VFF sắp “bẻ còi”?

U23 Việt Nam vào chung kết BTV Cup


Hai ngày hai quyết định gần như trái ngược nhau và đều gây sốc với dư luận. Xem ra uy tín của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang bị ảnh hưởng bởi chính sự “rối” của mình.


Nhanh chóng nhượng bộ?


Chỉ một ngày sau khi ra quyết định đình chỉ công tác của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc tại đội tuyển U23 Việt Nam, VFF lại tiếp tục khiến dư luận bất ngờ bằng một quyết định khác, cũng nhanh không kém: Cho phép “Tướng” Phúc ở lại Bình Dương cùng đội, với vai trò cố vấn chuyên môn cho HLV trưởng tạm quyền Phùng Thanh Phương, trong 2 trận đấu còn lại tại BTV Cup 2013.

U23 Việt Nam (áo sáng) dành tặng chiến thắng cho HLV Hoàng Văn Phúc.


Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng được cử vào Bình Dương, nắm vai trò Trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam (thay ông Trương Hải Tùng). Ngay lập tức, ông Bằng đã có cuộc họp với đội U23 Việt Nam tối 31/10.


Ngoài việc để HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục “sát cánh” với các học trò và được quyền hỗ trợ chuyên môn cho trợ lý cũ của mình là Phùng Thanh Phương, VFF còn để ngỏ khả năng phục chức cho ông Phúc sau BTV Cup 2013. Cụ thể, trong phần trả lời báo giới sau cuộc họp tối 31/10, ông Ngô Lê Bằng cho biết: “Chúng tôi sẽ làm công tác tư tưởng đối với HLV Hoàng Văn Phúc trong 2 trận đấu còn lại tại BTV Cup 2013. Nếu HLV Hoàng Văn Phúc nhận thức tốt hơn về nhiệm vụ của mình tại đội tuyển U23 Việt Nam, lãnh đạo VFF sẵn sàng thay đổi quyết định của mình đối với HLV Hoàng Văn Phúc”.


Rõ ràng, VFF đang phải nhượng bộ HLV Hoàng Văn Phúc sau quyết định được dư luận đánh giá là “vội vàng” và “cạn tình”, xuất phát từ thái độ thi đấu thiếu tích cực của U23 Việt Nam trong trận hòa 3-3 với CLB Bangu Athletico Clube (Brazil) tại vòng bảng BTV Cup 2013 tối 30/10. Dù hành động mới nhất của VFF là mang tính xây dựng và nhằm “làm cho sự việc biến đổi theo chiều hướng tích cực”, như lời của ông Bằng, thì nó cũng đã gây tổn hại tới uy tín của các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam.


Nhiều ý kiến trước đây ủng hộ cách xử lý quyết liệt của VFF, thì nay lại đánh dấu hỏi về sự “tiền hậu bất nhất” của VFF. Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ bức xúc về việc VFF vẫn giữ HLV Hoàng Văn Phúc tại BTV Cup 2013, dù mới trước đó 24 giờ, chính họ đã đưa ra quyết định đình chỉ công tác. Điều dư luận băn khoăn là ông Phúc đã được giữ lại làm cố vấn chuyên môn, vậy còn ông Nguyễn Sỹ Hiển (Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia) vừa được bổ nhiệm làm cố vấn chuyên môn cho U23 Việt Nam thì sao?


U23 Việt Nam lại thắng


Vụ việc liên quan đến HLV Hoàng Văn Phúc đã gây sức ép không nhỏ lên các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận bán kết BTV Cup 2013 gặp Sinh viên Hàn Quốc chiều 1/11. Đây chính là đối thủ mà U23 Việt Nam đã chọn và đó chính là lý do của việc họ chơi với thái độ tiêu cực ở cuối trận gặp Bangu và châm ngòi cho “quả bom rắc rối” vừa qua.


Tuy nhiên, trước một SV Hàn Quốc chủ động đá thăm dò, U23 Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn và tạo ra được thế trận lấn lướt trong suốt hiệp 1. Chơi với đội hình dâng cao, U23 Việt Nam liên tục gây sóng gió lên khung thành đối phương và nhận được sự tán thưởng của khán giả tại sân Gò Đậu. Hai nhân tố nổi bật nhất trong đội hình của U23 Việt Nam một lần nữa lại là cầu thủ chạy cánh Trần Phi Sơn và đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Kỹ thuật và tốc độ của Phi Sơn khiến cho hàng thủ SV Hàn Quốc rối loạn, trong khi lối chơi thông minh của Văn Quyết giúp những miếng đánh của U23 Việt Nam trở nên sắc nét. Đáng tiếc, những cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 đã không được U23 Việt Nam tận dụng.


Sang hiệp 2, thế trận đột nhiên đảo chiều, khi SV Hàn Quốc chơi tấn công dồn dập, còn U23 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức do nhịp độ 2 ngày/trận tại giải. Phi Sơn cũng buộc phải rời sân vì chấn thương. Rất may cho U23 Việt Nam, trong lúc bế tắc để hóa giải lối đá của đối phương, SV Hàn Quốc bị đuổi mất một cầu thủ (phút 68) và không thể duy trì được thế trận như trước. Tuy vậy, dù HLV Phùng Thanh Phương đã có những điều chỉnh về nhân sự, khi tung thêm Nguyễn Hải Huy và Mạc Hồng Quân vào sân, nỗ lực giải quyết trận đấu trong 90 phút của U23 Việt Nam cũng bất thành.


Kết quả này buộc hai đội phải phân định thắng - thua bằng thi đá luân lưu 11 m. Tại đó, thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá được 2 cú sút của SV Hàn Quốc, trong khi bên phía U23 Việt Nam chỉ có Văn Quyết là sút hỏng. Thắng 4-3 bằng “đấu súng”, U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết chiều 3/11, gặp đội thắng trong trận Becamex Bình Dương - Bangu.


Ngay sau khi kết thúc loạt sút 11 m, các cầu thủ U23 Việt Nam ào lên khán đài, dâng tặng chiến thắng cho “Tướng” Phúc. Sự xúc động của “Tướng” Phúc thể hiện rõ trên nét mặt. Ông Ngô Lê Bằng sau đó cũng bắt tay chia vui với HLV Hoàng Văn Phúc. Một cái bắt tay “hòa giải”?

Rốt cuộc, giờ quả bóng lại nằm trong chân HLV Hoàng Văn Phúc. Có tiếp tục cuộc chơi hay không đang phụ thuộc vào chính ông. Và trong trường hợp ông Phúc từ chối, VFF có lẽ sẽ không dễ tìm được người thay thế trong bối cảnh SEA Games chỉ còn 1 tháng. Đặc biệt, hầu hết các ứng cử viên hiện đều “sợ” cách làm như vừa qua của VFF.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN