Sau Tết: Quán bia, rạp phim Hà Nội đắt khách

Kì nghỉ Tết năm nay kéo dài nên sau Tết, các quán bia, rạp chiếu phim trên địa bàn Hà Nội rất đông khách.

Quán bia nhà anh Nguyễn Văn Đạt trên đường Lê Duẩn, Hà Nội đắt khách từ 23 tháng Chạp đến qua Tết. Để phục vụ được lượng khách tăng đột biến dịp Tết, anh Đạt phải nhờ cả người thân, bạn bè đến phụ giúp. Người thì trông xe cho khách, người thì thanh toán tiền, người đi dọn bàn, rửa bát...

Sau Tết, các quán bia vỉa hè tại Hà Nội luôn đông khách.


"Nhà tôi bán hàng đến tận 8 giờ tối 30 Tết. Mùng 1 lại mở hàng luôn. Sau Tết, lượng khách vẫn rất đông. Tuy nhiên, chủ yếu khách chỉ uống bia chứ không gọi đồ nhậu nên nhà hàng chỉ lấy bia về bán chứ không phục vụ đồ ăn sau Tết", anh Đạt nói.

Chiều ngày mùng 5 Tết, không chỉ nhà anh Đạt mà nhiều quán bia xung quanh cũng rất đông khách, dù tất cả đều là quán vỉa hè. Có quán bia phải treo biển thông báo: "Quý khách tự bảo quản phương tiện".

Chỉ trong mấy ngày Tết mà nhà anh Đạt (đường Lê Duẩn) đã bán hết cả chục "bom" bia.


Theo kinh nghiệm của một số chủ cửa hàng bia trên đường Lê Duẩn, sau Tết những người đến quán bia chủ yếu là nam giới ở độ tuổi trung niên. Người ta thích đến quán bia để gặp người thân quen nói chuyện, đàm đạo.

*Ngày lễ Tình nhân Valentine (14/2) năm nay trùng đúng vào kì nghỉ Tết, vì thế, trong các ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 Tết Qúy Tỵ, lượng thanh niên, các cặp tình nhân đến rạp chiếu phim tăng đột biến.

Khách xếp hàng mua vé xem phim ngày mùng 5 Tết tại rạp Megastar.


Có mặt tại rạp chiếu phim Megastar trên phố Bà Triệu vào thời điểm 10h tối mùng 4 Tết, lượng khách kéo lên xem phim vẫn rất đông, đa phần là giới trẻ. Một số độ phim đang hot, khách phải xếp hàng mua vé. Anh Tuấn (quận Hai Bà Trưng) cùng người yêu đi xem phim "Tình yêu Zoombie", bộ phim được giới thiệu là dành riêng cho ngày Lễ tình nhân, nhưng đã hết vé. Một nhân viên bán vé cho biết, vé xem phim này đã được đặt hết trong cả ngày 14/2, tức mùng 5 Tết.

Anh Tuấn chia sẻ: "Ngày Tết các điểm vui chơi nghỉ hết, còn mỗi cách đi xem phim để thư giãn mà không ngờ lại hết vé".

Chờ đợi đến giờ chiếu phim.


Ngày mùng 5 Tết, anh Trường cùng nhóm bạn học cũ xem phim "Tình yêu Zoombie" tại Trung tâm chiếu phim quốc gia. Giá vé tại đây là 75.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với mức vé 110.000 đồng ở rạp Megastar.

Anh Trường cho biết: "Khách trong rạp khá đông, tuy nhiên không quá đông như các rạp lớn khác. Ngày Tết, bạn bè gặp nhau chẳng biết đi đâu. Ban ngày thì còn đi lễ chùa, chứ tối đến chỉ biết đi xem phim vì nhiều hàng quán ăn uống chưa mở cửa".

Dự đoán, các rạp chiếu phim tại Hà Nội sẽ còn đông khách đến hết chủ nhật, ngày kết thúc kì nghỉ Tết.

Bài và ảnh: Hoàng Dương
Đầu năm yên bình đi lễ cầu may
Đầu năm yên bình đi lễ cầu may

Theo phong tục của người Việt, trong những ngày đầu tiên của năm mới, người ta đến các đền chùa để cầu mong một năm may mắn, bình an cho mình và người thân. Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại các đình, chùa ngoại thành Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN