Quy tập 125 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 27/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) đã phát hiện, cất bốc thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo.

Chú thích ảnh
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố, trong ngày 27/7, ở khu vực hố chôn phát hiện thứ 2, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò theo thông tin từ các nhân chứng và các dấu vết khảo sát thực địa.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 27/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã phát hiện và tiến hành quy tập được 125 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ tập thể đã được bóc tách và 3 bộ tập thể chưa bóc tách được.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Tính đến hết ngày 27/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và tiến hành quy tập được 125 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ tập thể.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), tính đến ngày 25/7, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó 466 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Hành trình gần 60 năm tìm mẹ của con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng
Hành trình gần 60 năm tìm mẹ của con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng

Giữa công viên mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng, ông Lê Chí Công vẫn dõi theo từng lớp đất được lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bóc tách lên. Gần 60 năm sau ngày mẹ hy sinh, những bức ảnh cũ, chiếc vali, đôi gối thêu tên và vài dòng chữ của bà trở thành sợi dây nối ký ức, nuôi hy vọng một ngày tìm thấy mẹ và đưa bà trở về gia đình sau hành trình chờ đợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN