Phát hiện hầm ngầm dưới lòng khách sạn Metropole Hà Nội

 Sau khi đào sâu hơn 2 m xuống lòng đất và khoan qua trần bê tông cốt thép dày 278 mm, đội thi công phát hiện một hành lang ngập nước dẫn tới căn hầm ngầm.

Trong đó, có 1 chai rượu, những chiếc bóng đèn còn nguyên vẹn cùng với những nét vẽ trên tường...

Thông tin phát hiện căn hầm ngầm bí mật dưới lòng Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội lâu đời và sang trọng bậc nhất ở Thủ đô được công bố ngày 31-10.

Đó là 1 căn hầm ngầm kiên cố, xây bằng bê tông cốt thép, rộng 40m2, nằm sâu 2m dưới lòng đất.

 
Bên trong căn ngầm vừa phát hiện - Ảnh Metropole


Việc phát hiện ra căn hầm bí mật dưới lòng đất diễn ra vào hồi tháng 8-2011, khi KS Sofitel Legend Metropole Hà Nội cho nâng cấp Bamboo Bar.

Các công nhân khi đóng móng cho Bamboo Bar đã đụng trúng căn hầm. Saukhiđào sâu hơn 2 m vào lòng đất thì gặp khối bê tông cốt thép kiên cố.

Đội thi công phải khoan qua trần bê tông dày278mm,từ đất mở ra một hành lang ngập nước, một vài căn phòng trước khi dẫn tới một căn hầm ngầm rộng 40 m2.

Ở đây, họ tìm thấymột chai rượu cũ,những chiếcbóng đèn vẫn còn nguyên vẹn, ống thông khí, những dấu viết, vẽ trên tường phảng phất dấu ấncủa cuộc chiến tranh đã kết thúcgần 4thậpkỷqua,gợi lại ký ức vềhầmtrú ẩnnàyqua những trận bom khốc liệt mùa đông năm 1972.

Ông Kai Speth, Tổng giám đốc KS Sofitel Legend Metropole Hà Nội cho biết: "Trước đây chúng tôivẫnbiếtlà trong khách sạn có mộtcănhầmtrú ẩn từ thời chiến tranh, nằm đâu đó trong vườn,giữa hồ bơi và bar Le Club nhưngviệc xác định vị trí chính xác ở đâu không hề dễ”.

“Trong cuốn lịch sử khách sạn,chúng tôi có câu chuyện kể về Joan Baez, một ca sĩ nhạc dân gian người Mỹđã từng trú ẩn dưới căn hầm này suốt thời bom đạn mùa đông năm ấy, và cũng tại đây cô sánh vai với một nhạc công guitar người Việt cất cao tiếng hát”, ông Kai Speth nói.

 
Ông Kai Speth tại nơi phát hiện ra căn ngầm - Ảnh cắt từ clip của Metropole


Được biết, khách sạn vẫn chưaquyết định cách tốt nhất để sử dụng không gian ngầm này, nhưng theo ông Kai Speth, chắc chắn rằng phải làm một cái gì đó có ý nghĩa cho nơi mang đầy giá trị lịch sử quý giá này.

Ví như biến nơi đây thành một bảo tàng nho nhỏ ngay giữa lòng khách sạn để giúp nhân viên nhiều thế hệ, những người quan tâm hay khách lưu trú hiểu hơn về một dân tộc Việt Nam anh hùng và những gì người dân Việt Nam đã làm trong thời kháng chiến.
 
 
Nơi danh hài Charlie Chaplin từng lưu ngụ
 

Khách sạn Metropole Hà Nội có lịch sử hơn 100 năm
 
KS Sofitel Metropole Hà Nội là khách sạn sang trọng lâu đời nhất tại Hà Nội, vừa kỷ niệm tròn 100 tuổi vào ngày 6-4-2011. Nằm ở trung tâm thành phố với một tòa nhà cổ kính mang đậm nét kiến trúc thời thuộc Pháp, suốt một thế kỷ qua, khách sạn đã gắn bó với từng bước đi của Hà Nội.
 
Rất nhiều những nhân vật, sự kiện có giá trị lịch sử vẫn còn sống mãi với Metropole.Thấp thoáng đâu đây hình ảnh đại danh hài Charlie Chaplin trẻ trung cùng cô vợ mới cưới xinh đẹp dạo chơi trên đại lộ Henri Rivière (nay là phố Ngô Quyền) rợp bóng cây.

Diễn viên điện ảnh Mỹ Jane Fonda tràn đầy nhiệt huyết, kiên quyết đấu tranh cho độc lập, tự do đã từng ở nơi này trong suốt thời gian quay một bộ phim về Việt Nam.

Hình ảnh nữ ca sĩ Mỹ Joan Baez với cây đàn ghi ta ngồi hát trong hầm khách sạn trong một đêm trời Hà Nội bom rung đạn nổ... luôn là những hình ảnh không phai mờ của khách sạn 100 tuổi này.




Theo ANTĐ
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN