Cô giáo Ngô Tố Uyên (ảnh), Giáo viên Hóa học của Trường THPT Minh Hà, thị xã Quảng Uyên, tỉnh Quảng Ninh vừa giành Giải Nhất toàn quốc Cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” do UBDT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức.
Bày tỏ cảm xúc khi được vào Nghệ An nhận giải, Tố Uyên cho biết, đó là một chuyến đi rất có ý nghĩa với bản thân cô khi được nhận giải thưởng ngay tại quê hương Bác và hiện tại vẫn còn xúc động với kỷ niệm đặc biệt đó.
Tâm sự về tình cảm đặc biệt của mình dành cho Người cha già dân tộc, Tố Uyên cho biết: Từ nhỏ mẹ đã hướng cho Uyên thói quen đọc sách, trong đó Uyên thích nhất những cuốn sách viết về Bác. Trong một lần được ra Hà Nội thăm lăng Bác cùng thầy cô, bạn bè, mọi người đều xúc động khóc rất nhiều làm cô cảm nhận được vị trí thiêng liêng của Người trong tâm trí người dân Việt Nam. Sau đó, Uyên đã rất ham thích tìm hiểu và cần mẫn sưu tầm những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của Người.
“Do vậy, quá trình làm bài dự thi lần này đã có rất nhiều thuận lợi khi tôi chỉ cần tổng hợp lại những tư liệu, câu chuyện kể về Bác mà mình đã sưu tầm, chắt lọc từ nhiều năm nay”, Tố Uyên cho biết. Tuy nhiên để hoàn thành đúng hạn của cuộc thi cũng có rất nhiều áp lực. Trong thời gian đó, Uyên gần như phải tranh thủ mọi giờ nghỉ và thời gian rảnh buổi tối ở nhà. Bài dự thi của Uyên dày trên 800 trang được đóng thành 4 quyển viết về tình cảm, sự gắn bó của Bác Hồ với các dân tộc thiểu số qua các giai đoạn hoạt động cách mạng của Người, đã được ban giám khảo cuộc thi đánh giá rất cao.
Chia sẻ những cảm xúc của mình trong bài dự thi, Tố Uyên cho biết: “Đây là sự tri ân của tôi đến Bác, là món quà sinh nhật từ lâu tôi muốn dâng lên Người. Trong suốt quá trình sưu tầm tư liệu và hoàn thành bài thi về Bác, rất nhiều lần rơi nước mắt vì thương Bác. Là lãnh tụ nhưng Người lại quá sức giản dị và khiêm nhường. Trí tuệ của Bác khiến tôi kính phục, đạo đức của Bác giống như một tấm gương soi, mà tất cả chúng ta khi nhìn vào, đều nhận thấy mình vô cùng nhỏ bé”.
|
Hồ Chủ tịch gặp gỡ cán bộ nữ các dân tộc đang học tại Trường Cán bộ miền núi tỉnh Tuyên Quang ngày 20/3/1961. Ảnh: Tư liệu-TTXVN |
Có một câu chuyện về Bác được sưu tầm trong bài thi mà có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Tố Uyên. Chuyện kể rằng một hôm Bác chuẩn bị đi công tác xa, các cháu thiếu nhi Pác Bó quấn quýt bên Bác không muốn rời. Có một cháu nũng nịu đòi Bác mua cho một cái vòng bạc. Bác mỉm cười xoa đầu cháu bé và nói: “Cháu ở nhà ngoan, Cúng Hồ đi công tác sẽ mua vòng bạc về cho cháu”. Cháu bé đáp: “Dạ”. Hơn hai năm sau, bác Hồ trở lại Pác Pó. Dân bản mừng vui ra đón Bác. Sau khi thăm hỏi mọi người, bác móc túi lấy ra một chiếc vòng bạc tặng cho bé gái nọ. Bác nói: “Vòng bạc của cháu đây. Đưa tay Cúng Hồ đeo cho”.Mọi người ồ lên: “Ô! Cúng Hồ Vẫn nhớ”. Bác ôn tồn bảo: “Mình đã hứa thì phải làm, không làm được thì đừng có hứa. Đấy là chữ tín cần giữ trọn”.
“Đây là câu chuyện tôi nhớ nhất về Bác, lí do vì nó là câu chuyện đầu tiên tôi đọc được về Bác khi tôi còn là học sinh tiểu học. Chính ý nghĩa sâu sắc của nó đã cuốn hút và thôi thúc tôi tìm đọc tư liệu khác về Người”, Tố Uyên chia sẻ.
Được biết, Uyên đã từng tham gia nhiều cuộc thi về Bác Hồ từ khi còn là một nữ sinh trung học và đến bây giờ nếu có một cuộc thi nào nữa về Bác Hồ được tổ chức thì Uyên vẫn sẽ tiếp tục tham gia. Uyên chia sẻ thêm rằng: Dù đang giảng dạy hóa học tuy nhiên cô cũng rất say mê tìm hiểu các kiến thức lịch sử, xã hội và có thói quen đọc sách về những lĩnh vực này. Những kiến thức đó đã giúp cô rất nhiều trong nghiệp vụ sư phạm, những tiết dạy khoa học trên lớp của cô không còn cứng nhắc mà gần gũi, thu hút học sinh hơn.
Tại trường THPT Minh Hà, trong tiết sinh hoạt lớp bao giờ cũng có những nội dung sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm do giáo viên chủ nhiệm tự xây dựng. Tố Uyên luôn ưu tiên chia sẻ với học sinh về tấm gương và đạo đức của Bác Hồ qua những vấn đề như “Bác Hồ với thanh niên”; “Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng”; “Thi tìm hiểu về Bác Hồ”; “Toạ đàm về vai trò của Đoàn và lí tưởng của thanh niên hiện nay”... “Tất cả những chủ đề này đều có thể lồng ghép được những bài học về tấm gương đạo đức của Bác đến với các học sinh, và đó cũng là cách tôi thể hiện lòng biết ơn, kính yêu của mình đến với Người. Những bài học về tấm gương đạo đức của Bác đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình chủ nhiệm cũng như giảng dạy ngoài giờ lên lớp”, cô Uyên chia sẻ.
Bài và ảnh: Xuân Tùng