Giữ bình yên cho nhân dân đón Tết, vui Xuân

Hàng năm, việc đón Tết xa nhà để bảo vệ bình yên cho người dân vùng biên những dịp Tết đến, Xuân về là điều bình thường đối với cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng trên cả nước.

Chú thích ảnh
 Các chiến sỹ biên phòng, dân quân tại các Chốt biên giới ra suối rửa lá dong, chuẩn bị gói bánh chưng Tết. 

Xuân năm nay, họ thêm phần vất vả bởi phải túc trực 24/24 tại lán trại, chốt tạm của các khu vực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Vượt qua mọi trở ngại bằng tinh thần lạc quan nhất, những người lính biên phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại quây quần bên nhau gói bánh chưng, chuẩn bị mai, đào đón Tết lạc quan, vui tươi, ấm áp.

Chốt Dốc Đỏ nằm lọt thỏm giữa khu vực vùng biên thuộc xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai), cách địa phận nước bạn khoảng 800 m. Khu vực này ít người qua lại, chủ yếu là người dân sống gần cửa khẩu canh tác nương rẫy gần đó. Từ đầu năm đến nay, chốt Dốc Đỏ đã ngăn chặn được một số vụ xuất, nhập cảnh trái phép đã giao cho địa phương xử lý. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, quân số tại các Chốt đều tăng cường công tác phòng, chống dịch, kiểm soát, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, hạn chế lây lan dịch bệnh.

Tất bật với nhiệm vụ công tác, cận Tết, tranh thủ thời gian thay ca trực, các chiến sỹ Biên phòng tổ chức, gói bánh chưng, trang trí hoa, ảnh Bác Hồ để cùng nhau đón Tết. Muốn có nước ngâm gạo nếp, rửa lá dong gói bánh chưng, cán bộ, chiến sỹ ở đây phải đi bộ 3 km để đến bờ suối gần nhất. Mùa khô Tây Nguyên, những con suối dần cạn nước, dòng chảy thu hẹp khiến việc lấy nước về sử dụng rất khó khăn.

Chú thích ảnh
Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sỹ biên phòng cũng gói bánh chưng ăn Tết cổ truyền. 

Trải tấm bạt dưới tán cây rừng, các chiến sỹ mỗi người một tay, lau lá dong, cắt thịt lợn, trộn đều nếp, xới khô đậu xanh ngâm sẵn, vót lạt để đủ nguyên liệu gói bánh chưng. Những chiếc bánh chan chứa tình đồng đội, mang nặng tình cảm gia đình lần lượt được gói đẹp đẽ. Các anh dự kiến gói thêm bánh để tặng bà con dân tộc thiểu số đi làm rẫy ngang qua.

Thiếu tá Nguyễn Minh Chuyển, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, là người lính Biên phòng, anh đã rất nhiều lần đón Tết xa nhà. Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, tại các chốt Biên phòng được tăng cường thêm lực lượng công an, dân quân xã. Một số chiến sỹ ở đây lần đầu tiên xa nhà, cùng tổ chức gói bánh chưng, trang trí bàn thờ Bác để tạo cho anh em trong đội không khí Tết vui vẻ, sum vầy để các chiến sỹ trẻ an tâm thực hiện nhiệm vụ". 

Tại các lán trại, chốt tạm của biên phòng đều được trang trí mâm ngũ quả, ảnh Bác Hồ, hoa mai... mang đầy đủ hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Những chiếc bánh chưng được luộc nhiều lần trong các nồi nhỏ, vớt ra ráo nước, được các anh chọn những cái đẹp nhất mang lên bàn trưng bày. Mâm ngũ quả đã chuẩn bị xong còn tươi màu để kính dâng trước di ảnh Bác. Bên cạnh, bình hoa mai cũng được các anh cắt tỉa gọn gàng, mang sắc Xuân ấm áp về trên các Chốt.

Vài ngày, thịt, cá tươi được tiếp tế đến các Chốt. Tuy không thể so sánh với cuộc sống khi ở nhà nhưng đây cũng là sự cố gắng của lực lượng hậu cần quân đội để các chiến sỹ không thiếu thốn vật chất. Để đảm bảo nguồn thực phẩm đón Tết, cán bộ, chiến sỹ tại các Chốt cũng tích cực tăng gia, sản xuất, mở rộng diện tích vườn rau xanh.

Trung úy Nguyễn Đức Công (Chốt kiểm dịch COVID-19, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai) cho hay, Tết cũng là thời điểm giao mùa, khô hạn, đất đai tại khu vực biên giới lại rất cằn cỗi. Thiếu nước trầm trọng, nhưng các chiến sỹ đã cố gắng trồng một số loại rau, đảm bảo rau xanh để ăn Tết. Cơ sở vật chất dẫu thiếu thốn nhưng tình cảm các chiến sỹ tại các chốt luôn đoàn kết, thân thương như gia đình. Với trách nhiệm người lính Cụ Hồ, anh em coi đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, để người dân có Tết yên vui, an toàn, khó khăn vất vả hơn nữa cũng không nề hà để hoàn thành nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Mặc dù điều kiện thiếu thốn, khó khăn nhưng các Chốt biên phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn lo tươm tất một cái Tết cổ truyền dân tộc. 

Để san sẻ bớt khó khăn của cán bộ, chiến sỹ tại các chốt chống dịch, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến các Đồn, chốt thăm, tặng quà động viên tinh thần anh em.

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng (Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị đã trích một phần quỹ vốn từ công tác tăng gia sản xuất, hỗ trợ cho mỗi cán bộ, chiến sĩ một phần kinh phí để mua sắm vật chất, đón Tết cổ truyền. Cán bộ Chỉ huy Đồn đã trực tiếp thăm chúc Tết các chốt và thường xuyên kiểm tra, động viên kịp thời cán bộ chiến sỹ, đảm bảo 100% quân số an tâm, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Tết cận kề, nhà nhà sum vầy, nơi tuyến đầu đất nước, luôn có những người lính Biên phòng vững chắc tay súng giữ bình yên cho nhân dân. Khác với những Xuân qua, lực lượng Biên phòng mùa Xuân này không chỉ là phên dậu Tổ quốc mà còn là tấm lá chắn ngăn ngừa dịch bệnh lây lan vào nội địa. Hình ảnh người lính mang quân hàm xanh canh giữ vùng biên giới Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân đã in sâu trong trái tim người dân Việt Nam, luôn xứng đáng là người lính bộ đội Cụ Hồ kiên trung, bất khuất.

Bài và ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Đón Tết cùng người lính biên phòng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19
Đón Tết cùng người lính biên phòng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19

Đứng chân trên địa bàn ở xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt đang duy trì 6 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nhằm kiểm tra, giám sát chặt chẽ không cho người dân hai bên biên giới Việt - Lào qua lại hoặc ngăn chặn người từ bên ngoài xâm nhập vào trong nội địa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN