Hội Cựu chiến binh TTXVN thăm nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thiểm - một trong hai phóng viên đầu tiên của miền Bắc có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975.
Hành trình mang lại nhiều xúc cảm đặc biệt khi đoàn đến thăm nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kiểm (Hoàng Thiểm) - một trong hai phóng viên đầu tiên của miền Bắc có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Những bức ảnh lịch sử ông ghi lại trong thời khắc chính quyền Sài Gòn sụp đổ đã trở thành tư liệu vô giá của nền báo chí cách mạng, là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của những “nhà báo - chiến sĩ” trên mặt trận thông tin.
Hội Cựu chiến binh TTXVN thăm, tặng quà nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thiểm - một trong hai phóng viên đầu tiên của miền Bắc có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975.
Cuộc gặp gỡ với nhân chứng lịch sử không chỉ giúp các hội viên ôn lại truyền thống vẻ vang của TTXVN trong chiến tranh mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm về trách nhiệm giữ gìn, tiếp nối giá trị nghề nghiệp trong bối cảnh báo chí hiện đại, đa phương tiện hôm nay.
Từ mạch cảm xúc ấy, đoàn trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
Hội Cựu chiến binh TTXVN nghe giới thiệu về các trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại Mặt trận Vị Xuyên.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đại biểu dành một phút tưởng niệm, tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các cựu chiến binh TTXVN nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên được khởi công xây dựng từ năm 1990, là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ và một mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Nơi đây có một bia đá khắc 9 chữ vàng: “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”. Đây cũng là dòng chữ được khắc trên báng súng của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh (người Mường, quê ở Minh Hòa, Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và là lời thề của thế hệ những người lính đã chiến đấu can trường trên mảnh đất này.
Hội Cựu chiến binh TTXVN chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ điểm cao 468 (thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang).
Từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đoàn tiếp tục dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ điểm cao 468. Nơi đây từng được mệnh danh là “lò vôi thế kỷ”, sự im lặng của núi rừng khiến mỗi người lắng lại, thấu cảm sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Trong không gian linh thiêng ấy, câu nói đã trở thành biểu tượng của Vị Xuyên - “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” như vang lên, nhắc nhở về ý chí kiên cường và sự hy sinh bất tử của người lính nơi tuyến đầu.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, Hội Cựu chiến binh TTXVN còn thể hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa tình biên cương khi đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Tại đây, đoàn trao quà cho các em nhỏ trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, góp phần sẻ chia khó khăn, động viên tinh thần để các em yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người lính thời bình đối với thế hệ tương lai nơi biên giới.
Hội Cựu chiến binh TTXVN trao quà cho em nhỏ trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
Chia sẻ trong hành trình, ông Trần Tràng Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TTXVN, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam cho biết, các hoạt động về nguồn không chỉ là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người đã làm nên truyền thống vẻ vang của Quân đội và TTXVN mà còn là cơ hội để mỗi hội viên tự soi lại mình, tiếp tục giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và tinh thần “Nhà báo - Chiến sĩ” trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn mới. Càng hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh nơi biên cương, những người làm báo TTXVN hôm nay càng phải làm nghề bằng trách nhiệm, bản lĩnh và sự chuẩn xác, góp phần giữ vững vai trò của TTXVN là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.
Hành trình về nguồn tại Vị Xuyên khép lại nhưng những nén hương dâng lên giữa nghĩa trang, khoảnh khắc lặng im trên điểm cao 468 và phần quà gửi trao nơi đồn biên phòng để lại dư âm sâu sắc, tiếp thêm động lực để các hội viên Hội Cựu chiến binh TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống, đồng hành cùng sự phát triển của ngành trong thời kỳ mới.