Live concert “Đan Trường - 30 năm - Dấu ấn thanh xuân” được chia thành ba phần, tái hiện hành trình âm nhạc gần ba thập kỷ của Đan Trường từ những năm rực rỡ của Làn Sóng Xanh cho đến hiện tại.
Phần 1 mở ra với chuỗi ca khúc gắn liền tên tuổi “anh Bo” như “Tình khúc vàng”, “Tình đơn phương”, “Kiếp ve sầu”... những “bản hit” làm nên tên tuổi của ca sĩ Đan Trường trong lòng khán giả.
Phần 2 đưa người xem trở lại không gian đậm chất dân ca, sử ca, dòng nhạc từng tạo nên dấu ấn riêng của nam ca sĩ suốt nhiều năm qua.
Phần 3 khép lại bằng những sáng tác mới, thể hiện tinh thần đổi mới, trẻ hóa và khát vọng làm mới mình trong âm nhạc của Đan Trường.
Ca sĩ Đan Trường mở màn live concert với tiết mục “Dấu ấn thanh xuân”.
Con trai ca sĩ Đan Trường dành tặng cha một tiết mục nhân kỷ niệm 30 năm ca hát.
Ca sĩ Hoà Minzy góp mặt trong đêm nhạc, song ca cùng đàn anh Đan Trường.
Đêm nhạc còn trở nên trọn vẹn hơn với sự góp mặt của dàn khách mời đặc biệt: Cẩm Ly, Đen Vâu, Quốc Thiên, Hòa Minzy và Rhyder... Đặc biệt, khán giả sẽ được chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường lần đầu tiên lên sân khấu, mang đến một tiết mục ý nghĩa dành tặng cha và người hâm mộ.
Xuất hiện trên sân khấu với nụ cười quen thuộc, ca sĩ Đan Trường xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả đã đồng hành cùng anh suốt ba thập kỷ qua. “Đan Trường trân trọng từng khoảnh khắc trong buổi tối hôm nay,” nam ca sĩ chia sẻ.
Nam ca sĩ cũng không quên bày tỏ sự biết ơn với “ông trời” dù suốt nhiều ngày qua, thời tiết mưa lớn liên tục khiến quá trình tập luyện gặp nhiều khó khăn nhưng khi live concert diễn ra thời tiết khá thuận lợi. “Có những lúc nước mưa ướt cả mặt, nước mưa và nước mắt lẫn vào nhau, nhưng Đan Trường vẫn thấy hạnh phúc vì được hát cho khán giả của mình…”, anh Bo Đan Trường nói.
Ca sĩ Đan Trường gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả, những người luôn yêu mến, đồng hành cùng nam ca sĩ.
Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho từng tiết mục tại đêm nhạc.
Nhìn lại hành trình 30 năm, Đan Trường trải lòng: “Đan Trường từng nghĩ có lẽ mình sẽ lặng thầm làm nghề, không có cơ hội để tổ chức một liveshow kỷ niệm như hôm nay. Đã có những biến cố, những thăng trầm khiến mình muốn thu mình lại. Nhưng may mắn là mỗi lần trở lại sân khấu, Đan Trường vẫn được khán giả yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia. Chính tình cảm đó giúp mình có thêm động lực để bước tiếp…”, ca sĩ Đan Trường bày tỏ.
Anh cũng cho biết, sau nhiều nỗ lực, một năm qua mang lại cho anh không ít thành công và dấu ấn mới. Đặc biệt, khi tham gia chương trình ‘Sing Asia’ và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả đã tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp anh vững vàng hơn để thực hiện đêm nhạc này.
“Dấu ấn thanh xuân là món quà mà Đan Trường muốn gửi đến tất cả khán giả, những người đã yêu thương và đồng hành cùng mình suốt 30 năm qua. Chính mọi người đã cho Đan Trường niềm tin, sức mạnh và lý do để tiếp tục hát”, ca sĩ Đan Trường bộc bạch.
Mở đầu live concert “Dấu ấn thanh xuân”, ca sĩ Đan Trường xuất hiện trong diện mạo và phong cách âm nhạc hoàn toàn mới. Nam ca sĩ chia sẻ, khi thu âm ca khúc “Dấu ấn thanh xuân” (sáng tác Nguyễn Thương), anh đã trải qua không ít trăn trở và thử thách. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị và sự nỗ lực đổi mới, ca sĩ Đan Trường nhanh chóng hòa nhập, thể hiện lối hát trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đong đầy cảm xúc quen thuộc của “anh Bo”. Phần mở màn càng thêm cảm xúc khi anh tiếp nối bằng liên khúc quen thuộc “Bước chân lẻ loi”, khiến khán phòng như bùng nổ trong giai điệu của ký ức và thanh xuân.
Khán giả hoà mình vào live concert “Đan Trường - 30 năm - Dấu ấn thanh xuân” đánh dấu cột mốc 30 năm gắn bó với con đường ca hát của anh Bo Đan Trường.
Ca sĩ Đan Trường thử thách với phong cách trẻ trung, vũ đạo sôi động trong liên khúc “Còn lại một mình”.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Đan Trường và Cẩm Ly trong ca khúc Cơn mưa mùa đông (sáng tác Minh Vy). Trên sân khấu, “nữ hoàng dân ca” chia sẻ: Ca sĩ thì ai cũng có nhiều người từng song ca, nhưng đến tận bây giờ, mọi người vẫn gọi Ly và Trường bằng một cái tên rất dễ thương ‘cặp đôi vàng của làng nhạc Việt’. Cái tên đó là do khán giả dành tặng, chứ không phải tự chúng tôi nhận. Nó nói lên sự ăn ý, gắn bó của cả hai. Từ trước đến nay, hầu như bài song ca nào của Ly và Trường cũng đều được khán giả yêu mến, thậm chí trở thành hit. Dù giờ ít có dịp hát chung, nhưng mỗi lần đứng cùng sân khấu, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn bởi chừng nào khán giả còn yêu thương, còn cổ vũ, thì chúng tôi vẫn sẽ còn song hành.
Không dừng lại ở những bản ballad quen thuộc, ca sĩ Đan Trường mang đến sự bất ngờ thú vị khi thử sức với phong cách trẻ trung, vũ đạo sôi động trong liên khúc “Còn lại một mình”. Sự kết hợp giữa giọng hát khỏe khoắn, phong cách biểu diễn tràn đầy năng lượng và những động tác vũ đạo mạnh mẽ khiến khán giả như sống lại cùng “thanh xuân” của chính mình.
Ca sĩ Đan Trường lấy đi cảm xúc khán giả với ca khúc “Trách mẹ làm chi”, sáng tác Đông Thiên Đức.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc bày tỏ sự yêu mến nam ca sĩ Đan Trường.
Song, tiết mục lấy đi nhiều cảm xúc của khán giả phải nhắc đến ca khúc “Trách mẹ làm chi” (sáng tác Đông Thiên Đức), một bản nhạc chứa đựng nhiều tình cảm riêng tư. Anh Bo chia sẻ, khi thu âm bài hát này, anh đã nghĩ đến gia đình, đến người mẹ thân yêu của mình. Bởi vậy, khi cất lên những câu hát: “Mẹ già như chuối chín cây, lá lay mẹ rụng con phải mồ côi…” giọng hát Đan Trường như chạm đến trái tim người nghe. Không ít khán giả đã rưng rưng nước mắt, cảm nhận sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng và nỗi mất mát không gì bù đắp được.
Thưởng thức live concert, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc bày tỏ niềm yêu mến dành cho nam ca sĩ: Tôi thích chương trình ngay từ cái tên ‘Dấu ấn thanh xuân’. Tôi tin rằng tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay đều mang trong tim một phần thanh xuân của mình và phần thanh xuân ấy chính là Đan Trường. Khi Đan Trường bắt đầu nổi tiếng, tôi vẫn đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Giờ mới bật mí, đã có lúc tôi ước mình được nổi tiếng như Đan Trường. Nếu ai còn nhớ những bức ảnh ngày xưa, sẽ thấy có một thời tôi cũng để kiểu tóc ‘đầu bổ luống’ giống anh ấy.
“Tôi thực sự trân trọng tài năng và rất yêu âm nhạc của Đan Trường. Đó cũng là lý do tôi có mặt ở đây hôm nay để chúc mừng anh, và để hòa mình vào không khí tuyệt vời này. Như MC Phí Linh và MC Thành Trung đã nói, chúng ta đang cùng nhau bước lên ‘chuyến tàu thời gian’, để sống lại một phần thanh xuân của chính mình. Xin cảm ơn Đan Trường và ê-kíp đã mang đến một đêm nhạc đầy cảm xúc”, Cục trưởng Xuân Bắc chia sẻ.