Niềm tin vững chãi của những “cây cao bóng cả”
Ngay từ sáng sớm, trên các ngả đường dẫn về các điểm bỏ phiếu, không khí đã nhộn nhịp bởi sắc đỏ của cờ hoa và tiếng loa phát thanh rộn rã. Tại các khu dân cư, không khó để bắt gặp hình ảnh những cử tri cao tuổi trong bộ trang phục chỉnh tề, tay cầm thẻ cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu. Đây là những người đã đi qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từng tham gia nhiều kỳ bầu cử. Hơn ai hết, họ càng trân trọng giá trị của mỗi lá phiếu đối với vận mệnh quốc gia.
Cụ Nguyễn Quế Duệ, 96 tuổi, đang cư trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội, đã có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sớm.
Dù tuổi đã cao, nhưng cụ Nguyễn Quế Duệ, 96 tuổi, đang cư trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội, đã có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sớm, tham dự lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu cũng như tập trung lắng nghe quy định bầu cử. Là cử tri cao tuổi nhất tại điểm bỏ phiếu số 8 phường Tây Hồ, cụ Duệ cảm thấy vui mừng khi thấy mọi người trong khu phố đều bảo nhau cùng đi bầu cử sớm, không để kéo dài thời gian bầu cử.
Trong suy nghĩ của một người đã gần trăm tuổi, cụ Duệ luôn mong muốn những người được nhân dân tin tưởng bầu ra phải là những người có đủ đức, đủ tài. Trước những vấn đề mới phát sinh của xã hội hiện đại, cụ Duệ kỳ vọng các đại biểu sẽ đưa đất nước phát triển, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chung.
Cụ Duệ tham dự lễ chào cờ và nghe phổ biến quy định bầu cử trước giờ bỏ phiếu.
Cùng chung niềm phấn khởi ấy, ông Nguyễn Quốc Thiện, nguyên cán bộ lão thành cách mạng, trú tại đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Hà Nội, cũng không giấu nổi niềm tự hào khi thực hiện xong nghĩa vụ công dân của mình. Từng có nhiều năm trực tiếp tham gia vào hội đồng bầu cử tại địa phương, ông Thiện có cách nhìn sâu sắc về sự thay đổi qua các nhiệm kỳ. Ông Thiện cho biết bản thân cảm thấy vinh dự khi được đóng góp trách nhiệm vào việc xây dựng chính quyền.
Những đại biểu ông lựa chọn ngày hôm nay đều là những người mà ông tin tưởng rằng sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong thời kỳ đất nước đang vươn mình mạnh mẽ. Ông Thiện đặc biệt ấn tượng với công tác tuyên truyền năm nay, khi thông tin về tiểu sử, thành tích và khả năng của từng ứng viên được công khai sâu rộng, giúp cử tri dễ dàng chọn lọc được những người thực sự xứng đáng. Dù tuổi đã cao, ông vẫn luôn đặt niềm tin lớn vào việc các đại biểu mới sẽ lãnh đạo quê hương, đất nước phát triển vượt bậc.
Ông Nguyễn Quốc Thiện tự hào khi thực hiện xong nghĩa vụ công dân của mình.
Lá phiếu của những cử tri đặc biệt
Trong công tác bầu cử, việc bảo đảm mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền lợi của mình là mục tiêu hàng đầu của các cấp chính quyền địa phương. Cũng trong ngày hôm nay, cử tri Nguyễn Văn Hưởng, sinh năm 2003, trú tại ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, một người khiếm thính cũng phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Trước đó nhiều ngày, anh Hưởng được mọi người trong gia đình giải thích về quyền và trách nhiệm về việc đi bỏ phiếu, do vậy anh luôn tỏ ra hào hứng.
Dù giao tiếp hạn chế, nhưng được gia đình cho học hết lớp 12 trường chuyên biệt, nên anh Hưởng cơ bản hiểu hết các vấn đề mọi người thông tin. Anh Hưởng cũng nghiên cứu danh sách các ứng cử viên để lựa chọn những người có đủ trình độ, đủ đức tài để bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Văn Hưởng được thực hiện quyền công dân của mình. Hôm nay, cùng với gia đình đi bỏ phiếu, anh Hưởng cũng không giấu nổi niềm tự hào của mình.
Anh Nguyễn Văn Hưởng kiểm tra lại thẻ cử tri trước khi di chuyển đến điểm bầu cử.
Đối với những trường hợp cử tri do điều kiện sức khỏe không thể trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu, sự linh hoạt của các tổ bầu cử thông qua việc đưa hòm phiếu lưu động đến tận nơi cư trú khẳng định tinh thần nhân văn, sâu sát của đội ngũ cán bộ cơ sở trong ngày hội non sông.
Nhà sư Nguyễn Thị Bé cảm thấy an lòng khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại chùa.
Tại chùa Dâu, nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, không khí ngày bầu cử cũng diễn ra rất đặc biệt. Do sức khỏe không cho phép để có thể tự di chuyển đến điểm bỏ phiếu tập trung, sư Nguyễn Thị Bé đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ địa phương. Đúng 8 giờ sáng, các thành viên của tổ bầu cử số 14, phường Nghĩa Đô đã mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi bà sinh sống. Dù bản thân rất mong muốn được trực tiếp đến điểm bầu cử để hòa chung không khí với nhân dân, sư Nguyễn Thị Bé cảm thấy an lòng khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại chùa. Bà đã tiến hành các bước bỏ phiếu theo đúng nguyên tắc quy định, dưới sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ.
Sư Nguyễn Thị Bé được các thành viên của tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi bà sinh sống.
Sự xuất hiện của hòm phiếu lưu động trên các ngõ nhỏ đã giúp cho những cử tri khuyết tật, ốm đau, già yếu vẫn cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của sự kiện trọng đại này. Việc tận tâm giúp đỡ từng cử tri đặc biệt thực hiện quyền lợi của mình đã góp phần làm cho tỷ lệ cử tri đi bầu luôn đạt mức cao, đồng thời củng cố niềm tin vào sự công bằng và tính dân chủ của ngày bầu cử.
Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới thành công
Đối với mỗi người dân, cuộc bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nơi gửi gắm những ước vọng. Người dân mong muốn những đại diện do mình bầu ra không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn phải có phẩm chất đạo đức, sự sâu sát và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng từ cơ sở. Những kỳ vọng này phản ánh đòi hỏi thực tế về một bộ máy lãnh đạo hành động, luôn lắng nghe và giải quyết những vấn đề thiết thực nhất gắn liền với cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân.
Ông Lại Phú Minh, một cựu chiến binh đang trú tại đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, Hà Nội cho biết, ngày bầu cử luôn nhận được sự quan tâm lớn của mọi người trong khu dân cư ông sinh sống. Ông Minh mong muốn những người trúng cử không chỉ đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, phẩm chất theo quy định mà quan trọng hơn hết là phải thật sự gần dân và hiểu dân. Đồng thời, ông Lại Phú Minh cũng hy vọng chính quyền sẽ ngày càng sát dân, có những chính sách và tuyên truyền cụ thể, rõ ràng để nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương lớn của Nhà nước.
Cự chiến binh Lại Phú Minh trong ngày bầu cử.
Ngày bầu đã diễn trong sự phấn khởi và tin tưởng của nhân dân Thủ đô. Những lá phiếu từ tay cụ Duệ, ông Thiện, bà Bé hay ông Minh dù xuất phát từ những hoàn cảnh và vị trí khác nhau, nhưng đều chung một lòng hướng đến sự phát triển của dân tộc. Sự đồng lòng ấy chính là sức mạnh giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn để vươn tới những tầm cao mới.