Dân bản Pom Sinh, Điện Biên 'đánh đu' tính mạng khi qua suối bằng bè mảng

Bản Pom Sinh xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) có gần 30 hộ dân phải di chuyển đi lại hàng ngày bằng bè mảng rất nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn 3 năm trước, khi cây cầu treo bắc qua suối Nậm Hua trên con đường liên bản không tồn tại nữa thì việc đi lại, giao thương, phát triển sản xuất kinh tế đối với bà con dân tộc ở bản Pom Sinh rất khó khăn khi phải dùng bè mảng nhỏ, thô sơ để làm phương tiện qua suối. 

Đặc biệt nguy hiểm hơn, vào mùa mưa lũ, dòng suối Nậm Hua rộng hơn 20m trở nên dữ dằn với dòng chảy mạnh, xiết. Trong khi đó, những người qua suối đều không hề được trang bị bất cứ một thiết bị cứu sinh nào. Dù biết đến mối nguy hiểm, nhưng người dân không còn cách nào khác là phải liều mình 'đánh đu' tính mạng với tử thần.

Cuộc sống hàng ngày của người dân vẫn phải phụ thuộc vào việc đi lại bằng bè mảng thô sơ.

Trẻ em vẫn vô tư qua suối mà không biết hiểm nguy luôn rình rập.

Mọi sinh hoạt đi lại tiếp xúc với bên ngoài của người dân đều phải đi qua con suối Nậm Hua.

Em Lò Thị Thao (12 tuổi) hàng ngày vẫn phải đi qua con suối bằng bè mảng để giúp bố mẹ chăn gia súc.

Sau đó, người dân còn phải đi đoạn đường dài mới ra được gần trung tâm xã.

Phan Tuấn Anh (TTXVN)
Hòa Bình: 2 người chết do lũ cuốn khi qua suối
Hòa Bình: 2 người chết do lũ cuốn khi qua suối

Khoảng 5 giờ ngày 10/7, tại ngầm Rái, xã Nhuận Trạch, người dân phát hiện thi thể anh Nguyễn Mạnh Cương (trú tại xóm Trại Hòa, xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn). Trước đó, anh Trịnh Đức Tiệp, sinh năm 1988 (thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), khi đi làm về qua khe suối Vòng bị lũ đầu nguồn cuốn trôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN