt mùng pháo lửa, đêm pháo hoa anh lại gặp em, trời Điện Biên, Hà Nội chiến thắng”. Hà Nội, những tháng ngày lịch sử, những năm tháng hứng chịu bom đạn khốc liệt của quân thù. Hà Nội với những chiến công vang dội, những tấm gương bất khuất, những anh hùng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”…

Ca sĩ Khánh Linh.

Hà Nội trong mất mát, hy sinh vẫn rộn vang tiếng cười của niềm lạc quan tin tưởng vào tương lai dưới sự dẫn đường của Đảng. Hà Nội hiên ngang là thế, kiên cường bất khuất là thế, anh dũng là thế, nhưng vẫn tràn đầy hơi thở của tình yêu, của tinh thần lạc quan khiến cho mỗi chúng ta, dù có đi bốn phương trời, nhưng trái tim và tâm hồn vẫn luôn hướng về, hòa nhập chung với trái tim của cả nước. Tất cả được tái hiện rất rõ nét qua bốn ca khúc: “Trời Hà Nội xanh” (Văn Ký), “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp), “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (Phan Nhân) với phần thể hiện thật cảm xúc của ca sĩ trẻ Thu Hằng, nhóm Dòng Thời Gian và tứ ca gạo cội: NSND Quang Thọ, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Quang Huy, NSƯT Thanh Vinh.

CS Mỹ Linh vẫn xúc động mỗi khi thể hiện ca khúc Hà Nội đêm trở gió.

“Chiều phủ Tây Hồ” của nhạc sĩ Phú Quang; “Hà Nội trái tim hồng” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và “Hà Nội đêm trở gió” của nhạc sĩ Trọng Đài, lời thơ Chu Lai là 3 khoảnh khắc khác nhau của Hà Nội lại là một Hà Nội nối nhịp giữa quá khứ và hiện tại, giữa các bậc tiền nhân thánh hiền với người đương thời. Một Hà Nội của niềm tin cách mạng trong sáng mà ngập tràn niềm tự hào. Và một Hà Nội căng tràn nhựa sống tuổi trẻ. Các nghệ sĩ Tân Nhàn, Phương Nga và Mỹ Linh đã thể hiện rất xuất sắc ba ca khúc này.


Các ca sĩ: Khánh Linh, Trường Bắc và Bích Hồng với các tác phẩm: “Nhớ mùa thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn), “Hà Nội và tôi” (nhạc Lê Vinh – Lời thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường), “Mùa hoa tôi yêu” (Đức Minh) mang đến cho khán giả những khoảnh khắc tâm hồn rất Hà Nội, đó là những khoảnh khắc man mát của một ngày thu bên bờ Hồ Tây mênh mông, xa xa bầy chim sâm cầm tung cánh; những cây cơm, cây bàng trơ lá, những mái ngói xô nghiêng…Ở nơi đó, những con phố đông người qua lại, những ngõ nhỏ nơi gắn với bao ký ức êm đềm của tuổi thơ. Và cả một Hà Nội rực rỡ những sắc hoa, ngập tràn cảm xúc tự hào luôn ngự trị trong trái tim mỗi chúng ta.


Những giai điệu rộn ràng tràn đầy sức trẻ của ca khúc “Hà Nội những công trình” (Quốc Trường) do tất cả nghệ sĩ tham gia thể hiện đã khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sóng đàn Hà Nội” trong niềm xúc động của khán giả Thủ đô đến thưởng thức đêm nhạc.


Kiều Hà/ Báo Tin Tức
Hoành tráng đêm nhạc 'Mối tình đầu – Forever'
Hoành tráng đêm nhạc 'Mối tình đầu – Forever'

Trong vai trò “Đại sứ Văn hóa”, thông qua chương trình ý nghĩa này, Anh Tú - Việt Dung mong muốn tình hữu nghị quốc tế Việt - Hàn thêm gắn chặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN