Việt Nam 'đè bẹp' Malaysia

 Tự hào khi nghe các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hát Quốc ca, tràn ngập niềm vui khi các cầu thủ của chúng ta chuyển từ thế bị dẫn trước tới một chiến thắng đầy thuyết phục. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia - Việt Nam tối ngày 7/12 tạo nên rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

 

Trong sự cổ vũ của gần 8 vạn khán giả ngồi chật cứng sân Shah Alam, các cầu thủ chủ nhà Malaysia là những người chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận. Đổi lại, đội tuyển Việt Nam cũng không hề e ngại mà đối đầu với lối đá nhanh, phản công liên tục. Các cầu thủ tuyến trên như Hoàng Thịnh, Văn Quyết liên tục phối hợp hoặc chuyền bóng cho Công Vinh với mong muốn sớm mở tỷ số, tạo lợi thế tâm lý.

 

Các cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng trên sân khách. Ảnh: AFP/TTXVN


Thế nhưng, trong khi đội tuyển Việt Nam còn tiếc nuối với cơ hội bị Hoàng Thịnh bỏ lỡ ở phút thứ 9 thì Malaysia lại là đội bóng ghi được bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền. Trong một pha tranh bóng ở khu vực vòng cấm địa đội tuyển Việt Nam phút thứ 11, trọng tài bất ngờ thổi phạt Huy Hùng do lỗi để bóng chạm tay. Từ chấm 11m, Sali mở tỷ số cho đội bóng chủ nhà. Bàn thua có phần oan uổng cho đội tuyển Việt Nam.

 

Đối phó với một Malaysia liên tục dùng tiểu xảo, phải mất tới 20 phút sau, Việt Nam mới có được bàn gỡ hòa với công của tiền vệ lần đầu tiên được đá chính Huy Toàn. Công kiến tạo bóng thuộc về Thành Lương khi anh chuyền bóng cho Văn Quyết. Văn Quyết bị hậu vệ đội bạn đẩy bật ra và một nỗ lực tuyệt vời của Huy Toàn khi anh lao tới sút tung lưới thủ môn Fahmi Che Mat.

 

Bước sang hiệp 2, Việt Nam đã khiến Malaysia bất ngờ khi chơi tấn công nhanh. Kết quả hòa chưa làm hài lòng các chân sút Việt Nam đầy kỹ thuật nhưng cũng liên tục bị đối phương đá rắn. Phút thứ 60, chỉ sau ít phút được tung vào sân thay Thành Lương, Mạc Hồng Quân đã có pha phối hợp rất đẹp mắt cho Văn Quyết. Với cú quặt bóng kỹ thuật khiến hậu vệ Malaysia, sau đó là pha cứa bóng vào góc xa khung thành khiến thủ thành Fahmi bất lực. Bàn thắng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Việt Nam của Văn Quyết đã khiến gần 8 vạn CĐV Malaysia trên sân im lặng.

 

Sau bàn thắng dẫn trước, Việt Nam liên tiếp tạo được những cơ hội ngon ăn, nhưng cả Văn Quyết lẫn Hồng Quân đều không thể dứt điểm chính xác. Trong khi đó, đội chủ nhà dồn toàn lực để kiếm tìm bàn thắng san hòa. Những phút cuối trận trời mưa to, nhưng trận đấu vẫn trở nên “nóng” hơn với những pha vào bóng quyết liệt của các cầu thủ bên phía Malaysia. Thậm chí nhiều pha phạm lỗi thô bạo. Nhưng các học trò ông Miura đã chơi một cách tỉnh táo, hóa giải thành công những pha dồn ép về phía khung thành Nguyên Mạnh.

 

Tỷ số 2 - 1 cho Việt Nam được giữ cho đến hết trận. Một chiến thắng ấn tượng, quả cảm của các cầu thủ Việt Nam. Như vậy, các học trò của HLV Miura đã làm được cái điều mà vị thuyền trưởng của đội Việt Nam tuyên bố trước đó là chúng tôi đến đây là để giành chiến thắng. Với chiến thắng có được trên sân khách, Việt Nam có được lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về tới đây.

 

Minh Đăng

Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Malaysia
Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân tập PKNS ở Kelana Jaya, bang Selangor, Malaysia, chuẩn bị cho trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2014 vào ngày 7/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN