Xi măng Xuân Thành Sài Gòn bùng nổ trong nghi án

Xi măng Xuân Thành Sài Gòn xứng đáng được xem là “hiện tượng” của khởi đầu mùa giải bóng đá Việt Nam 2013. Vướng vào nghi án bán độ trong trận Siêu Cúp quốc gia 2012, đội bóng Sài thành sau đó đã thắng 2 trận liên tiếp ở V-League và AFC Cup, buộc người ta phải nhìn họ với ánh mắt khác.

 

 

XMXT Sài Gòn vừa thắng 2 trận liên tiếp.

Trên thực tế, XMXT Sài Gòn là đội bóng gây ồn ào nhất tại sân chơi nội thời gian qua. Mặc dù đội bóng này cán đích thứ 3 tại League 2012 nhưng ông bầu Nguyễn Đức Thụy của XMXT Sài Gòn rất bức xúc về tình trạng “một ông chủ, hai đội bóng”, ám chỉ việc SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T (cùng được tài trợ bởi bầu Hiển - Đỗ Quang Hiển) đã dắt tay nhau về đích. Cái sự “chán” bóng đá của bầu Thụy sau đó được thể hiện ở việc ông nhường quyền điều hành đội bóng cho người em ruột, Nguyễn Xuân Thủy. Sự kiện này được tiếp nối bởi việc đội bóng này đề nghị được lấy 2 tên khác nhau trong đăng ký thi đấu tại V-League và AFC Cup.


Khi mà tranh cãi về cái tên chưa chấm dứt, XMXT Sài Gòn lại vướng vào nghi vấn dàn xếp tỷ số trong trận Siêu Cúp quốc gia 2012 gặp SHB Đà Nẵng (thua 0-4). Trước trận đấu, giới cá cược đã “đồn” về việc các nhà lãnh đạo XMXT Sài Gòn chỉ đạo các cầu thủ thua đậm trong trận đấu tại sân Chi Lăng và diễn biến thực tế của trận đấu đã diễn ra đúng như vậy. Vào thời điểm này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45) đang thụ lý vụ việc và một mối đe dọa vẫn đang treo lơ lửng trên đầu XMXT Sài Gòn.


Sau những sự việc như vậy, nếu nói XMXT Sài Gòn không có vấn đề là không đúng. Nếu không, họ cũng chẳng phải “trảm tướng” khi mùa giải V-League 2013 vẫn chưa khởi tranh, HLV Lư Đình Tuấn phải nhường lại ghế cho Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại ngay sau trận thua SHB Đà Nẵng. Điều này một mặt cho thấy sự phức tạp trong nội bộ của đội bóng, mặt khác gián tiếp khẳng định thông tin về vụ bán độ tại trận Siêu Cúp có lẽ xuất phát từ chính những bất đồng tại CLB.


Bất chấp những sự kiện đã xảy ra, XMXT Sài Gòn vừa thể hiện một phong độ khác hẳn so với trận thảm bại tại Đà Nẵng. Ở vòng 1 V-League 2013, họ vượt qua một trong số những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Becamex Bình Dương (1-0) nhờ lối chơi chặt chẽ. Đến chiều 6/3, XMXT Sài Gòn tiếp tục thắng Tampines Rovers của Xinhgapo (2-3) ở lượt trận đầu tiên AFC Cup 2013, đặc biệt là với đội hình không phải là mạnh nhất.


Bất ngờ ở chỗ: Dù xếp hạng 3 V-League 2012 nhưng do khó khăn về tài chính, XMXT Sài Gòn mùa này không còn được đánh giá cao sau cuộc tháo chạy của hàng loạt ngôi sao, từ Huỳnh Kesley, Antonio, Quang Hải, Minh Đức, cho tới Trọng Bình, Đặng Văn Robert. Ngay cả khi đã được tăng cường những Tài Em, Long Giang, Suleiman hay Gomez, XMXT Sài Gòn cũng bị đánh dấu hỏi về thực lực, tham vọng và khả năng hòa nhập của những cầu thủ cũ - mới.


Chỉ đặt mục tiêu giành 2 điểm trong 2 trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải, XMXT Sài Gòn cuối cùng lại giành trọn 6 điểm. Hiệu ứng của sự thay đổi HLV vẫn đang là điều cần được khẳng định, nhưng chắc chắn là XMXT Sài Gòn đã được củng cố về mặt tinh thần sau cú sốc liên quan đến trận Siêu Cúp. Trong lúc chờ đợi kết quả của cuộc điều tra, XMXT Sài Gòn ít nhất đã cho thấy rằng việc họ đặt mục tiêu vô địch V-League và lọt vào bán kết AFC Cup mùa này là không hề viển vông.

 

Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN