Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Con đường độc đạo đi vào xã đã bị nước lũ cuốn trôi nhiều đoạn, các tuyến đường nội bản cũng sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
Sau trận mưa lớn và lũ đêm 22/7, rạng sáng ngày 23/7; có 78 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 15 nhà đã bị sập và cuốn trôi hoàn toàn, chủ yếu tại bản Ta Đo và bản Xốp Phe. Nhiều tài sản của bà con bị mất mát, một trường mầm non và một trường tiểu học cũng bị ngập nặng...
Trên địa bàn Đồn Biên phòng Mỹ Lý, lũ cuốn trôi khoảng 150 ngôi nhà, hơn 200 nhà khác bị ngập sâu. Cầu treo qua bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý bị lũ cuốn mất hoàn toàn. Nhiều công trình, điểm trường bị sạt lở, hư hỏng nặng. Quốc lộ 16 qua khu vực này bị chia cắt nhiều đoạn, hiện có 5 bản gồm Yên Hòa, Xốp Tụ, Xốp Dương, Cha Nga và bản Lạ bị cô lập.
Mưa lũ gây chia cắt nhiều bản làng các xã biên giới ở Nghệ An.
Khu nhà làm việc của Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Nghệ An) bị thiệt hại do mưa lũ gây ra:
Mưa lũ kèm theo đất bùn làm ngập dãy nhà làm việc của Đồn Biên phòng Mỹ Lý.
Bùn đất ngập đến gần nóc nhà.
Nhiều dãy nhà bị ngập sâu trong bùn đất.
Ngay từ khi lũ vừa lên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã đã kích hoạt toàn bộ lực lượng "4 tại chỗ", tập trung cao độ, huy động lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng cán bộ xã và bà con tại chỗ để giúp đỡ lẫn nhau.
Tại địa bàn Đồn Biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An), tuy trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn 21 bản đang bị cô lập. Có ít nhất 20 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 10 nhà khác phải di dời khẩn cấp. Đáng tiếc, một người dân bị vùi lấp do sạt lở đất, thi thể được tìm thấy lúc 8h sáng nay.
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản, dựng nhà tạm và vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho các vùng bị chia cắt.
Người dân thẫn thờ nhìn tài sản bị mưa lũ cuốn trôi.