Hạnh phúc hay không do ta quyết định - lời giải cho những điều dằn vặt

Bản thân mỗi con người luôn tự dằn vặt, tự hỏi về hạnh phúc và có thể mải miết đi tìm hạnh phúc, thậm chí có người cho đến cuối đời cũng không thể có nổi câu trả lời...

 Mỗi người là một cá thể không hoàn hảo, vì vậy chúng ta có thể mắc sai lầm và được phép sai lầm. Bởi vì không hoàn hảo nên chúng ta hãy có cái nhìn bao dung hơn với bản thân cũng như với mỗi người xung quanh.

Chỉ khi có cái nhìn bao dung bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và ấm áp, thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi tha thứ cho bản thân mình và tha thứ cho người khác, người tha thứ sẽ trở nên tự do. Người tự do là người có thể quyết định cả sự hạnh phúc và bất hạnh của cá nhân bằng trái tim mình. Đồng thời, con người có tự do trong việc tiếp nhận các điều kiện được đem lại như thế nào và bản thân mình sẽ như thế nào dưới những điều kiện đó để tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

Đừng nhìn vào những thứ đã mất đi, hãy nhìn vào những thứ mình đã có để sống. Không có một ai trong chúng ta là người sinh ra và sống một mình trong thế giới này. Điều đó có nghĩa rằng tất cả mọi người đều không có sự tự tin đối với cuộc sống. Chính vì thế, để có thể sống được cuộc đời với rất nhiều nỗi khó khăn và đau khổ chúng ta sẽ cần đến sự nhân hậu và sự động viên “Bạn hãy cứ sống thôi là đủ” từ người khác. Bạn sẽ không cần phải đau khổ nữa! Những việc buồn tẻ, những nỗi khổ đau cũng sẽ trở thành thứ có giá trị. Đây là phương châm sống và cũng là chỉ dẫn của cuộc đời.

Hãy yêu thương bản thân, hiểu rõ giá trị của bản thân và coi trọng những người khác. Hãy bao dung, rộng lượng, biết cảm thông cho bản thân mình và cho người khác.

Có như vậy bạn sẽ luôn rộng mở trái tim mình, luôn an yên trước mọi việc, mọi mối quan hệ, và như vậy hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với bạn.

Đó là những câu trả lời giá trị trong cuốn “Hạnh phúc hay không do ta quyết định”, tác giả: Watanabe Kazuko; dịch giả: Nguyễn Quốc Vương, NXB Phụ nữ Việt Nam. 

VH/Báo Tin tức
Tự sự của hạt mưa - cuốn tiểu thuyết mang tính 'nữ quyền sinh thái' đầu tiên tại Việt Nam
Tự sự của hạt mưa - cuốn tiểu thuyết mang tính 'nữ quyền sinh thái' đầu tiên tại Việt Nam

Là cuốn tiểu thuyết xê dịch trên những nẻo đường Đông Nam Á đầu tiên tại Việt Nam, không chỉ mở rộng tầm mắt về địa lí hay những chuyến phiêu lưu chạm đến những vùng văn hóa mới, Tự sự của hạt mưa (tác giả Lê Na - NXB Phụ nữ Việt Nam) còn đưa ta quay trở về bản thể để khai phá chính tâm hồn mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN