Cán bộ kiểm lâm bị bò tót tấn công đã tỉnh lại

Anh Hoàng Công Ý, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 6 bị thương nặng do bị bò tốt tấn công bất ngờ trong lúc đi tuần tra bảo vệ rừng. Làm rõ thông tin về vụ việc này, sáng 7/10, ông Trần Lê Trinh, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, nằm trên địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, mặc dù bị bò tót húc gãy xương sườn số 9 bên trái, xương chậu trái, bầm dập một số bộ phận phần mềm khác trên cơ thể nhưng anh Hoàng Công Ý đã tỉnh lại.


Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 5/10, các anh Hoàng Công Ý - Trạm trưởng và Đặng Đình Tứ - Trạm phó Trạm kiểm lâm số 6 của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô trong lúc đi tuần tra bảo vệ rừng, khi đến khúc cua của tiểu khu 634 (Phân khu phục hồi sinh thái) do bị cây rừng che khuất, hai người bất ngờ bị một con bò tót đực, nặng khoảng 1 tấn nhảy ra tấn công. Khi con bò tót lao ra, anh Từ theo quán tính nhảy sang bên trái tránh được, còn anh Ý đứng phía sau không tránh kịp nên bị bò húc trúng ngay người, đổ gục tại chỗ. Con bò tót thấy anh Ý nằm im, tiếp tục húc thêm mấy cái nữa rồi mới bỏ đi.

Anh Đặng Đình Tứ nhanh chóng cõng anh Ý chạy bộ gần 200 mét ra tỉnh lộ 11 gọi điện về Ban Quản lý Khu bảo tồn cho xe vào đưa anh Hoàng Công Ý đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa 333.

Anh Đặng Đình Tứ cũng cho biết thêm, trước đây, anh và một người dân khi đi qua khu vực này cũng đã hai lần bị bò tót tấn công, bỏ xe máy chạy thoát thân.


Quang Huy
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN