Torres trở lại đầy ấn tượng

Sau 875 phút tịt ngòi tại đấu trường danh giá nhất châu lục, Fernando Torres (ảnh) đã nổ súng trở lại, không những thế còn lập được cú đúp làm nên chiến thắng 5 - 0 cho Chelsea trước Genk trong khuôn khổ lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League.

Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần lập công đầu tiên của Torres ở Champions League sau hai năm rưỡi, kể từ khi anh còn khoác áo Liverpool và ghi bàn vào lưới chính... Chelsea tháng 4/2009. Điều đáng nói là cú đúp kể trên đã nâng tổng số bàn mà Torres ghi cho Chelsea trong bốn trận gần nhất lên thành 4 bàn. Vì thế, nhiều người tin rằng tiền đạo trị giá 50 triệu bảng này rốt cục cũng đã chứng minh được giá trị của mình.

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy. Torres luôn thể hiện được phong độ tốt", huấn luyện viên Andre Villas Boas phát biểu sau trận đấu.

Trong trận đấu trên, ngoài cú đúp của Torres thì các bàn còn lại của Chelsea được ghi do công của Raul Meireles, Branislav Ivanovic và Salomon Kalou. Đây là chiến thắng đậm nhất của Chelsea ở Champions League sau 12 năm, kể từ trận thắng Galatasaray năm 1999 cũng với tỷ số 5 - 0.

Trận thắng này đã giúp Chelsea củng cố ngôi đầu bảng E với 7 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Leverkusen, đội đã có cuộc lội ngược dòng kịch tính trước Valencia. Dù bị dẫn trước sau bàn của Jonas, song Andre Schuerrle và Sidney Sam đã ghi bàn ở các phút 52 và 86 giúp đội bóng Đức có được chiến thắng đầu tiên trước các đại diện Tây Ban Nha sau 8 trận toàn hòa và thua.

Đây có thể được coi là vòng đấu của các đội bóng Anh, bởi trước đó một ngày thì hai đội bóng thành Manchester cũng đều ca khúc khải hoàn, và đại diện còn lại của Premier League là Arsenal thì có chiến thắng cực kỳ quan trọng ngay trên sân của Marseille. Bàn thắng duy nhất của Aaron Ramsey ở đúng phút cuối cùng đã đưa Arsenal vượt qua chính đối thủ để lên dẫn đầu bảng F với 7 điểm.

Cũng ở bảng F này thì đương kim vô địch Đức Borussia Dortmund đã thực sự lâm nguy khi để thua Olympiakos 1 - 3 và mới chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận. Nếu không thắng ở lượt tới thì khả năng Dortmund bị loại sau vòng bảng sẽ là rất cao. Thậm chí cơ hội xuống dự Europa League cũng mỏng manh.

Trong khi đó, tại bảng H, hai ông lớn là Barcelona và AC Milan tiếp tục thẳng tiến khi có cùng chiến thắng 2 - 0, lần lượt trước Viktoria Plzen và BATE Borisov.

Còn tại bảng G, đội bóng Síp là APOEL vẫn tiếp tục dẫn đầu với 5 điểm nhờ trận hòa Porto 1-1. Porto hiện có cùng được 4 điểm như Zenit, đội có trận hòa 2 - 2 với Shakhtar.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN