Đương kim vô địch thế giới thảm bại

Trong trận đầu tiên khoác chiếc áo có đính ngôi sao trên ngực, biểu trưng cho chức vô địch thế giới lần đầu tiên giành được ở Nam Phi mùa hè vừa qua, Tây Ban Nha đã chịu thảm bại tới 0-4 trước người láng giềng Bồ Đào Nha. Và đây là thất bại lớn nhất của TBN kể từ 47 năm qua, kể từ sau trận thua Xcốtlen 2-6 năm 1963.

Hồi tháng 9, TBN cũng từng để thua 1-4 trước Áchentina. Nhưng thất bại đó được lý giải là do họ chủ động dưỡng sức. Còn thất bại lần này quả là một cú sốc lớn bởi TBN đang muốn gây ấn tượng trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018, liên danh với chính BĐN. Và BĐN thì cũng chính là đối thủ đã bị TBN vượt qua trên con đường giành chức vô địch World Cup 2010.

Lần ấy, David Villa là người ghi bàn duy nhất cho TBN, còn ngôi sao Ronaldo bên phía BĐN gây thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa. Còn lần này thì Ronaldo chính là người đưa ra lời cảnh báo đầu tiên cho các nhà ĐKVĐ thế giới khi đưa được bóng vào lưới Casillas với pha dứt điểm hết sức kỹ thuật, song lại không được công nhận vì Nani đã chạm đầu vào bóng khi đã ở tư thế việt vị (nếu Nani không tham tranh công thì bàn thắng sẽ được công nhận theo luật việt vị mới).

Nhưng dù không có bàn của Ronaldo thì BĐN cũng không mất nhiều thời gian để được ăn mừng với bàn mở tỷ số của Carlos Martins ở cuối hiệp 1. Sang hiệp hai, Helder Postiga và Hugo Almeida ghi thêm hai bàn nữa, cộng thêm bàn phản lưới của Sergio Ramos, đem lại niềm hân hoan cho các CĐV chủ nhà. Một chi tiết đáng chú ý nữa là trận đấu này cũng được xem như màn khởi động cho trận kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid vào cuối tuần sau. Nó thể hiện qua cú chuồi bóng ác ý của Busquets với Ronaldo, khiến ngôi sao người Bồ phải rời sân do chấn thương.

Trong khi đó, kình địch của Ronaldo là Messi đã có màn trình diễn chói sáng đem lại chiến thắng 1-0 cho Áchentina trước kình địch Nam Mỹ là Braxin, trong trận giao hữu tổ chức tại Cata. Bàn duy nhất của trận đấu được Messi ghi từ một pha độc diễn ở phút cuối cùng, khi vượt qua ba hậu vệ áo vàng trước khi tung cú sút sệt chéo góc hạ gục thủ thành đối phương. Đây là thất bại đầu tiên của Braxin trước triều đại tân HLV Mano Menezes. Song HLV này vẫn có lý do để mà hài lòng khi Ronaldinho đã chơi khá hay trong lần đầu tiên khoác áo ĐT Braxin sau hơn một năm. “Rô vẩu” suýt nữa đã ghi được bàn thắng từ một cú đánh gót kỹ thuật đồng thời liên tục có những pha xử lý điêu luyện gợi lại thời hoàng kim trước đây.

Trong một cuộc “đại chiến” khác, Pháp đã có chiến thắng 2-1 ngay trên Thánh địa Wembley của ĐT Anh. Pháp thậm chí đã dẫn trước 2-0 với các bàn của Benzema và Valbuena trước khi Peter Crouch gỡ bàn danh dự cho đội chủ nhà ở những phút cuối. Hà Lan cũng có chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ của HLV Guus Hiddink, với bàn duy nhất của Huntelaar, bàn thứ 9 của cầu thủ này trong 5 trận gần nhất của đội Da cam. ĐT Nga của HLV Advocaat thì thua Bỉ 0-2, với cả hai bàn đều được ghi do công của cầu thủ mới 17 tuổi Lukaku.

Còn lại, các đội tuyển lớn khác đều không giành được chiến thắng. Italia bị Rumani cầm hòa 1-1 trong trận đấu mà tiền đạo da màu Mario Balotelli của Italia liên tục bị CĐV đối phương xúc phạm màu da. Đức cũng bị Thụy Điển cầm hòa 0-0, nhưng dù sao thì đây cũng là trận đấu mà HLV Loew chủ trương thử nghiệm cầu thủ trẻ. Cũng trong rạng sáng qua, còn có hai trận đấu ở vòng loại Euro 2012, với kết quả Crôatia hạ Manta 3-0, còn Phần Lan đè bẹp Xan Marinô 8 bàn không gỡ!

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN