Thi thể người đàn ông phân hủy bên bờ suối

 Thi thể người đàn ông được phát hiện trong tư thế nằm sấp, đã có dấu hiệu phân hủy nên không còn nhận rõ mặt. Bên cạnh nạn nhân là một chiếc áo len màu xanh lam, cổ áo hình trái tim.

Ảnh 1: Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập xem


Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/7, một số người dân đã phát hiện thi thể một người đàn ông bên bờ suối đoạn chảy qua cầu Hội Phú, thuộc tổ dân phố 7, phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai.


Sau khi sự việc được phát hiện, hàng trăm người dân hiếu kì đã kéo hiện trường khiến con đường Nguyễn Viết Xuân gần đó bị tắc nghẽn. Tại hiện trường, một thanh niên khoảng 30 tuổi cho biết, qua hình dáng bên ngoài và trang phục thì nạn nhân có thể là cha của người thanh niên này có tên là Nguyễn Chí Trang, 73 tuổi, trú phường Trà Bá, TP.Pleiku.


Ảnh 2: Địa điểm phát hiển thi thể người đàn ông


Người thanh niên này cũng cho biết thêm, hai năm nay, cha anh ta bỗng dưng bị mất trí và đã nhiều lần bỏ nhà đi rồi bị lạc. Cách đây 8 ngày, cha anh bỏ nhà đi khiến cả gia đình phải đi tìm nhưng không thấy.


Ảnh 3: Thi thể người đàn ông đã bị phân hủy một nửa



Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông trên.

Tin, ảnh: Quang Thái

Vụ cháy mỏ than ở Quảng Ninh: Tìm được thi thể 3 nạn nhân cuối cùng
Vụ cháy mỏ than ở Quảng Ninh: Tìm được thi thể 3 nạn nhân cuối cùng

Đến 17 giờ 30 phút chiều nay (2/7), các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa ra khỏi lò thi thể 3 nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy khí mê tan xảy ra sáng 2/7 tại mỏ than Khe Tam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN