U23 Việt Nam thua do đấu pháp

Ra quân với một chiến thắng đậm đà 7-0 trước đối thủ U23 Brunei được xem là yếu nhất bảng đấu, U23 Việt Nam tự tin bước vào trận đấu tiếp theo gặp U23 Singapore. Tuy nhiên lối đá rườm rà, thiếu tốc độ, hàng tấn công vô duyên trước khung thành của thủ môn Izwan Mahbud cộng với một chút may mắn của đối phương đã khiến U23 Việt Nam nhận thất bại đầu tiên tại SEA Games lần này.


Không có sự thay đổi nào trong đội hình so với trận mở màn, các cầu thủ U23 Việt Nam nhập cuộc tốt trong 15 phút đầu và tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tuy nhiên trước một đối thủ có thể hình, thể lực tốt hơn hẳn, các tiền đạo U23 Việt Nam đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Các cầu thủ Singapore tổ chức chặt chẽ và quyết liệt.

 

Cửa đi tiếp của U23 Việt Nam (phải) đã hẹp lại sau trận thua trước Sinhgapo. Quang Nhựt - TTXVN


Lối đá áp sát theo kiểu cơ bắp ấy đã hạn chế sức mạnh của chúng ta. Do trước đó bị bất ngờ chia điểm với Lào ở trận ra quân nên trong trận đấu này đối thủ chơi rất quyết tâm. Nhưng thay vì dồn lên tấn công dồn dập Singapore đã chọn lối chơi phòng ngự phản công rất khoa học. Với lối chơi này các cầu thủ Singapore đã hạn chế được rất nhiều những ngòi nổ của Việt Nam bằng các pha phạm lỗi từ xa và giữ được sự chính xác trong phòng thủ.


Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chơi không tồi ở trận đấu này, họ thậm chí còn nhỉnh hơn hẳn đối phương về thời gian kiểm soát bóng và thế trận. Tuy nhiên U23 Việt Nam lại trắng tay và HLV Hoàng Văn Phúc cũng không thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn khiến đội bóng của ông thất bại. U23 Việt Nam có cơ hội để hòa ở trận này, thậm chí là chiến thắng, tuy nhiên các cầu thủ đã thi đấu một cách nóng vội, điều đó thể hiện rất rõ trong lối chơi của mình.


Một vấn đề nữa đó là lối chơi cũng như chiến thuật của U23 Việt Nam sử dụng trong trận đấu này không hợp lý. Ngay đầu trận đấu, U23 Singapore tỏ ra lúng túng trước lối chơi bóng nhỏ và kỹ thuật của U23 Việt Nam. Nhiều tình huống phối hợp tấn công kiểu này của U23 Việt Nam đã xuyên phá được hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, lối chơi này sau đó không được duy trì, các cầu thủ lại sử dụng lối đá đưa bóng ra biên và thực hiện tạt bóng vào trong để hậu vệ đối phương dễ dàng cản phá. Bên cạnh đó U23 Việt Nam triển khai tấn công quá rườm rà, nhiều chạm và lắt nhắt làm mất đi sự bất ngờ trong các pha tấn công. Trước một đối thủ chỉ giỏi chơi bóng bổng và xoay trở chậm, đáng lý chúng ta phải phối hợp một chạm, bật tường nhanh để tạo ra bất ngờ. Nhưng trong trận đấu này chúng ta đã không phát huy được lối chơi sở trường của mình nên đã dẫn đến thất bại.


Để thua trận đầu tiên ở SEA Games 27 không chỉ đánh mất vị trí đầu bảng, thất bại này còn khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mất đi quyền tự quyết trong cuộc đua tranh ở SEA Games 27. Cửa đi tiếp vẫn còn đối với U23 Việt Nam, mặc dù nó đã hẹp đi rất nhiều. Và việc cần làm lúc này là các cầu thủ phải biết quên đi thất bại và tập trung chuẩn bị cho những trận đấu tới. Có thể thấy trình độ của chúng ta và Singapore, Malaysia là ngang ngửa nhau. Quan trọng là các cầu thủ của chúng ta phải giữ cái đầu lạnh và lòng quyết tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Được nghỉ lượt đấu tới, ngày 15/12, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ ba gặp U23 Lào.


Lê Sơn

U23 Việt Nam đá không vì 2 tỷ đồng tiền thưởng
U23 Việt Nam đá không vì 2 tỷ đồng tiền thưởng

HLV trưởng Hoàng Văn Phúc khẳng định: "Mục tiêu là giành chiến thắng để đền đáp hy vọng của người hâm mộ chứ không phải thi đấu vì tiền thưởng. Vì thế, dù được treo thưởng hay không thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu hết mình”.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN