Chia sẻ hơn với những người mẹ khuyết tật đơn thân

Với nhiều người phụ nữ bị khuyết tật, để được làm mẹ, họ đã phải chọn quyết định khó khăn là trở thành người mẹ đơn thân, phải vượt qua rất nhiều định kiến, khó khăn trong cuộc sống.

 

Những hình ảnh được trưng bày tại triển lãm “Xương rồng vẫn nở hoa”.


Tại triển lãm ảnh “Xương rồng vẫn nở hoa” do Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức hôm qua (20/9) tại Hà Nội, Ban tổ chức muốn dùng hình ảnh những cây xương rồng vẫn nở hoa để đại diện cho những người phụ nữ khuyết tật bất hạnh nhưng đầy nghị lực.

 

Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có 12 triệu người khuyết tật, trong đó 58% là nữ giới, 75% trong số họ đang sống tập trung ở khu vực nông thôn và gặp rất nhiều khó khăn. Sự thiếu thốn về vật chất và mặc cảm về tinh thần không chỉ khiến những phụ nữ khuyết tật đơn thân khó hòa nhập cuộc sống mà chính những đứa con của họ cũng gặp phải rất nhiều rào cản.


Chị Nguyễn Lan Anh, Giám đốc ACDC cho biết: “Chúng tôi thấy rằng người phụ nữ nói chung đã vất vả, lại có số phận khuyết tật và chọn “con đường” là người mẹ đơn thân nữa thì những khó khăn mà họ gặp phải sẽ tăng lên gấp bội. Chúng ta cần phải mang tiếng nói của các chị tới cộng đồng gần hơn nữa để cộng đồng có sự cảm thông với các chị”.

 

Những người phụ nữ không chồng mà có con thường rất khó được xã hội chấp nhận. Họ bị dè bỉu, kì thị bởi chính người thân, cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, với những bà mẹ đơn thân bị khuyết tật thì họ còn cần được xã hội chung tay giúp đỡ bởi để lo cho cuộc sống của chính mình đã khó, nói chi đến chuyện nuôi con.


Chị Phùng Thị Hậu ở xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội lớn lên trong một gia đình có 8 anh chị em. 6 tháng tuổi, chị mắc căn bệnh bại liệt và trở thành người tàn tật. Tuổi thơ của chị Hậu là những ngày quanh quẩn ở trong nhà. Nhìn chúng bạn đi học, chị cũng ao ước được cắp sách đến trường nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép chị thực hiện ước mơ giản dị đó. Chị Hậu gặp rất nhiều thiệt thòi vì nhà đông con nên bố mẹ phải bươn chải, không có thời gian chăm sóc cho đứa con tật nguyền của mình.


Lớn lên, cũng như bao người phụ nữ khác, chị Hậu khát khao có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Những dị nghị, bàn tán của những người xung quanh không thể xóa đi ước mơ ấy của chị. Cuộc đời không mấy khi chiều lòng ai nhưng không cướp hết của ai bao giờ.


Không có chồng, bù lại, chị có một bé trai kháu khỉnh. “Trước đây sống một mình thế nào cũng được, giờ có thêm cháu tôi phải cố gắng hơn rất nhiều. Đã thiếu thốn tình cảm của cha, tôi không muốn con mình phải thiếu thốn về cả vật chất. Hiện giờ tôi đang làm nghề thu lượm phế liệu để có tiền nuôi cháu”, chị Hậu tâm sự. Nhắc đến những khó khăn khi phải nuôi con một mình, chị Hậu rơm rớm nước mắt. Có những lúc bé Nam, con trai chị, gây gổ đánh nhau vì bị bạn bè trêu chọc không có bố.


Chị Lan Anh, Giám đốc ACDC cho biết: Triển lãm ảnh “Xương rồng vẫn nở hoa” chỉ là bước khởi đầu của dự án hỗ trợ phụ nữ khuyết tật đơn thân của trung tâm. Sau triển lãm này, ACDC sẽ tiếp tục có những hoạt động như tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, về cách tiếp cận các nguồn vốn bởi bản thân những người phụ nữ khuyết tật thường rất ít có cơ hội được học tập, nên họ thường thiếu những kĩ năng này. Trung tâm còn kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay ủng hộ phụ nữ khuyết tật đơn thân.



Bài và ảnh: Hoàng Dương

Để người mẹ đơn thân không đơn độc
Để người mẹ đơn thân không đơn độc

So với hai - ba chục năm trước, cái nhìn với những người mẹ đơn thân giờ đã thoáng hơn, bớt thành kiến hơn rất nhiều. Nhưng đời sống của những gia đình của người mẹ đơn thân vẫn tiếp tục khó khăn, đặc biệt là ở nông thôn...

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN