Gặp gỡ Lục Tiểu Linh Đồng nhân dịp đầu Xuân Bính Thân

Phóng viên TTXVN có dịp trò chuyện với Lục Tiểu Linh Đồng về “ấn tượng Tôn Ngộ Không”, “ấn tượng Việt Nam” và những dự định của ông trong năm Bính Thân.

Cách đây đúng 30 năm, bộ phim truyền hình dài tập Tây Du ký được khởi chiếu và đã nhanh chóng nổi tiếng trên khắp thế giới. Lục Tiểu Linh Đồng, người thủ vai Tôn Ngộ Không càng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả bởi đôi mắt sáng và những động tác đặc trưng của “Hầu Vương”. Ca khúc “Đường chúng ta đi” mỗi khi vang lên đều khiến chúng ta nhớ đến bộ phim Tây Du ký, nhớ đến những ngày hè oi ả mà lũ trẻ con vẫn bị hút vào “72 phép biến hóa thần thông” của Tôn Hành Giả. Không cần nói chắc bạn đọc cũng đã đoán ra chúng tôi sẽ nhắc đến ai trong dịp đầu xuân Bính Thân này.

Vào một ngày nắng lạnh đầu Xuân tại Thủ đô Bắc Kinh, phóng viên TTXVN đã có dịp được gặp gỡ, trò chuyện với Lục Tiểu Linh Đồng về “ấn tượng Tôn Ngộ Không”, “ấn tượng Việt Nam” và những dự định của ông trong năm Bính Thân.

Nam diễn viên trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN.

Ông nhớ lại, đúng 30 năm trước bộ phim Tây Du Ký được công chiếu, nhưng tổng cộng thời gian ông tham gia đóng phim này là 17 năm. Với ông bộ phim đã để lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, song cảnh quay có ảnh hưởng sâu sắc nhất, có ấn tượng mạnh nhất chính là hình ảnh Tôn Ngộ không bị nhốt dưới chân ngọn núi Ngũ Hành Sơn trong suốt 500 năm, qua bao nhiêu mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Theo Lục Tiểu Linh Đồng, đối với mỗi con người, điều này có ý nghĩa rất lớn, nó khiến chúng ta phải suy nghĩ và nhìn nhận lại mình. Tôn Ngộ không cũng vậy, từ một Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung, bị nhốt dưới chân ngọn núi Ngũ Hành Sơn suốt mấy trăm năm, cho đến khi được Đường Huyền Tăng giải thoát và trở thành đồ đệ của người, một lòng phò tá sư phụ vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn để đến được Tây Thiên lấy kinh, tu thành chính quả.

Những thước phim này, quay ở núi Thạch Lâm, một khu thắng cảnh của tỉnh Vân Nam. Và thật may là đoàn làm phim đã tìm được một hòn núi cao, bên dưới có cái động rất nhỏ chỉ vừa đủ người Lục Tiểu Linh Đồng nằm vào. Ông đã phải nằm đó một ngày trời, không được cử động nhiều, không ăn uống để quay quay tất cả những chi tiết thể hiện thời gian trôi đi, hết năm này qua năm khác, hết những mùa tuyết rơi lại đến mùa lá rụng, những cơn mưa rào…

Việc ghi lại những thước phim này quả thực gian khổ, nhưng đây lại là sự kiện đáng nhớ nhất đối với ông. Những gì diễn ra ở đây giống như cuộc đời của mỗi người, trong cuộc sống đều sẽ gặp phải những khó khăn vất vả và phải vượt qua. Qua đó ông đã đúc kết lại một cách ngắn gọn rằng là mỗi chúng ta cần phải “nhìn lại quá khứ, chấp nhận hiện tại và lên kế hoạch cho tương lai”. Chúng ta cần phải lên kế hoạch cho tương lai chứ không phải là chỉ hy vọng vào tương lai. Có như vậy, cuộc sống của bạn mới nhiều màu sắc và thi vị.

Đã từng sang thăm Việt Nam vào năm 2012, ông Lục Tiểu Linh Đồng được biết rằng các bạn khán giả Việt Nam rất thích xem bộ phim Tây Du Ký do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất. Bộ phim được phát lại hàng năm trên các kênh truyền hình. Chuyến thăm để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong ông, đặc biệt ông đã cùng với nghệ sĩ Hồng Kỳ biểu diễn trên sân khấu của Nhà hát lớn Hà Nội, với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Việt Nam. Ông chia sẻ rằng, có thể nếu khi quay “Tây Du Ký” Đoàn làm phim biết đến Vịnh Hạ Long của Việt Nam, không chừng bộ phim sẽ có cảnh quay tại đây.

Là người được ghi vào sách kỷ lục Guiness thế giới về diễn viên đóng Tôn Ngộ Không lâu nhất và là người đóng đạt nhất, cả cuộc đời của Lục Tiểu Linh Đồng luôn giành cho việc phát huy tinh thần của Tôn Ngộ Không. Ông còn nhớ sau khi bộ phim Tây Du Ký được công chiếu hết vào năm 1988, ông đã nhận được rất nhiều thư của khán giả trong và ngoài nước, tuy nhiên có bức thư khá ấn tượng của một bạn khán giả Việt Nam có tên là Thảo, khi đó bạn ấy khoảng 15, 16 tuổi, hình như là người khiếm thính.... bạn ấy viết rằng "sau khi xem phim Tây Du Ký, cháu rất thích nhân vật Tôn Ngộ Không và những đức tính của Tôn Ngộ Không. Cháu nghe nói chú Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không là người bị cận thị, nếu như bệnh cận thị ảnh hưởng đến công việc diễn của chú, cháu có thể hiến tặng chú đôi mắt". Vậy đấy, chỉ là một khán giả bình thường thôi, một khán giả nước ngoài mà có một tinh thần hy sinh vì người khác như thế, vì thế về sau ông thường kể câu chuyện này với khán giả Trung Quốc và gọi đây là tinh thần Tôn Ngộ Không, đó là vượt mọi khó khăn, không chịu khuất phục, nhất là luôn lạc quan, tích cực và không ngừng vươn lên.

Tại cuộc nói chuyện này, mỗi kỷ niệm của Lục Tiểu Linh Đồng đều có nhắc đến Việt Nam trong đó, hẳn là đất nước Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt với ông. Tình cảm nồng nhiệt của khán giả Việt Nam giành cho Tây Du Ký khiến ông vô cùng cảm động, bất kể là ai sau khi xem qua bộ phim này đều có nhiệt huyết giống nhau, đến trẻ nhỏ ở đây cũng thuộc lòng bài “Đường chúng ta đi”. Ông đã tặng lại chiếc vòng kim cô và chiếc áo vest cho một trường học ở Việt Nam, các học sinh của trường vô cùng thích thú. Năm Bính Thân này, có thể đoán trước sẽ là một năm “hoàng kim” của Tôn Ngộ Không, song ông cho biết sẽ thăm lại đất nước Việt Nam xinh đẹp, để quảng bá về các bộ phim sắp công chiếu của mình trong năm con Khỉ này, hơn thế nữa là làm cầu nối hữu nghị giữa quan hệ hai nước, bởi văn hóa hai nước có nhiều điểm tương đồng, nhất là đang cùng đón Tết Nguyên Đán. 

Với Lục Tiểu Linh Đồng, nếu được sống đến 100 tuổi, ông có kế hoạch đến 100 tuổi, nếu có thể sống đến 90 ông sẽ có kế hoạch đến 90 tuổi. Suốt nhiều năm qua, mọi người thường chỉ biết đến Tôn Ngộ Không được miêu tả sinh động đến thần kỳ trong Tây Du Ký mà ít bạn trẻ hiểu về tác giả Ngô Thừa Ân và bối cảnh ra đời tác phẩm, vì vậy năm 2007 ông đã làm một bộ phim về sự nghiệp và thân thế Ngô Thừa Ân mang tên “Quan đề hình Đại Tống” và thủ vai chính, trong phim còn có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên đã từng đóng phim Tây Du Ký, với mong muốn có thể vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh và đầy đủ nhất về tác phẩm này. Và trong năm 2016 sẽ công chiếu lại trên toàn cầu sau khi có chỉnh sửa bổ sung. Ngoài ra, ông đã và đang hợp tác cùng với hãng Paramount Picture của Mỹ sản xuất bộ phim “Tây Du Ký” phiên bản 3D và nhiều khả năng sẽ được khởi quay trong năm nay. Bộ phim, với những gương mặt thân quen và nghệ thuật diễn khỉ điêu luyện, kết hợp với kỹ thuật điện ảnh hiện đại, được kỳ vọng sẽ đem đến những bất ngờ cho khán giả.

Trước khi phải chia tay, Lục Tiểu Linh Đồng không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả Việt Nam, chúc cho năm Bính Thân mọi điều may mắn, vạn sự như ý. Đặc biệt ông đã “diễn” Tôn Ngộ Không chúc Tết khán giả.

Tường Thu-Trung Kiên (P/v TTXVN tại Trung Quốc)
Lục Tiểu Linh Đồng vẫn muốn làm Tôn Ngộ Không
Lục Tiểu Linh Đồng vẫn muốn làm Tôn Ngộ Không

26 năm sau khi phim truyền hình 'Tây Du Ký' ra mắt, 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng vẫn không nguôi mong muốn làm bản điện ảnh cho tác phẩm kinh điển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN