U19 Việt Nam thất bại đáng tiếc

Tại sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), đội tuyển U19 Việt Nam tối 6/1 đã có trận ra quân tại Giải bóng đá U19 Quốc tế - Cúp Nutifood năm 2014. Dù đã thi đấu khá đẹp mắt, nhưng Việt Nam vẫn chịu thất bại 1 – 2 trước AS Roma.

Pha tranh bóng giữa Trương Văn Thiết (4, VN) và Trani (9, AS Roma). Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 20.000 cổ động viên phủ kín sân vận động Thống Nhất, các cầu thủ Việt Nam đã nhanh chóng áp đặt lối chơi lên đội AS Roma và làm chủ trận đấu trong hiệp một. Trong khoảng 15 phút đầu tiên, các pha phối hợp nhỏ và nhanh của Việt Nam đã khiến cho đội khách lúng túng. Các cầu thủ chủ nhà chơi rất tự tin và tạo ra vô số các pha uy hiếp khung thành thủ môn Lorenzo (số 1), tuy nhiên các pha dứt điểm cuối cùng lại không thành bàn.

Dù bị ép sân, nhưng AS Roma lại bất ngờ có được bàn mở tỉ số sau sai lầm của hậu vệ chủ nhà ở phút 20. Từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của trung vệ Đông Triều (số 3), các cầu thủ AS Roma nhanh chóng đưa bóng xuống biên trái rồi tạt vào trong để Trani Valerio (số 9) dứt điểm cận, làm tung lưới thủ môn Văn Trường.

Bất ngờ bị thủng lưới, U19 Việt Nam đã dồn lên tấn công và thu được thành quả ở phút 34. Hậu vệ Lê Văn Sơn (số 2) đã sút thành công quả phạt đền sau khi thủ môn Lorenzo phạm lỗi với Văn Toàn (số 9) trong pha đối mặt, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên De Rossi Alberto đã có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý để chống lại lối chơi phối hợp nhanh ở cự ly ngắn của đội chủ nhà. Các cầu thủ AS Roma tổ chức phòng ngự khu vực và đá áp sát đối thủ ở ngay khu vực trung tâm, đồng thời tổ chức phản công nhanh mỗi khi có bóng. Do đó, dù U19 Việt Nam vẫn là đội cầm được bóng nhiều hơn nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành đối phương.

Bên cạnh đó, do thể lực giảm sút, nên U19 Việt Nam đã để lộ những sơ hở trong khâu phòng ngự. Phút 51, Trani Valerio một lần nữa đưa AS Roma dẫn trước khi đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của đồng đội, kết thúc một pha phản công hoàn hảo.

Dù rất nỗ lực, nhưng với việc bị đối phương “bắt bài”, các pha tấn công của Việt Nam sau đó đều không mang lại hiệu quả. Lẽ ra, chủ nhà đã thất bại nặng hơn nếu Vina Daniel (số 19) của AS Roma dứt điểm thành công trong pha sút phạt 11m ở cuối trận.

Dù thua trận, nhưng lối chơi đẹp mắt, giàu tính cống hiến của các cầu Việt Nam đã giành được rất nhiều tình cảm của các cổ động viên nhà cũng như cầu thủ đối phương. Sau trận đấu, huấn luyện viên U19 Việt Nam Guillaume Graechen cho biết, ông rất thất vọng với tỉ số trận đấu, đặc biệt là việc triển khai lối chơi của đội chủ nhà trong một số thời điểm.

Các cầu thủ AS Roma đã tận dụng cơ hội hiệu quả hơn nên họ đã chiến thắng. Tuy nhiên các cầu thủ U19 Việt Nam không phải quá buồn với thất bại này. Đây chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu, mục tiêu chính của đội là tại vòng chung kết U19 châu Á vào cuối năm nay tại Myanmar.

Trong trận đấu trước đó, U19 Tottenham Hotspur đã lội ngược dòng thành công, đánh bại U19 Nhật Bản 2 – 1 với các bàn thắng của Daniel Akindayini và Nathan Oduwa. Bàn thắng duy nhất của Nhật Bản được ghi do công của Kaneko Shota.
 

Vũ Tiến Lực
Chờ “Phù Đổng” U19
Chờ “Phù Đổng” U19

Hơn lúc nào hết, U19 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn lịch sử cho bóng đá nước nhà tại đấu trường châu Á năm 2014 và xa hơn một chút là tại SEA Games 2015.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN