World Cup 2018: Người hâm mộ Thủ đô ngập tràn cảm xúc trong trận chung kết

21h30 tối 15/7, trên khắp các con phố, ngõ hẻm, hàng quán, nhà dân ở Hà Nội khác với thường lệ, không khí rộn ràng hơn, tiếng cười, nói át tiếng xe đi đường.

Người hâm mộ tập trung xem bóng đá tại khu vực phố Tạ Hiện. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Mọi người cùng bật ti vi sáng đèn, hướng mắt dõi theo lễ bế mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Sân vận động Luzhniki ở Thủ đô Moskva của Nga. Hầu hết các tín đồ môn thể thao vua đều chung nhận định, màn trình diễn của các nghệ sỹ tại buổi lễ bế mạc thật hoành tráng, ấn tượng, đặc sắc và xứng tầm với vị thế của nước chủ nhà. Nga đã tổ chức một kỳ lễ hội bóng đá thành công.

Tại nhà hàng BBQ ở số 34 Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội), ngay khi trọng tài nổ hồi còi khai mạc trận đấu chung kết giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia, người hâm mộ Thủ đô đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp đã cùng nhau nâng ly cổ vũ cho trận đấu. Mỗi người có cách cổ vũ khác nhau, nhưng hôm nay họ đều muốn "cháy" hết mình để cùng sống trong bầu không khí bóng đá sôi động, cuồng nhiệt nhất hành tinh.

Em Nguyễn Thị Ánh, sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho biết: "Lâu rồi em mới được sống trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt đến vậy, có lẽ là chỉ sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam. Em đã xem hầu hết các trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/8) tại World Cup lần này. Ở trận đấu thứ 64 ngày hôm nay sẽ là một trận chung kết trong "mơ", em và các bạn sẽ cùng củ vũ hết mình cho đội tuyển Pháp. Mbappe sẽ tỏa sáng, Pháp sẽ là nhà vô địch mới.

Người hâm mộ xem bóng đá tại khu vực phố cổ Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tương tự, tại các nhà hàng, quán cà phê... dọc các đường trục lớn khu vực thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), không khí cổ vũ trận chung kết World Cup 2018 cũng cuồng nhiệt không kém. Khách đến các điểm xem tập trung đa phần là kỹ sư, công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Quang Minh... nên màu sắc và cách cổ vũ theo cách riêng, đặc biệt những công nhân làm cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Pháp đã chuẩn bị cả áo và cờ khá tỷ mỉ để cổ vũ cho đội bóng yêu thích.

Anh Nguyễn Trọng Thủy (Công ty TNHH Canon Việt Nam) vừa mừng cho biết: Tôi đã khoảng thời gian khá dài học tập tại Pháp, nên trận đấu giữa Pháp và Croatia ngày hôm nay cũng là dịp tôi thể hiện tình yêu với đất nước và con người Pháp. Tôi tin Pháp sẽ chiến thắng với tỷ số 4-3. Những diễn biến của hiệp 1 đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, để chiến thắng Croatia, những chú gà trống Gô-loa phải nổ lực nhiều hơn nữa và đặc biệt phải tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên Deschamps.

Đồng quan điểm, diễn viên, dẫn chương trình Thành Trung cũng đưa ra nhận định: Pháp sẽ đá thăng hoa trong trận đấu ngày hôm nay, tuy nhiên một chiến thắng trước Croatia dũng mãnh không hề đơn giản chút nào. Cũng theo các chuyên gia bóng đá, sự thực dụng đúng chất của huấn luyện viên Deschamps giúp Pháp luôn kiểm soát được tình hình trên, khiến đối phương không thể triển khai bóng. Từ đó, yếu tố tâm lý sẽ quyết định đến cục diện trên sân. Người Pháp đang có nhiều ưu thế hơn. Trận chung kết có thể được quyết định bởi một khoảnh khắc đặc biệt và những chú gà trống Gô-loa sẽ thăng hoa trên "thiên đường".

Phản ánh của phóng viên tại điểm cầu trên đường Tô Hiệu (quận Cầu Giấy), Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm)... các dãy hàng quán đông nghịt người tụ tập trước màn hình lớn. Tiếng bình luận, tiếng cụng ly rộn vang làm không khí cổ vũ bóng đá rộn ràng, cuồng nhiệt hơn.


Chị Nguyễn Thu Trang (Cầu Giấy, Hà Nội), một tín đồ yêu thích môn thể thao vua cho biết, dù Pháp hay Croatia thắng mình đều là những chiến thắng lịch sử. Hơn cả, đây là một trận cầu đỉnh cao, xứng đáng là trận chung kết, không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ. Những diễn biến của hiệp 1 cho thấy, Pháp đã tạm vươn lên dẫn trước Croatia với tỷ số 2-1 ở hiệp 1, nhưng Croatia đã chơi hay và thuyết phục,nếu may mắn hơn thầy trò huấn luyện viên Dalic đã có bàn gỡ hòa.

Người hâm mộ vui sướng khi đội tuyển Pháp mở tỷ số trận đấu (ảnh chụp tại khu vực phố Tạ Hiện). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Cùng chung nhận định, anh Vũ Đức Thăng (Cầu Giấy, Hà Nội) ấn tượng với cách mà đội tuyển Croatia đáp trả Pháp sau khi bị dẫn, thật mạnh mẽ và quyết đoán. Cũng theo anh Thăng, ở hiệp 2, trận đấu đã hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều vượt xa sự tưởng tưởng của người hâm mộ với những pha tấn công nhanh từ cả hai đội. Nhưng Pháp có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng thời điểm như: Pogba, Mbappe... nên chiến thắng chung cuộc cho pháp với tỷ số 4-2 là xứng đáng.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn với âm thanh rì rào theo từng tiếng hô vang chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Pháp của những người hâm mộ Thủ đô. Có cả những cái ôm siết chặt xen lẫn những tiếng vang nâng cốc bia chúc mừng bữa tiệc bóng đá hấp dẫn nhất giải bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 2018 đã khép lại và 4 năm nữa người hâm mộ Thủ đô mới lại được sống trong bầu không khí lễ hội bóng đá sôi động và cuồng nhiệt ở World Cup 2022 tại Quatar.

Nguyễn Thắng
Video clip bàn thắng Pháp 4-2 Croatia: Les Bleus trên đỉnh thế giới
Video clip bàn thắng Pháp 4-2 Croatia: Les Bleus trên đỉnh thế giới

Pha phản lưới nhà của Mario Mandzukic, cú sút phạt đền thành công của Antoine Griezmann cùng các bàn thắng của Paul Pogba và Kylian Mbappe đã giúp Pháp đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018 để lần thứ hai lên đỉnh thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN