Các thế hệ ngành văn hóa viết tiếp bản trường ca của dân tộc

80 năm qua, các thế hệ cán bộ, văn nghệ sĩ, trí thức ngành văn hóa đã nối tiếp viết nên bản trường ca của dân tộc, vừa gìn giữ truyền thống, vừa sáng tạo những giá trị mới, làm rạng rỡ bản sắc Việt Nam trên hành trình hội nhập.

Giữ lửa văn hóa, tiếp nối truyền thống vẻ vang 

Trong không khí những ngày tháng Tám lịch sử, từng con đường, góc phố, ngôi nhà rợp cờ hoa, cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Với tư cách là cán bộ từng công tác tại ngành văn hóa, ông Hồ Anh Tuấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí Bộ VHTTDL, bày tỏ niềm tự hào trước sự đóng góp bền bỉ của ngành văn hóa qua những sự kiện, chương trình, hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên khắp mọi miền đất nước. Những hoạt động ấy đã khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
Ông Hồ Anh Tuấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí Bộ VHTTDL chia sẻ tại lễ kỷ niệm.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, trong lĩnh vực văn hóa, đội ngũ cán bộ vô cùng đa dạng: Từ văn nghệ sĩ, nhà giáo, diễn viên, đến nhà khoa học, nhà quản lý. Dù ở bất kỳ cương vị nào, họ đều chung một ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo, vừa trao truyền giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Không ít cán bộ sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục cống hiến trong vai trò cố vấn, chuyên gia, thành viên các hội đồng, hiệp hội, câu lạc bộ về di sản, nghệ thuật, văn hóa dân tộc, văn hóa doanh nghiệp, công nghiệp văn hoá, phát triển điện ảnh, văn hóa cộng đồng… Họ không chỉ sáng tác, kết nối mà còn lan tỏa trách nhiệm, sẻ chia, đồng hành cùng sự nghiệp văn hóa.

Dù đã nghỉ công tác, ông Hồ Anh Tuấn vẫn dõi theo từng bước đi của ngành. Ông tự hào về sự kế thừa, phát triển của Bộ, góp phần làm dày thêm trang sử 80 năm truyền thống vẻ vang của ngành.  Ông Tuấn chia sẻ: “35 năm qua, được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, câu lạc bộ hưu trí Bộ VHTTDL với trên 800 thành viên đã phát huy truyền thống, kinh nghiệm, đóng góp cho sự phát triển của ngành. Câu lạc bộ đã trở thành cầu nối giữa Bộ với các thế hệ cán bộ đã nghỉ hưu, từ góp ý chính sách, chia sẻ thông tin, đến động viên tham gia các hoạt động, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Bằng khen cho các gương tiêu biểu, đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực văn hoá.
Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ biểu diễn các ca khúc về Tổ quốc và ngành văn hoá.

Cùng với niềm tự hào, ông Hồ Anh Tuấn bày tỏ sự đồng thuận với phương hướng phát triển của Bộ và ngành trong thời gian tới: Kiến tạo giá trị, phát triển văn hóa gắn với 4 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, xây dựng văn hoá dám nghĩ lớn, dám làm lớn, dám cải cách lớn; biến khát vọng thành hành động, di sản thành tài sản, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, khẳng định đóng góp của văn hóa vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên mới.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục được đồng hành, cống hiến như những người giữ lửa, truyền cảm hứng, là điểm tựa tinh thần cho lớp lớp thế hệ cán bộ làm công tác văn hóa”, ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Khát vọng của thế hệ nghệ sĩ trẻ

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành văn hóa luôn đồng hành cùng những trang sử vẻ vang của dân tộc. Từ những năm tháng kháng chiến gian khổ, khi lời ca, tiếng hát, tờ báo, bức tranh trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, cổ vũ toàn dân tộc “vùng lên như nước vỡ bờ”, làm nên những chiến công vĩ đại; cho đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm, báo chí, xuất bản là nền tảng tri thức, thể thao là sức mạnh, du lịch là nhịp cầu kết nối…, văn hóa Việt Nam đã và đang hội tụ, kết tinh, tỏa sáng mạnh mẽ trong dòng chảy thời đại.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Hà Myo tự hào, biết ơn thế hệ đi trước đã trao truyền những giá trị quý báu cho thế hệ trẻ ngành văn hoá.

Trên hành trình ấy, lớp lớp thế hệ làm công tác văn hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để viết nên những bản trường ca bất diệt. Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo) bày tỏ niềm tự hào, biết ơn trước những giá trị tinh thần quý báu được trao truyền cho thế hệ trẻ: Tình yêu nghề cháy bỏng, hòa quyện trong tình yêu gia đình, tình yêu lứa đôi và hơn hết là tình yêu quê hương, đất nước.

Ca sĩ Hà Myo chia sẻ: “Các thế hệ đi trước đã tiếp thêm niềm tin và khát vọng để những nghệ sĩ trẻ như tôi tìm thấy bản sắc riêng biệt, độc đáo và niềm tin yêu mãnh liệt với nghệ thuật. Tôi biết rằng, mình không chỉ đứng trên sân khấu để lan tỏa giai điệu âm nhạc, mà quan trọng hơn là đang kể lại câu chuyện di sản văn hóa của ông cha bằng cách thể hiện mới mẻ, hiện đại hơn”.

Con đường mà Hà Myo cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ lựa chọn: Đưa nghệ thuật truyền thống với những làn điệu dân ca mượt mà, đằm thắm, chữ tình vào không gian nghệ thuật đương đại, chính là cách để góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Cô tin rằng khi âm nhạc truyền thống khoác lên hơi thở mới, nó sẽ sống mãi, lan tỏa mãi, đến gần hơn với giới trẻ và vươn ra thế giới.

“Nếu những người đi trước đã gieo mầm, chăm chút cho một nền văn hóa giàu bản sắc, thì thế hệ trẻ sẽ là những người tiếp bước, vun đắp và đưa lên tầm cao mới. Chúng tôi nguyện dùng sức trẻ, sự sáng tạo và tình yêu đất nước để mỗi câu hát, mỗi tác phẩm, mỗi bài báo, mỗi tấm huy chương, mỗi công trình văn hóa… luôn mang trong mình chiều sâu bản sắc, chiều dài lịch sử và kết tinh tinh hoa nhân loại. Quan trọng hơn cả là để văn hóa mãi mãi trường tồn, đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng và giàu mạnh của dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến, anh hùng”, ca sĩ Hà Myo bộc bạch.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc
Đưa vào sử dụng Không gian văn hoá di sản gốm sứ
Đưa vào sử dụng Không gian văn hoá di sản gốm sứ

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 22/8, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu Không gian văn hóa di sản gốm sứ của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo tại phường Bạch Mai, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN