Bậu còn nhớ tới ta không

Bậu còn nhớ tới ta không,


Tối nay vô cớ ta mong bậu về,


Bậu về ấm lại tình quê,


Để cho đom đóm đỡ nhòe gió đông...

 

Bậu còn nhớ tới ta không,


Câu thơ ngây dại ngủ trong tóc huyền.


Căm căm giá lạnh quanh thuyền,


Tay không ta vớt được lên tiếng cười...

 

Mới thôi hơn nửa đời người,


Bậu lưu lạc mãi những nơi rối đường.


Nhòa đi trong cõi vô thường,


Những gì ta lỡ yêu đương gọi là...

 

Thế mà sau triệu ngày xa,


Bỗng dưng ta lại thấy ta lẻ đàn...


Chi li đến tận vô vàn,


Ta tìm hơi cũ trong làn hương rơm...


Hồng Thanh Quang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN