Nhà thầu Trung Quốc chịu trách nhiệm về “hố tử thần” trên đường Trường Sa

Nhà thầu Trung Quốc đã nhận trách nhiệm và tiến hành sửa chữa “hố tử thần” trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh trong thời gian 2 tháng.

Hố tử thần trên đường Trường Sa. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Ngày 31/8, trao đổi với phóng viên, ông Vương Hải Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường - Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, ban đầu đã xác định được trách nhiệm của nhà thầu Trung Quốc là TMEC-CHEC 3 - đơn vị thi công gói thầu số 7 thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 1 (kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè).

Ông Vương Hải Long cho biết, bằng việc sử dụng robot có gắn camera quan sát trong lòng cống thoát nước, đã phát hiện mối nối đốt cống số 16 bị hở dẫn đến mặt đất bị lún sụp.

Cụ thể, đốt cống thứ 16 (đoạn cống dài 36 khu vực từ giếng phụ vào giếng chính, mỗi đốt cống dài 2m) nằm ở vị trí 32, nằm ngoài kênh bị hở, đầu còn lại bị xô lệch, nên khi nước vào đã sẽ kéo vật liệu từ trong ra ngoài gây sụt lún.

Sau khi nhận trách nhiệm, nhà thầu sẽ cô lập đoạn cống bị hở, tiến hành đóng cừ, kéo đầu cống lên để phủ bê tông, trám lại mối nối đốt cống.

Trước đó, rạng sáng 4/8, sau cơn mưa lớn, một “hố tử thần” rộng hơn 40m2 (sâu 5m, dài hơn 8m) bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường Trường Sa (sát kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè), đoạn qua địa bàn phường 14, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Đây được xem là “hố tử thần” lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố, có thể “nuốt” lọt 1 chiếc xe buýt.

Trần Xuân Tình (TTXVN)
Xuất hiện hố sụt lún mới trên đường Trường Sa
Xuất hiện hố sụt lún mới trên đường Trường Sa

“Hố tử thần” xuất hiện trên đường Trường Sa, phường 14, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh vẫn chưa được khắc phục, thậm chí còn bị sụt nghiêm trọng hơn với chiều dài khoảng 8m, độ lún sâu 5m đến chiều 5/8. Ngoài ra cách đó 50m cũng đã xuất hiện thêm vị trí sụt lún mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN