Tết vắng nhà của 'thủ lĩnh' điểm cách ly chống dịch trường Tiểu học Xuân Phương

Tết này có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất với cô giáo Lê Thị Tuyết Lan. Không phải là những ngày tạm ngơi công việc để chăm lo cho gia đình như mọi khi mà Tết này lại là những ngày căng thẳng khi cô Lan xác định ở lại trường với vai trò chỉ huy để cùng các học trò, phụ huynh cách ly phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Cô giáo Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương chúc Tết các em học sinh và phụ huynh được trở về nhà. Ảnh: TTXVN

Người chỉ huy mạnh mẽ

Sáng 30 Tết, khi nhà nhà, người người đang tất bật với mâm cơm tất niên, thì cô giáo Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương vẫn còn bận rộn trong khu cách ly phòng dịch COVID-19 ở trường.

Trong cuộc điện thoại trao đổi ngắn, ở đầu dây bên kia cô giáo Lê Thị Tuyết Lan vừa trò chuyện vừa điều hành công việc; giọng nói quyết liệt, rành rọt của người “thủ lĩnh” ấy khiến tôi cảm thấy sóng gió dịch bệnh không thể quật ngã tinh thần của cô trò ở nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ấy.

Trao đổi về tình hình trong khu vực cách ly, cô Lê Thị Tuyết Lan cho biết: “Ngoài các em đủ điều kiện đã được về nhà cách ly tối hôm qua (29 tháng Chạp), nếu đúng như kế hoạch, các mẫu xét nghiệm tiếp theo âm tính hết, khoảng mùng 2 Tết những người còn lại sẽ được về nhà tự cách ly. Thời gian cách ly ở trường còn hơn 1 ngày nên các chương trình tổ chức giao thừa đón năm mới chúng tôi đều gác lại. Dù chỉ còn 1 vài phút công tác cách ly vẫn phải đảm bảo tuyệt đối nghiêm ngặt. Tối 30 Tết, các em học sinh, phụ huynh, giáo viên ở lại sẽ tuân thủ tuyệt đối không tụ tập, chỉ vui chơi, xem tivi, nghe đài ngay tại phòng của mình. Sáng mùng 1, tôi sẽ đi lì xì cho tất cả các em trong khu cách ly, đảm bảo tuyệt đối đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách như quy định. Tôi đã tự nguyện ở lại trường cách ly trong Tết này vừa để tiện chỉ đạo công việc, vừa để các em học sinh, giáo viên, phụ huynh yên tâm hơn”.

Từ khi dịch COVID-19 tràn tới khi ghi nhận 1 ca mắc là học sinh lớp 3E, mái trường đang bình yên với tiếng nô đùa của các em nhỏ bỗng dừng lại trở thành nơi phong toả yên ắng. Sóng gió ập đến quá bất ngờ với cả cô và trò.

Khi có tin có học trò trở thành bệnh nhân COVID-19, cô Lan đã rất lo lắng, nhưng với vai trò người "đầu tàu", lúc đó cô không cho phép mình hoang mang, mà ngay lập tức trong đầu đã phải khẩn trương lên các kế hoạch về các tình huống có thể xảy ra và thực hiện đúng như các cơ quan chức năng hướng dẫn.

“Phải cách ly xa nhà, những ngày qua tôi rất thương các con, tuy nhiên tình thương ấy phải biến thành hành động, phải nghiêm túc thực hiện quy định phòng dịch để giữ an toàn cho ngôi trường, để các con lại sớm được đến lớp. Với trách nhiệm của một người hiệu trưởng tôi không cho phép mình được một chút lơ là, sai sót”, cô Lan tâm sự.

Việc đảm bảo giãn cách, thực hiện đeo khẩu trang khi cách ly tập trung là công việc không hề đơn giản, nhất là với các bạn nhỏ. Từ những ngày bắt đầu cách ly đến nay, cô hiệu trưởng cùng các giáo viên coi đây là công việc thực hiện thường xuyên, ngày nào cũng vậy, thậm chí liên tục cô phải nhắc nhở trên nhóm Zalo, loa truyền thanh của trường để các con và phụ huynh thực hiện. Các phụ huynh tại đây cũng có tinh thần chống dịch tốt, luôn phối hợp với giáo viên để giám sát các con liên tục thực hiện.

Những ngày qua với sự quan tâm chia sẻ của địa phương, cộng đồng, ở bên trong nơi cách ly, tâm lý cả cô và trò đã ổn định.

Cô Lan cho biết: “Tuy cách ly với bên ngoài nhưng ở đây chúng tôi không thiếu thốn thứ gì, mọi điều kiện từ cơ sở vật chất đến tinh thần, sức khoẻ đều được quan tâm chu đáo. Mỗi ngày 2 lần chúng tôi các bác sỹ đến khám và định kỳ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Các con ở lại cũng trong tâm trạng vui vẻ. Dù không ai muốn nhưng đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ với các con để các con thấy rằng, ở hoàn cảnh nào, nếu biết đoàn kết, gắn bó, chia sẻ yêu thương, thì mình sẽ an toàn và sẽ là người chiến thắng. Trong thời gian vừa qua được sự động viên hỗ trợ của các ban ngành và tinh thần quyết tâm đẩy lùi đại dịch tất cả 57 bạn học sinh ở đây thực sự là những chiến binh mạnh mẽ”.

Chú thích ảnh
Các em học sinh của trường Tiểu học Xuân Phương đủ điều kiện được về cách ly tại nhà vào tối 29 tháng Chạp (ngày 10/2). Ảnh: Lê Phú

Tết này chỉ mong bình an

Nhìn những học trò đủ điều kiện âm tính được về nhà tự cách ly, đón Tết với gia đình, cô giáo Lê Thị Tuyết Lan thở phào nhẹ nhõm, những ngày căng thẳng đang dần qua đi, mỗi lần nhận kết quả xét nghiệm là một lần thót tim.

“Tôi cảm thấy rất may mắn là ngoài 1 học sinh bị mắc COVID-19, hiện tại trường không có thêm ca F0 nào. Đến giờ phút này, tôi đã khá yên tâm”, cô giáo Lê Thị Tuyết Lan chia sẻ.

Với cô giáo Lê Thị Tuyết Lan, trong lúc vắng nhà, công việc chuẩn bị năm mới chủ đều do chồng ở nhà đảm nhiệm. Tại nơi cách ly cô vẫn phải tranh thủ “điều hành từ xa” việc mua sắm Tết ở nhà bằng cách gọi điện hay nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ. Cần thứ gì chỉ cần nhắn tin về là đã có đủ, sự quan tâm ấy khiến cô yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“Người nhà cũng khá lo lắng cho tôi, ngày nào cũng gọi điện hỏi tôi có được về không, Tết đến mọi người ai mong gia đình đầy đủ sum họp; những lúc như vậy tôi lại cố gắng động viên ngược lại người thân ở nhà. Đây cũng là cái Tết đầu tiên tôi không có ở nhà, ai cũng có lúc mong nhớ người thân nhưng với tôi lúc này, công việc ở trường là quan trọng hàng đầu, trách nhiệm rất lớn đang đặt lên vai tôi”, cô Lan tâm sự.

Cô cũng cho biết: “Theo kế hoạch, nếu mùng 2 Tết được về nhà, tôi là F2 nên tôi vẫn tự cách ly đủ 21 ngày, có thể sẽ tiếp tục tự ở trường tự cách ly hoặc bố trí cách ly ở nhà, ở phòng riêng. Sau khi hết 21 ngày cách ly, việc đầu tiên tôi làm là sẽ cho người tổng khử khuẩn toàn bộ trường thêm lần nữa để các em và phụ huynh hoàn toàn yên tâm, đến trường trong điều kiện an toàn nhất có thể. Năm mới đến, tôi chỉ mong hai chữ bình an”.

Cùng chúc nhau những lời tốt đẹp khi năm mới sắp đến, tiếng cười giòn tan của cô Hiệu trưởng ở đầu bên kia khiến tôi cũng cảm nhận được niềm vui loé lên ngày cuối năm. Sự mạnh mẽ của người đứng đầu ngôi trường trong lúc này đã trở thành động lực rất lớn để mọi người cùng nhau vượt qua, cùng chiến thắng dịch bệnh, để các em lại được vui đón Tết, vui đến trường.

 

Tạ Nguyên/báo Tin tức
Học sinh trường Xuân Phương vỡ òa  niềm vui khi hoàn thành cách ly, về nhà ăn Tết
Học sinh trường Xuân Phương vỡ òa niềm vui khi hoàn thành cách ly, về nhà ăn Tết

“Về nhà rồi, âm tính rồi“ là những tiếng reo đầy cảm xúc của những học sinh trường tiểu học Xuân Phương khi hoàn thành thời gian cách ly, được trở về nhà sau 3 lần xét nghiệm COVID-19 đều cho kết quả âm tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN