Đá sớm vòng 22 Premier League M.U nhọc nhằn giữ ngôi đầu

Được đá sớm hơn và các đối thủ trực tiếp là Arsenal và Man City lại phải một mất một còn với nhau, trận đấu với Stoke City trên sân nhà Old Trafford được cho là cơ hội không thể thuận lợi hơn để M.U bứt hẳn lên, hoặc ít ra cũng gây được sức ép cho các đối thủ khác.

Vì Stoke City từng là đội đầu tiên bị M.U đánh bại ngay trên sân của họ, nên giới chuyên gia nhìn chung đều cho rằng gặp lại đối thủ này trên sân Old Trafford sẽ là một trận đấu nhẹ nhàng của M.U. Song thực tế thì không phải vậy.

Nani (giữa) ghi bàn ấn định chiến thắng cho MU. Ảnh: AFP/TTXVN


Giống hệt trận lượt đi, M.U cũng đã phải trải qua những phút căng thẳng thực sự khi Stoke bất ngờ gỡ hòa sau một quả đánh đầu của Whitehead. Phải đến khi Nani tung ra cú sút tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 62 thì áp lực mới phần nào được giải tỏa.


Điều đáng nói là cũng như trận lượt đi, tiền đạo trẻ Chicharito tiếp tục là người hùng của M.U khi có mặt trong cả hai bàn thắng. Trước khi chuyền bóng cho Nani ấn định chiến thắng thì anh là người mở tỉ số trận đấu với một cú đánh gót điệu nghệ ở phút 27.

Với thành tích này, M.U đã có được 44 điểm sau 20 trận và sẽ tiếp tục giữ được ngôi đầu bảng bất chấp điều gì xảy ra ở trận Man City-Arsenal.

Kỳ Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN