V-League vào khúc cua “tử thần”

Thế chân kiềng trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2014 đã nhanh chóng bị phá vỡ sau vòng đấu thứ 17, với điểm nhấn là cú sảy chân của Becamex Bình Dương tại sân của Than Quảng Ninh (2 - 1), còn Hà Nội T&T vượt qua được cạm bẫy nguy hiểm tại Hải Phòng (2 - 3). Tuy nhiên, những điều đáng chờ đợi nhất vẫn đang ở ngay phía trước...


Bình Dương ngã đau


Thất bại 2 - 1 của Bình Dương tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) chiều 31/5 có thể được xem là một bất ngờ lớn của giai đoạn lượt về. Nếu như Quảng Ninh vẫn là “ngựa ô” và Bình Dương vẫn chệch choạc như hồi đầu mùa giải thì lại là một nhẽ. Đằng này, Bình Dương dưới tay ông Lê Thụy Hải đang thăng hoa và vừa trải qua 7 trận thắng liên tiếp, trong khi đội bóng đất Mỏ gần đây dường như đã “lộ thiên” hết mọi ngón nghề.

 

Hà Nội T&T (trái) vẫn đang đi đúng hướng trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch.


Vẫn một thế trận áp đặt thường thấy, nhưng Bình Dương lại quá vô duyên trong nỗ lực mở khóa khung thành Quảng Ninh. Đội hình đắt giá của Bình Dương đã tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng những pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi của họ lại thường đưa bóng… lên trời. Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Trọng Hoàng, Huỳnh Kesley Alves, Suleiman, hay về sau là Abass (vào sân từ ghế dự bị) đều không khác gì nhau.


Phung phí quá nhiều cơ hội, Bình Dương cuối cùng đã phải nhận bài học muôn thuở: Họ bị Quảng Ninh chọc thủng lưới 2 lần (45’, 66’), từ những pha phản công tương đối đơn giản. Khoảnh khắc lóe sáng của tiền vệ tân binh Lê Tấn Tài ở gần cuối trận (83’) không đủ giúp “nhà giàu” Bình Dương khuất phục được nỗ lực bảo vệ thành quả của đội chủ nhà.

Nhằm đảm bảo tính công bằng cho cuộc đua tới ngôi vô địch, VFF và VPF đã mời 3 trọng tài Nhật Bản sang điều khiển các “trận chung kết” của mùa giải. Theo kế hoạch, trọng tài Ryuji Sato sẽ cầm còi trận Becamex Bình Dương - Thanh Hóa (ngày 12/6) và trọng tài Toma Masaaki sẽ điều khiển trận Becamex Bình Dương - Hà Nội T&T (ngày 17/6). Danh tính trọng tài bắt trận Hà Nội T&T - Thanh Hóa (ngày 10/8) ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải sẽ được công bố sau.


Trong khi chuỗi 10 trận bất bại của Bình Dương bị chặn lại, thì đương kim vô địch Hà Nội T&T lại ngày càng lỳ lợm. Chiều 1/6, tại “chảo lửa” Lạch Tray, đội bóng Thủ đô đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Hải Phòng (2 - 3).


Trước sự chứng kiến của tân HLV đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura, cuộc đối đầu nhiều duyên nợ này đã thực sự “nóng” về mọi mặt. Ngay từ phút thứ 5, trọng tài đã rút 2 thẻ đỏ đối với Đồng Đức Thắng (Hải Phòng) và Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), sau khi 2 cầu thủ này xô xát với nhau.
Trước đó, Đức Thắng chính là người đã sớm mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà (3’). Đến phút 26, nỗ lực của Hà Nội T&T được đền đáp bằng bàn gỡ 1 - 1 của tiền vệ Nguyễn Văn Quyết.


Sau giờ nghỉ, bất chấp Hải Phòng một lần nữa vượt lên nhờ công của Diego Fagan (55’), đội khách cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm, nhờ một cú đúp của tiền đạo đội trưởng Gonzalo Marronkle (77’, 83’). Ở trận đá bù vòng 11 ngày 28/5 vừa qua, cũng chính Gonzalo đã ghi cả 2 bàn thắng cho Hà Nội T&T vào lưới SHB Đà Nẵng (2 - 0).


Như vậy, Hà Nội T&T đã vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng, với 32 điểm sau 13 trận. Bình Dương vẫn chỉ có 29 điểm và lại thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Thanh Hóa (29 điểm, 13 trận) sẽ kết thúc vòng 17 vào ngày 3/6, với trận làm khách khó khăn tại Đà Nẵng.


Khoảnh khắc sự thật


Dù Hà Nội T&T đã tạm thời bứt lên, nhưng cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn hết sức khó lường. Trật tự có thể sẽ bị đảo lộn trong ít ngày tới, khi Bình Dương liên tiếp chạm trán các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.


Theo lịch, một ngày sau khi Hà Nội T&T làm khách tại sân của Đồng Nai (đá bù vòng 4), Bình Dương sẽ tiếp đón Thanh Hóa ngày 12/6, trong trận đá bù vòng 16. Trước đó 4 ngày, Bình Dương phải chạm trán với SHB Đà Nẵng tại vòng tứ kết Cúp quốc gia (ngày 8/6). Đặc biệt, ở ngay vòng đấu tiếp theo của V-League (vòng 18), Bình Dương sẽ có một “trận chung kết” khác với Hà Nội T&T vào ngày 17/6.


Dù thi đấu cả 3 trận đấu sắp tới trên sân nhà, nhưng Bình Dương vẫn thấy cập rập. Sự lo lắng của Bình Dương là hoàn toàn có cơ sở, vì cả Hà Nội T&T và Thanh Hóa đều không còn vướng bận Cúp quốc gia (bị loại ở vòng 1/8) và như vậy là có lợi thế về mặt thể lực. Sau khi lọt vào vòng tứ kết AFC Cup 2014, lịch thi đấu của Hà Nội T&T ở đấu trường châu Á cũng đã được giãn ra, họ sẽ chỉ phải đối đầu với Erbil SC (Iraq) ở 2 lượt trận ngày 19/8 và 26/8, nghĩa là vào thời điểm V-League 2014 đã kết thúc.


Khát vọng bảo vệ danh hiệu của Hà Nội T&T, ý đồ phô bày quyền lực đồng tiền của Bình Dương và tham vọng gây bất ngờ của Thanh Hóa, mọi thứ sẽ sáng tỏ hơn trong 15 ngày tới đây. Nhưng dù thế nào, người hâm mộ vẫn băn khoăn: Liệu chất lượng và không khí của V-League có được đảm bảo, khi các nhà tổ chức chủ động “đối đầu” với vòng chung kết World Cup Brazil 2014?

 

Bài và ảnh: Song Long

Hà Nội T&T giành ngôi đầu bảng V-League
Hà Nội T&T giành ngôi đầu bảng V-League

Chiều 28/5, trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã giành chiến thắng 2 - 0 trước SHB Đà Nẵng trong trận đá bù vòng 11 và chính thức bước lên ngôi đầu bảng V-League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN